CK cúp C1, Atletico tái đấu Real: Bại binh phục hận

Nỗi đau để tuột mất chiến thắng ở hiệp chính rồi thua ngược 1-4 trong hiệp phụ tại trận chung kết Champions League cách đây 2 năm ở Lisbon (Bồ Đào Nha) sẽ có thể trở thành động lực mạnh mẽ để Atletico Madrid quyết tâm trả mối hận với “gã hàng xóm” Real khi 2 đội tái đấu ở Milan (Ý) sắp tới.

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Cách đây 2 năm, mùa giải 2013/14 là một mùa giải rất đáng nhớ với Atletico Madrid của HLV Diego Simeone. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu trong đội hình, nhưng “Rojiblancos” đã đánh bại cả hai “gã khổng lồ” Barcelona và Real Madrid để đăng quang ở La Liga.

CK cúp C1, Atletico tái đấu Real: Bại binh phục hận - 1

Cú đánh đầu thành bàn của Godin không thể giúp Atletico vô địch Champions League năm 2014

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi đội chủ sân Vicente Calderon còn xuất sắc vào đến chung kết Champions League năm đó trên sân Da Luz (Lisbon) để cùng với “người hàng xóm” Real tạo nên một cuộc trận derby mang tầm châu lục rất kịch tính.

Trung vệ Diego Godin là người mở tỉ số cho Atletico ở phút 36 với một cú đánh đầu ngược khiến thủ thành kỳ cựu của Real khi đó là Iker Casillas đã bị hớ khi dâng lên quá cao và khiến “Kền kền trắng” bị thủng lưới trước.

Tưởng chừng như đội bóng áo sọc đỏ - trắng thành Madrid sẽ có lần đầu tiên đăng quang ở Champions League khi hiệp 2 trận đấu đó chỉ còn tính bằng giây thì cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Sergio Ramos bên phía Real đã thay đổi tất cả.

Atletico do đã dồn toàn bộ sức lực ở hai hiệp chính đã “hết pin” ở hai hiệp phụ và hệ quả là các học trò của HLV Simeone đã để thủng lưới thêm 3 bàn thua nữa sau cú đánh đầu góc hẹp của Bale, pha sút xa của Marcelo và quả penalty thành công của Ronaldo khiến họ bại trận đau đớn 1-4 trước Real và đành nhìn “Kền kền trắng” hoàn tất giấc mộng “Decima” với chức vô địch cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử.

Nỗi đau đó vẫn đang âm ỉ trong lòng Atletico Madrid và chỉ có một cách duy nhất để họ vượt qua bi kịch đó: Biến chính nỗi đau thành động lực chiến đấu để đánh bại chính Real ở chung kết Champions League mùa này trên sân San Siro (Milan) sắp tới – nơi “Kền kền trắng” chưa từng một lần giành thắng lợi trong 14 lần ghé thăm sân đấu này.

Nhớ lại trận chung kết giải đấu số 1 cấp CLB đầy cay đắng ở Lisbon cách đây 2 năm, Diego Godin (Atletico Madrid) chia sẻ: “Ghi bàn trong một trận chung kết dĩ nhiên là một điều tuyệt vời. Đó là một bàn thắng rất đẹp nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã không giành cúp.

CK cúp C1, Atletico tái đấu Real: Bại binh phục hận - 2

Real không dễ tái lập kỳ tích 2 năm trước ở Lisbon trước Atletico 

Chúng tôi đã thua, nhưng bạn cần phải thấy những nét tích cực từ thất bại đó và tìm hiểu xem mình cần phải cải thiện những điều gì ở đâu. Bây giờ chúng tôi đã giành quyền chơi ở một trận chung kết khác. Và chúng tôi cần phải sử dụng những kinh nghiệm xương máu có được để đảm bảo rằng thất bại ở trận đấu quan trọng này sẽ không tái diễn nữa.”

Nhiều người cho rằng Atletico đã xuất sắc đánh bại Barca và Bayern, thì không có lý do gì mà không khuất phục nốt Real Madrid. Nhưng trong bóng đá không có tính chất bắc cầu và mọi chuyện luôn nằm ngoài dự liệu.

Hai năm trước, Atletico cũng được đánh giá ngang ngửa với Real. Nhưng rồi họ lại để thua “gã hàng xóm đáng ghét” ở những giây phút cuối cùng. Năm nay, nếu Atletico tiếp tục thất bại trước đội bóng cùng thành phố thì hẳn nỗi thất vọng tăng gấp bội phần. Những nỗ lực từ đầu mùa coi như đổ sông đổ bể.  

Không có danh hiệu thì mọi cố gắng của họ dù vĩ đại đến đâu cũng là con số không bởi quá trình đó chẳng thể thay thế kết quả thực tế. Khi ấy, chức vô địch La Liga của Barca càng danh giá khi có sự so kè của Atletico hay danh hiệu Champions League của Real Madrid thêm màu sắc lung linh khi đánh bại kẻ từng loại cả Barca và Bayern. Còn Atletico Madrid? Họ chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Mà kẻ thất bại không sớm thì muộn cũng bị lịch sử quên tên.

Video trận chung kết Champions League mùa 2013/14 giữa Atletico và Real:

Thời thế tạo anh hùng

Với riêng cá nhân HLV Simeone, ông được đánh giá là một trong những nhà cầm quân trẻ tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đích thân Zidane đã phải dành cho “El Cholo” những lời có cánh: “Ông ấy là một nhà cầm quân tốt và hiểu các cầu thủ. Không ai có thể dẫn dắt Atletico tốt hơn ông ấy. Tôi còn phải học hỏi Simeone nhiều”.

CK cúp C1, Atletico tái đấu Real: Bại binh phục hận - 3

Simeone (trái) hay Zidane sẽ lần đầu tiên giành Champions League ở cương vị HLV?

Rõ ràng, so với Zidane thì Simeone được đánh giá cao hơn, nhưng mọi thứ sẽ đảo lộn nếu ông thua nhà cầm quân trẻ người Pháp. Simeone được đánh giá ngang ngửa với Mourinho hay Pep, nhưng điều đó chỉ thực sự đúng nếu ông sở hữu danh hiệu Champions League.

Lối đá phòng ngự phản công mà ông dày công xây dựng ở Atletico chỉ có thể được nể phục thực sự nếu đội bóng này vượt qua nỗi đau ở Lisbon 2 năm trước để phục hận trước Real và đăng quang tại Milan sắp tới.

Simeone vẫn là HLV Atletico mùa sau

Dưới sự dẫn dắt của Atletico Madrid đã lọt vào trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm (tái đấu chính Real Madrid). Điều này làm rộ lên tin đồn, "El Cholo" sẽ rời đội chủ sân Vicente Calderon để đến dẫn dắt một CLB tên tuổi và giàu có hơn vào mùa sau.

CK cúp C1, Atletico tái đấu Real: Bại binh phục hận - 4

HLV Diego Simeone (trái), Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo (giữa) và Giám đốc thể thao Jose Luis Perez Caminero

Thế nhưng, theo Sky Sports, mới đây, đích thân Chủ tịch Atletico, ông Enrique Cerezo đã khẳng định rằng bất chấp kết quả ở trận đại chiến tại sân San Siro với Real sắp tới, Simeone sẽ vẫn là HLV trưởng đội bóng áo sọc đỏ - trắng thành Madrid ít nhất đến tháng 6 năm 2017 - khi hợp đồng hiện tại hết hạn.

"Simeone sẽ ở lại CLB này" - ông Cerezo khẳng định trên đài phát thanh Cadena Ser (Tây Ban Nha).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN