MU - Leicester City: Viết cổ tích ở "Nhà hát"

(MU - Leicester City, 20h5, ngày 1/5, vòng 36 Ngoại hạng Anh) Với Leicester, vô địch giải đấu hàng đầu nước Anh đã là một giấc mơ, vô địch ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford của MU còn ý nghĩa hơn gấp bội.

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp. Mời các bạn đón xem và tham gia bình luận!

Nếu thế giới này được đại thi hào William Shakespeare ví như "một sân khấu", thì với bóng đá Anh, “sân khấu” vĩ đại nhất đêm nay chính là Old Trafford. Ở đó, người ta sắp chứng kiến thiên cổ tích kì thú hàng đầu, nơi Leicester City đứng trước cơ hội đăng quang chức vô địch Premier League ngay trên “Nhà hát của những giấc mơ”.

MU - Leicester City: Viết cổ tích ở "Nhà hát" - 1

Leicester đang đứng trước cơ hội viết nên câu chuyện cổ tích ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford

Kì tích này khó tin đến nỗi sinh ra nhiều câu chuyện khôi hài khác. Ví như một CĐV Leicester chịu lỗ 5 xu để rút lại quyết định đặt cược 0,5 bảng vào cửa đội bóng con cưng vô địch với tỷ lệ cược 5000/1. Hay tài tử Hollywood lừng danh Tom Hank - một fan "cứng" của... Aston Villa lại sắp trúng tới 700 nghìn đô la nhờ tin tưởng vào khả năng thầy trò Ranieri đăng quang.

Với 7 điểm hơn đội nhì bảng Totteham, "Bầy cáo" chỉ cần trông chờ đối thủ “ngã ngựa" trong trận derby London đầy máu lửa trước Chelsea ngày mai, đồng thời không thua là có thể ăn mừng danh hiệu VĐQG đầu tiên trong lịch sử 132 năm tồn tại (thành tích tốt nhất chỉ là đoạt ngôi á quân vào mùa giải…1928/29).

Thế nhưng, chắc chắn Leicester sẽ hài lòng với kịch bản khác, đáng xem hơn nhiều: đánh bại MU ngay trên Old Trafford. Có như vậy, Claudio Ranieri – người chưa bao giờ đăng quang ở một giải VĐQG mới thoát khỏi cái danh "Gã thợ hàn" đã đeo bám ông suốt nhiều năm qua.

Có như vậy, chúng ta mới lại được chứng kiến một người mang họ Schmeichel khác (Kasper Schmeichel) nâng cao chiếc cúp bạc Premier League. 

Viễn cảnh này không phải không thể xảy ra. Trong lịch sử, "Nhà hát của những giấc mơ" đã 4 lần trở thành nơi để các đội bóng ăn mừng ngôi vương (MU trong 3 mùa giải 1998/99, 2008/09, 2012/13 và Arsenal ở mùa 2001/02). 

Tất nhiên, Leicester mơ mộng là một chuyện, còn những vị chủ nhà có để họ thực hiện hóa giấc mơ lại là chuyện hoàn toàn khác. Chẳng thế mà trong cuộc họp báo trước trận, HLV Louis Van Gaal từng đanh thép khẳng định: “MU không cho phép Leicester vô địch vào cuối tuần này, trên Old Trafford. Bằng mọi giá, chúng tôi sẽ đánh bại họ vì mục tiêu cạnh tranh suất ở nhóm dẫn đầu!".

Quan trọng hơn, chiến lược gia người Hà Lan đang dần tìm ra cách vận hành ưng ý nhất cho cỗ máy MU. Những Rooney, Martial hay Rashford đều đạt phong độ tốt, cộng với trạng thái hưng phấn từ sự kiện lọt vào chung kết FA Cup, "Quỷ đỏ" bây giờ là một tập thể rất khó đánh bại.

Mặt khác, nếu bất thắng, hy vọng lọt vào nhóm giành suất dự Champions League mùa sau của MU gần như không còn, và chiếc ghế mà Van Gaal đang ngồi cũng lung lay dữ dội.

Đêm nay, "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford sẽ viết nên thiên cổ tích mới, hay chắp cánh cho những hy vọng của một triều đại bên bờ vực sụp đổ?

Dự đoán tỉ số: MU 1-1 Leicester

Đội hình dự kiến

MU: De Gea, Valencia, Smalling, Blind, Darmian, Schneiderlin, Lingard, Mata, Rooney, Martial, Rashford.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Kante, Albrighton, Okazaki, Ulloa

Video Leicester đại thắng Swansea ở vòng đấu trước

Thông tin nhân sự:

MU: Vắng Schweinsteiger, Will Keane, Luke Shaw (chấn thương), khả năng ra sân của Adnan Januzaj còn bỏ ngỏ.

Leicester: Vardy chưa trở lại vì án treo giò, Ulloa bị đau nhẹ nhưng vẫn sẵn sàng xung trận.

Thông tin bên lề:

Sau chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trước Leicester, MU hiện tại chỉ đánh bại đối thủ thêm 1 lần trong 3 cuộc đối đầu gần nhất (hòa 1, thua 1).

22 chiến thắng /mùa là thành tích tốt nhất của Leicester tại đấu trường số 1 nước Anh kể từ khi thành lập, vượt qua thành tích 21 chiến thắng ở mùa 1928/29 và 1965/66.

Trong 4 vòng đấu còn lại, MU cần phải kiếm thêm 5 điểm nữa mới có thể cân bằng số điểm... ít nhất của họ trong một mùa giải Premier League (mùa 2013/14, 64 điểm).

Claudio Ranieri mới chỉ thắng 2/9 cuộc đối đầu với MU trên tư cách HLV (hòa 5, thua 2). Cả hai chiến thắng đó đều diễn ra từ khi “Gã thợ hàn” còn dẫn dắt Chelsea (tháng 12/2001 và tháng 11/2003).

Riyad Mahrez là cầu thủ duy nhất tại Premier League có lượng bàn thắng (17) và kiến tạo (11) nhiều hơn một con số.

Wayne Rooney đã ghi 99 bàn thắng ở Old Trafford, chỉ cần 2 bàn nữa, “Gã Shrek” sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League cán mốc >100 bàn tại 1 SVĐ (người còn lại là Thierry Henry, 114 bàn tại Highbury).

Leicester – cùng với Blackpool và Derby County – là 3 đội bóng hiếm hoi mà Rooney chưa ghi bàn tại Premier League trong màu áo MU. 

Tuy nhiên, tiền đạo 30 tuổi đã 2 lần làm được điều này khi còn thi đấu cho Everton.

Với 7 pha lập công, Rooney đang đứng trước nguy cơ trải qua mùa giải thứ 3 không ghi được trên 10 bàn tại Premier League, bên cạnh  mùa 2002/03 (6) và 2003/04 (9), đều trong màu áo Everton.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN