Lượt đi bán kết cúp C1: Định mệnh đã chọn Man City

Real Madrid đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn ở cặp bán kết diễn ra đêm thứ Ba, thế nhưng có nhiều lý do để tin vào một kết quả bất ngờ dành cho đội chủ nhà Man City.

Pellegrini tin vào định mệnh

Mặc dù chỉ còn gắn bó với Man City chừng 1 tháng nữa song Pellegrini đang sống trong những ngày lịch sử. Lần đầu tiên ông đưa "The Citizens" vượt qua vòng 16 đội và tiến một mạch vào bán kết Champions League

Lượt đi bán kết cúp C1: Định mệnh đã chọn Man City - 1

Pellegrini có niềm tin Man City sẽ tiếp tục gây bất ngờ

Trước cuộc tiếp đón Real Madrid vào đêm thứ Ba tới đây, chiến lược gia người Chile đã nhắc nhiều đến cụm từ “định mệnh”. Ông tin số phận sẽ không quá bạc bẽo với mình và việc lá thăm xuất hiện dòng chữ Real Madrid thay vì Atletico hay Bayern theo như Pellegrini là một sự may mắn.

“Tôi hy vọng Man City sẽ giành chiến thắng mùa giải này, hoặc không đây cũng là bước tiến vượt bậc dành cho toàn đội. Những năm vừa qua Champions League luôn là nỗi khiếp sợ khi chúng tôi thường thua cuộc. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi rõ rệt. Man City đã vượt qua tất cả ám ảnh một cách xuất sắc. Chúng tôi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để có mặt ở bán kết, và đây là lựa chọn của định mệnh”.

Pellegrini có nhiều lý do để tin vào một kết quả khả quan trước Real Madrid, ít nhất là trong trận lượt đi trên sân nhà. "Los Blancos" không có được sự ổn định cần thiết mỗi khi phải hành quân. Còn nhớ họ đã thua như thế nào trên sân Wolfsburg. Thời điểm đó, Real có đầy đủ mọi lợi thế từ tâm lý hưng phấn sau chiến thắng Siêu kinh điển đến lực lượng tinh nhuệ.

Chưa hết, trận đấu cuối tuần qua trước Vallecano thầy trò Zidane cũng thua trước 2 bàn vô cùng chóng vánh và nếu như không có màn tỏa sáng xuất thần của Bale có lẽ họ phải tạm biệt cơ hội cạnh tranh chức vô địch La Liga. Sắp tới Ronaldo sẽ trở lại nhưng Benzema không chắc sẽ ra sân. Sự thiếu hụt này không nhỏ khi mà chân sút người Pháp đang có hiệu suất rất cao và được chính HLV Zidane thừa nhận có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội.

Chờ Bayern phá boong-ke

Atletico là đội thực thi lời nguyền Champions League sau khi loại bỏ ĐKVĐ Barcelona ở tứ kết. Trước lễ bốc thăm, chính họ là trở ngại mà tất cả đều không muốn gặp. Bayern đã kém may mắn hơn đôi chút khi phải chạm trán đối thủ có lối chơi vô cùng tương khắc. Đêm thứ 4, thầy trò Guardiola phải hành quân đến Vicente Calderon nơi mà trước đó Barca đã gục ngã mà không ghi nổi một bàn thắng.

Lượt đi bán kết cúp C1: Định mệnh đã chọn Man City - 2

Bayern đứng trước thử thách không dễ dàng

Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, có thể nói rằng Bayern cũng mang dáng dấp tương đồng với nhà cựu vô địch. Bởi vậy, NHM xứ Bavaria có quyền lo lắng. Không hề dễ dàng để giải bài toán phòng ngự của Atletico. Simeone đã thiết lập một boong-ke vô cùng kiên cố với nhiều lớp bảo vệ và trước Barca nó được đánh giá tiệm cận sự hoàn hảo.

Tuy nhiên, Bayern được tiếp thêm niềm tin từ quá khứ. Lật lại những trang lịch sử, năm 1974 “Hùm xám” đã chạm trán Atletico lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. 42 năm trước, hai đội đã giành nhau chiếc Cúp bạc danh giá tại trận chung kết cúp C1 tại Brussel. Năm đó Bayern đã xuất sắc đánh bại đối thủ để mang về phòng truyền thống danh hiệu danh giá nhất châu Âu lần đầu tiên.

Lịch thi đấu lượt đi vòng Bán kết Champions League:

1h45 ngày 27/4: 

Man City - Real Madrid

1h45 ngày 28/4:

Atletico - Bayern

Xem lại trận thắng lịch sử của Man City trước PSG tại tứ kết

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN