Hồng Sơn và sao bóng đá VN xót xa khi Trần Lập qua đời
Không chỉ là một nghệ sĩ tài ba, Trần Lập còn là fan trung thành của trái bóng tròn. Sự ra đi của Trần Lập khiến giới bóng đá mất đi một một người bạn đầy đam mê và tâm huyết.
Từng gắn bó với Trần Lập trên sân cỏ (cùng tham gia đội FC Ngôi sao) và cả ngoài đời, cựu danh thủ Đặng Phương Nam đã không giấu được cảm xúc khi biết thủ lĩnh ban nhạc rock nổi tiếng Bức Tường ra đi mãi mãi vào trưa ngày 17/3.
Trần Lập và Hồng Sơn từng có rất nhiều kỷ niệm khi cả hai cùng chơi bóng ở đội Ngôi Sao
“Vẫn biết sẽ có ngày này nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Tôi chắc chẳn rằng sẽ có hàng triệu fan của Trần Lập đã rơi nước mắt khi biết anh đã đấu tranh và cuối cùng không thắng được căn bệnh hiểm nghèo.
Với giới bóng đá chúng tôi, Trần Lập cũng để lại rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Cũng như khi sáng tác hay thể hiện các bài hát, Trần Lập trên sân luôn là một điểm tựa về tinh thần, là tấm gương của toàn đội”.
Chủ tịch CLB bóng đá Ngôi Sao - NSƯT Trần Nhượng nghẹn ngào: “Tôi còn nhớ khi Trần Lập thông báo anh bị ung thư trực tràng, rất nhiều fan hâm mộ và bạn bè đã bị sốc khi biết tin này, đồng thời bày tỏ những chia sẻ, động viên trưởng nhóm Bức Tường vượt qua bệnh tật.
Trong suốt thời gian chống lại căn bệnh quái ác, các thành viên đội bóng FC Ngôi Sao đã thường xuyên thăm, động viên Trần Lập. Trần Lập mất đi, FC Ngôi sao mất đi một nhạc sĩ, một thành viên nhiệt tình của đội. Ngoài âm nhạc, bóng đá là một trong những niềm đam mê lớn của Lập”.
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng có nhiều kỷ niệm đẹp trên sân bóng với Trần Lập. Hồng Sơn cho biết dù đã chuẩn bị tinh thần với tình huống xấu nhất xảy ra là Trần Lập không qua khỏi, nhưng anh vẫn cảm thấy bàng hoàng xót xa.
Không chỉ những người yêu âm nhạc, mà chắc chắn giới bóng đá đã mất đi một fan hâm mộ nhiệt thành. Điều mà cựu tiền vệ CLB Thể Công ấn tượng nhất về Trần Lập khi anh còn sống là thủ lĩnh của Bức Tường luôn tham gia các hoạt động bóng đá mang tính cộng đồng.
Điều mà Trần Lập mong muốn nhất là bóng đá trẻ Việt Nam được đầu tư và phát triển trong tương lai gần, bởi tài năng không thiếu.
Không chỉ có những thế hệ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, mà nhiều tuyển thủ đã và đang khoác áo ĐTQG đã bày tỏ niềm thương tiếc khi đàn anh Trần Lập qua đời. Trên trang cá nhân của mình, tiền đạo Văn Quyết viết: “Sẽ mái nhớ về anh, thần tượng trong tôi...”, cùng đó là tấm ảnh Trần Lập ngồi trên chiếc mô tô “khủng” ở trên một con đèo rất cao.
Không chỉ mình Hồng Sơn, mà rất nhiều các nghệ sĩ, cầu thủ đều bàng hoàng tiếc thương khi hay tin Trần Lập qua đời
Trần Lập sinh năm 1974 tại Nam Định. Anh là nhạc sĩ và ca sĩ chính của ban nhạc rock lừng danh Bức Tường. Anh sáng tác nhiều ca khúc trở nên bất hủ như Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Đường lên đỉnh vinh quang...
Tên tuổi của ca sĩ Trần Lập đã trở thành một tượng đài trong giới rocker Việt. Nhưng ít ai biết rằng, anh lại là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt. Năm 8 tuổi, VCK bóng đá thế giới Espana 1982 đưa trái tim Trần Lập rung động với bóng đá. Bóng đá đã ăn vào máu của chàng trai Trần Lập từ khi còn nhỏ. Vì thế mà khi lên 10 tuổi, cậu bé họ Trần đã quyết thi vào lớp năng khiếu của bóng đá Thể Công, với ước mơ một ngày nào đó sẽ được ra sân thi đấu và khoác áo ĐTQG.
Sự nghiệp quần đùi áo số lại không có duyên đối với anh. Trong một lần tập võ, Trần Lập bị gãy xương quai xanh và phải bó bột số 8. Từ đó, Trần Lập chỉ đến với bóng đá bằng thứ tình yêu cháy bỏng, bằng những lời hát.
Năm 2006, Liên đoàn Bóng đá Châu Á - AFC và VFF chọn anh làm Đại sứ thiện chí. Trần Lập đã được mời sang tận Malaysia để tham dự lễ bốc thăm chia bảng ASIAN CUP. Năm 2014, Trần Lập và một số nghệ sĩ, ngôi sao giải trí thành lập đội bóng FC Ngôi Sao, thi đấu nhiều trận bóng với mục đích gây quỹ từ thiện.