“Người cũ” Barca chọc ngoáy, xúi CR7 chia tay Real

Chuyện tương lai giữa Real và Ronaldo đã bị Juan Laporta - cựu chủ tịch của đại kình địch Barca hồn nhiên "chọc ngoáy".

Trong một bài phỏng vấn, Cristiano Ronaldo từng úp mở sẽ kết thúc sự nghiệp tại “một CLB lớn”, nhưng không khẳng định đó là đội bóng mà mình đang khoác áo, Real Madrid. Hành động này khiến dư luận lại được dịp xôn xao về tương lai của siêu sao người BĐN.

Dù ghi 13 bàn/15 trận mùa này, nhưng không thể phủ nhận Ronaldo đang sa sút trông thấy. Bên cạnh đó, mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa anh với HLV Rafael Benitez phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh lẫn thành tích của “đội bóng Hoàng gia”. Thậm chí, từng có thông tin cho rằng chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng bán Ronaldo cho bất kì CLB nào đồng ý trả 80 triệu bảng khi cầu thủ 30 tuổi công khai “nói xấu” Benitez trước mặt mình.

“Người cũ” Barca chọc ngoáy, xúi CR7 chia tay Real - 1

Cựu chủ tịch Barca, Juan Laporta xúi giục Ronaldo chia tay Real càng sớm càng tốt

Giữa tình hình "chiến sự" căng thẳng, một nhân vật ngoài cuộc - Juan Laporta cũng đã tham gia bàn luận vấn đề này. Tất nhiên, quan điểm của vị chủ tịch Barca giai đoạn 2003-2010 không gì khác ngoài việc mong muốn Ronaldo chia tay Real. 

“Tôi không ngạc nhiên về tất cả những câu chuyện về Ronaldo. Cậu ấy đòi hỏi những quyền lợi xứng đáng với năng lực và cũng đã ở Real đủ lâu để hiểu rằng, cần tìm kiếm trải nghiệm mới", vị luật sư tâm sự trên tờ AS (TBN).

Theo Laporta, Premier League chính là giải đấu đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của Ronaldo: "Thị trường chuyển nhượng luôn mở cửa, giờ là thời điểm tích hợp để Ronaldo chuyển tới những giải đấu giàu có, đáp ứng được yêu cầu của mình như Premier League, nơi có CLB cũ MU luôn dang tay chào đón cậu ấy".

Laporta cũng lí giải, sở dĩ ông có thể lờ mờ biết được những câu chuyện xoay quanh siêu sao người BĐN vì mối quan hệ thân tình với đại diện của CR7 - siêu "cò" Jorge Mendes.

Thực ra, Real không phải CLB duy nhất bị Juan Laporta “chọc ngoáy” vào vấn đề nội bộ. Cách đây chưa lâu, chính vị luật sư 53 tuổi này từng xúi gục đội bóng cũ Barca... bán Neymar, một phần do cay cú với thất bại trong cuộc chay đua vào chức vị Chủ tịch nhiệm kì hai.

“Tình hình kinh tế bết bát ở Barca hiện tại chính là hệ quả của công tác quản lí tồi tệ. Vì vậy, nhiều khả năng  Chủ tịch đương nhiệm Josep Maria Bartomeu sẽ phải bán đi vài vầu thủ trụ cột để cân bằng quỹ lương. Tôi từng nghe thấy nhiều thông tin về việc MU quan tâm tới Neymar, hay là...", trích lời Laporta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN