Oan trái: Anh kẻ khủng bố, em siêu VĐV Olympic

Chủ Nhật, ngày 24/07/2016 00:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Em trai của kẻ đánh bom tại Brussels sẽ đại diện cho nước Bỉ thi đấu taekwondo ở Olympic. Sân bay Brussels, nơi người anh trai gieo rắc những cái chết là điểm khởi đầu chuyến chinh phục Olympic của người em.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Chúng ta vẫn chưa quên khoảnh khắc kinh hoàng ở vụ đánh bom tại sân bay Brussels (Bỉ) hôm 22/3/2016. Vụ khủng bố kinh hoàng ấy cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người và khiến gần 270 người bị thương, theo Reuters.

Oan trái: Anh kẻ khủng bố, em siêu VĐV Olympic - 1

Mourad (trái) là em trai của tên khủng bố Najim (phải)

Najim Laachraoui là một trong những nghi phạm của cuộc khủng bố đẫm máu kể trên. Najim là một trong 6 người con của gia đình Laachroui có nguồn gốc từ Morocco. Sáu anh em sống trong một gia đình có nền tảng giáo dục tốt, tuy nhiên Najim thì khác, hắn cá biệt và không muốn học những điều hay mà tự tách mình ra khỏi truyền thống gia đình.

Vào tháng Hai năm 2013, Najim đến Syria để gia nhập (IS) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trong năm 2015, Najim trở lại Bỉ với mệnh lệnh giết càng nhiều người càng tốt và đến 22/3/2016, Najim khiến cả thế giới bàng hoàng với vụ đánh bom đẫm máu.

Trái ngược với người anh, một trong những người em của Najim là Mourad Laachraoui, là một VĐV taekwondo xuất sắc từng nhiều lần đại diện cho Bỉ tham gia các giải đấu quốc tế. Mourad cho biết anh không mấy thân thiết với Najim và cảm thấy xấu hổ vì hành động khủng bố của người anh trai lập dị.

Mourad, 21 tuổi từng giành được huy chương vàng ở hạng cân 54kg ở giải Vô địch thế giới, vào tháng 8 tới đây anh sẽ đại diện cho taekwondo nước Bỉ tham gia Thế vận hội Rio Brazil.

Cũng giống như hàng tỷ người trên thế giới, Mourad phẫn nộ với hành động kinh hoàng của người anh trai mình: "Thật khủng khiếp với những gì anh ta đã làm. Tôi cũng như hàng tỷ người, phẫn nộ, ghê tởm hành động của anh ta. Tôi vẫn nhớ anh ta như một người anh, song tôi đã xóa sạch trong trí nhớ người anh ấy sau những gì anh ta làm". 

Oan trái: Anh kẻ khủng bố, em siêu VĐV Olympic - 2

Mourad tự hào vì được chiến đấu mang vinh quang về cho nước Bỉ

Sắp tới, Mourad Laachraoui khởi hành, bắt đầu cuộc chinh phục tấm HCV taekwondo Olympic tại sân bay Brussels, nơi anh trai của mình tạo ra những cái chết đẫm máu. Sẽ khó tránh khỏi những cảm xúc bàng hoàng ghê sợ, nhưng Mourad hiểu rằng "ai làm thì người đó có tội".

Dù có ra sao chăng nữa anh đã và vẫn đang là người hùng của nước Bỉ. Anh đang cống hiến để mang lại vinh quang cho đất nước mình chứ không phải như người anh trai tội lỗi.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp từ Daillymail) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN