Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Đội tuyển Croatia: Đội tuyển CĐV nhà muốn… thua

Điều tồi tệ hơn cả một ĐTQG không có CĐV ủng hộ là một ĐTQG có cổ động viên mong cho đội nhà thua trận. Đó lại chính là thực tế của ĐT Croatia.

Trong nhiều năm, đất nước nhỏ bé Croatia đã là nơi nuôi dưỡng vài tài năng bóng đá hàng đầu châu Âu. Davor Suker, Zvonomir Boban, Robert Prosinecki, Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic… Croatia đã trở thành một trong 20 đội tuyển hàng đầu thế giới và giải VĐQG Croatia là một trong 20 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nguồn cung tài năng đã khiến ĐTQG Croatia dự các giải đấu lớn đều đặn, họ mới chỉ vắng mặt ở World Cup 2010 và EURO 2000 kể từ năm 1996 đến nay.

Thế nhưng có một sự lạ đang diễn ra ở Croatia những ngày này: Các CĐV đang mong chờ EURO 2016 đến để mong đội tuyển nhà… bị loại. Các quán cafe đang trưng biển hiệu "Không chiếu trận đấu của ĐTQG ở đây". Trên facebook, một nhóm có tên "Bojkot" ("tẩy chay") đã có hơn 34.000 lượt thích.

Điều gì đã xảy ra?

Zdravko Mamic

Gần đây ESPN đã đặt Zdravko Mamic ở vị trí thứ 46 trong 50 nhân vật ảnh hưởng nhất của bóng đá thế giới. Mamic là giám đốc điều hành của Dynamo Zagreb và là Phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Croatia (CFF). Nhưng thực chất, Mamic chẳng làm phó cho bất cứ ai cả, người đàn ông này là “nhà độc tài của nền bóng đá Croatia".

Đá bóng không có gì giỏi, nhưng Mamic nhiều lần thử việc cho Dynamo Zagreb thời thanh niên. Rốt cuộc những năm 1980 Mamic đã được nhận việc nhờ quan hệ bạn bè với HLV Miroslav Ciro Blazevic, và leo dần cho tới vị trí giám đốc điều hành của CLB năm 2003. Dựa vào vị trí này, Mamic đã có dịp lạm dụng quyền hạn để tư túi cho riêng mình.

Đội tuyển Croatia: Đội tuyển CĐV nhà muốn… thua - 1

Zdravko Mamic

Giải VĐQG Croatia trở thành một giải đấu cực kỳ tai tiếng, vì Mamic kiểm soát tài chính của cả Dynamo Zagreb và CLB Lokomotiva, hai CLB đá cùng giải. Hai đội nhưng một ông chủ, Lokomotiva gần như chỉ có biết thua trước Dynamo Zagreb. Chưa hết, con trai của Mamic là Mario làm nghề môi giới và luôn moi móc những cầu thủ tài năng nhất để đưa về Dynamo Zagreb, biến giải VĐQG thành sân chơi cho riêng CLB này với 10 chức VĐQG liên tiếp.

Một trong những điều đáng chú ý nhất về ĐTQG Croatia là sự xuất hiện của các cầu thủ Dynamo Zagreb. Từ lâu Mamic đã bị cáo buộc dồn ép các HLV trưởng ĐTQG phải đưa cầu thủ của CLB này lên thi đấu để nâng cao giá trị chuyển nhượng khi bán cho các CLB châu Âu, kể cả trong những trận đấu mang tính sống còn. Mỗi tuyển thủ Croatia thuộc biên chế Dynamo Zagreb đều phải ký những hợp đồng mờ ám cho phép Mamic ăn chia phần trăm tiền chuyển nhượng và lương, mà Luka Modric, Mario Mandzukic và Mateo Kovacic là những ví dụ.

Có tiền và nắm những chức vụ cấp cao, Mamic mặc sức tung hoành. Mọi cáo buộc tham nhũng nhắm vào Mamic đều bị bỏ qua, các nhà báo điều tra hành tung thì bị Mamic công khai chửi bới và thậm chí tấn công nếu dám lộ diện. Cách đây 5 tháng, Mamic bị cảnh sát bắt giữ để điều tra tham nhũng, nhưng sau đó được thả ra nhờ có quan hệ với đảng Dân chủ xã hội Croatia, đảng cánh tả lớn nhất nước này.

Đội tuyển quốc gia

Quyền lực của Mamic khiến công luận Croatia công phẫn đến mức ngay cả CĐV Dynamo Zagreb cũng tẩy chay đội bóng của mình. Với sức chứa Maksimir là 40.000 chỗ ngồi, bây giờ Dynamo Zagreb còn khó lòng kiếm nổi 1.000 CĐV đến sân mỗi trận dù mùa nào cũng vô địch trong 10 năm nay. Mamic trong thời gian cầm quyền đã đưa vào danh sách 2.000 CĐV chống đối không được đến sân. Quyền lực của Mamic lớn tới mức thậm chí còn điều khiển cả danh sách những CĐV không được đến sân của các CLB Croatia khác.

ĐTQG Croatia đã trở thành một show trưng bày các món hàng chuyển nhượng từ Dynamo Zagreb, và kết quả thi đấu cũng vì thế suy sụp. Croatia đã liên tiếp bị loại từ vòng bảng ở EURO 2012 và World Cup 2014, chỉ vào vòng chung kết EURO 2016 ở vị trí thứ 2 bảng H (hơn Na Uy đứng thứ 3 chỉ 1 điểm). Những trận hòa 0-0 trước Azerbaijan hay thua 0-2 trước Na Uy như một cái tát vào nền bóng đá tự hào sản sinh tài năng này.

Đội tuyển Croatia: Đội tuyển CĐV nhà muốn… thua - 2

CĐV Croatia cố ý gây scandal để làm bẽ mặt đội nhà

Trong vài năm trở lại đây, CĐV Croatia liên tục gây ra rắc rối với liên tiếp những sự cố như chào kiểu phát xít trên khán đài, chửi bới Mario Balotelli, đốt pháo sáng hay thậm chí khắc chữ thập ngoặc lên mặt sân. Đó là những hành vi đáng xấu hổ, nhưng chứng kiến sự ngang nhiên tự tung tự tác của Mamic trong thời gian dài, các khán giả Croatia cho rằng trừ khi làm cách nào đó để buộc Mamic phải tự từ chức thì mới có thể cứu rỗi nền bóng đá nước này đang ngập trong khủng hoảng.

Và hướng tới kỳ EURO 2016 sắp tới, CĐV Croatia sẽ theo dõi giải đấu, nhưng họ sẽ cầu mong cho đội tuyển nhà thua trận. Chỉ có cách đó may ra mới loại bỏ Zdravko Mamic khỏi nền bóng đá Croatia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN