Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
-
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
-
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chuyện đời tài năng Trương Đắc Khánh, chưa kịp sáng đã chìm vì cờ bạc, cá độ...

Là một cầu thủ tài năng của bóng đá xứ Nghệ, nhưng chỉ một phút không giữ nổi mình, chìm đắm trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, rồi dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá, Khánh “khỉ” đã tự tay thiêu trụi tất cả. Nợ nần chồng chất, Khánh bị CLB SLNA đuổi, rồi nay đây mai đó kiếm sống đủ nghề: Từ phụ giúp người bạn dựng rạp đám cưới, đến thợ phụ nhôm kính, cơ khí và hiện là nhân viên bảo vệ ngân hàng...

“Nghĩ lại tôi hối hận quá. Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua rồi, là đàn ông, khi vấp ngã thì phải biết đựng dậy, làm lại từ đầu...”, Khánh chậm rãi kể lại câu chuyện đầy nước mắt đời mình...

Cầm tua vít để mưu sinh

Khi còn khoác áo SLNA, đội U23, đội tuyển quốc gia tung hoành ở V.League, SEA Games cách đây 6-7 năm, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng... Khánh có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới một ngày nào đó phải cầm tua vít, đinh ốc, nhọc nhằn lắm mới kiểu nổi 100 nghìn đồng/ngày. Số tiền đó, xưa kia, anh chỉ coi như vài đồng lẻ, sẵn sàng vung tay bo ngay cho nhân viên phục vụ quán bar, nhà hàng.

Chuyện đời tài năng Trương Đắc Khánh, chưa kịp sáng đã chìm vì cờ bạc, cá độ... - 1

Đắc Khánh (áo trắng) thời còn thi đấu. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Còn giờ đây, cũng tờ 100 nghìn đồng ấy, anh phải tiết kiệm lắm mới đủ nuôi bản thân, gia đình, hằng ngày phải đối mặt với những ánh nhìn có phần miệt thị.

Trao đổi với Dòng Đời, bà Lương Thị Bé (57 tuổi), mẹ Khánh chậm rãi nói, giọng buồn buồn: “Gia đình tôi tưởng đâu là nhờ được nó. Rồi khi biết tin nó nợ cả tỷ đồng tôi vô cùng hoang mang lo lắng. Lại thấy con đi biệt tăm mấy tháng trời không liên lạc nghĩ nó gặp chuyện chẳng lành.

Con dại cái mang, nay nó đã xin được một công việc tốt làm nhân viên bảo vệ ngân hàng ở Vinh lo cho vợ con và tránh xa tệ nạn xã hội làm tôi thấy an ủi phần nào”.

Rời SLNA, nhưng đam mê bóng đá của Khánh chưa bao giờ biến mất. Lúc đang mở ki-ốt nhôm kính ở quê nhà Quỳnh Lưu (Nghệ An), ngoài những giờ lao động mệt nhọc kiếm sống, chiều đến Khánh lại có mặt trên sân huyện chơi bóng cùng các thanh niên địa phương. Khánh vẫn là trung tâm chú ý của người dân mỗi chiều, ai xem cũng trầm trồ, tiếc cho một tên tuổi chưa thật thành tài đã thành tật.

Bẵng một thời gian, cuối năm 2013, Khánh được một số đồng đội cũ ở SLNA mời xuống đá giải phủi lớn nhất TP.Vinh. Tại giải đấu này, Khánh tả xung hữu đột bên hành lang cánh trái của đội FC Thành Cổ nơi anh đầu quân. Vẫn còn đó ở Khánh những tố chất hơn người, những pha lên bóng thần tốc và những cú dứt điểm bằng chân trái sấm sét. 

Ơn trời, số phận chưa ngoảnh mặt làm ngơ với Khánh. Nhờ giải đấu phong trào đó, Khánh lọt vào “mắt xanh” của lãnh đạo Ngân hàng Sacombank chi nhánh ở Vinh. Anh được ký hợp đồng làm bảo vệ với nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phát triển bóng đá, thể thao phong trào trong cơ quan.

Ký ức “vàng son”

Cũng may cho Khánh là anh em đồng nghiệp đều mến tài của anh trong những ngày tới sân Vinh xem SLNA thi đấu. Ai cũng thông cảm, chia sẻ bởi nếu không dại dột, suy nghĩ chín chắn hơn thì cuộc đời Khánh giờ đây đã khác rất nhiều.

Trương Đắc Khánh (sinh năm 1987) sinh ra và lớn lên ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Với niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, tài năng của Khánh sớm được phát hiện qua các giải đấu phong trào do CLB SLNA tổ chức.

Năm 15 tuổi, anh được lò đào tạo SLNA nhận vào đào tạo cùng lứa với Trọng Hoàng, Văn Bình, Ngọc Anh, Quang Tình, Âu Văn Hoàn – những cái tên đang “làm mưa làm gió” trong làng bóng đá Việt Nam. Với đội hình trẻ có nhiều cầu thủ chất lượng nói trên, SLNA luôn “vô đối” ở các giải trẻ. Những ngày chập chững vào nghề, Khánh luôn được đánh giá là cậu học trò siêng năng tập luyện cũng như có phẩm chất đạo đức tốt trong sinh hoạt hàng ngày.

Chuyện đời tài năng Trương Đắc Khánh, chưa kịp sáng đã chìm vì cờ bạc, cá độ... - 2

Đắc Khánh (áo trắng) tìm niềm vui trên sân bóng phủi mỗi buổi chiều. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Phát triển tài năng từ rất sớm, lại là cầu thủ chơi kỷ thuật xông xáo, có sức khỏe và đặc biệt là cái chân trái rất “dị”, Khánh được đôn lên đội 1 khi mới 18 tuổi. Trải qua nhiều mùa giải thi đấu thành công với vai trò hậu vệ cánh trái, rồi được thử nghiệm tiền vệ trái, thậm chí cả tiền đạo, vị trí nào Khánh cũng hoàn thành nhiệm vụ mà HLV giao.

Khánh dần tạo được tên tuổi và chỗ đứng vững chắc trong đội hình SLNA. Những năm sau đó, Khánh luôn có tên trong thành phần các đội tuyển trẻ quốc gia.

Từ khi tỏa sáng trong màu áo SLNA và có mặt trong danh sách U23 dự SEA Games 2009 ở Lào, tên tuổi của Khánh “khỉ” ngày càng nổi như cồn. Tại quê nhà, cha mẹ, anh em họ hàng tự hào khi sinh ra một người con ưu tú như Khánh.

Khi chưa hết hợp đồng đào tạo với SLNA, Đắc Khánh được nhiều nhiều CLB trong nước quan tâm. CLB V.Ninh Bình sẵn sàng bỏ ra 5 tỷ đồng để có bản hợp đồng 3 năm với anh. Tương lai xán lạn mở ra trước mắt Khánh. Vậy mà tiếc thay anh lại không biết giữ mình, trượt dài trong cờ bạc, cá độ bóng đá.

Mất nghiệp vì máu cờ bạc

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có tiền rủng rỉnh, Khánh bắt đầu giao du với đám bạn bất hảo ở Vinh, rồi bị lôi kéo vào nạn cờ bạc lúc nào không hay. Khánh tâm sự: “Lúc đầu, tôi chỉ chơi cho vui, nhưng càng ngày càng mê muội với những lá bài đỏ đen. Càng chơi càng máu, để “phê” hơn, cảm giác mạnh hơn, tôi chuyển sang chơi cá độ bóng đá quốc tế.

Ban đầu cũng ăn được, tiền tiêu như nước. Nhưng khi “dây đen” tới, tôi thua liên tục. Khi thắng, có bạn bên cạnh chia vui, nhưng khi thua, chỉ riêng mình biết. Chẳng mấy chốc, tôi trở thành con nợ của dân giang hồ có máu mặt ở Vinh”.

Khi trở thành con nợ, Khánh bắt đầu sao nhãng tập luyện, liên tục vi phạm giờ giấc, hàng đêm không tập trung cùng đội... Và rồi điều phải đến cũng đã đến khi giới “anh chị” ở TP. Vinh tập trung tại trụ sở CLB SLNA đòi Khánh phải trả nợ nếu không “xử” theo luật.

Chuyện đời tài năng Trương Đắc Khánh, chưa kịp sáng đã chìm vì cờ bạc, cá độ... - 3

Đắc Khánh (giữa) với công việc hiện tại là bảo vệ cho ngân hàng. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Ban huấn luyện CLB SLNA cũng đã đứng ra “bảo lãnh” cho Khánh để anh có cơ hội làm lại cuộc đời. SLNA lập tức đề nghị ký hợp đồng với Khánh, một phần vì tài năng và một phần vì muốn giúp anh một số tiền lót tay để trang trải nợ nần. 

Tưởng như số tiền 1,2 tỷ đồng từ phía SLNA cộng với tiền bán đất của cha mẹ ở quê nhà đã trả hết nợ cho Khánh và giúp anh tỉnh ngộ, tu dưỡng làm lại cuộc đời khi sự nghiệp còn đang ở phía trước. Nhưng rồi Khánh vẫn tiếp tục đâm đầu vào những trận cầu đỏ đen, tiếp tục chơi bời với đám bạn bất hảo.

Nợ chồng nợ, phong độ sa sút, cuối năm 2010, SLNA bất đắc dĩ phải loại cầu thủ này ra khỏi đội bóng. Sau khi bị đuổi khỏi đội, Khánh sống ẩn dật tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, theo một số người bạn đi lắp rạp đám cưới bất cứ ở đâu để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Thời gian này dù gia đình, người thân có tìm kiếm nhưng Khánh vẫn lẩn tránh với mặc cảm tội lỗi.

Đi qua những tháng ngày giông bão của cuộc đời, giờ nhìn lại, Khánh thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Giờ đây, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại với đồng lương khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Niềm hạnh phúc khi cuối tháng cầm trên tay đồng lương ít ỏi về đưa cho vợ nuôi con lúc này còn lớn hơn gấp nhiều lần những ngày anh “nướng” hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng vào những quán bar, những trận cầu đỏ đen:

“Tôi tin là cuộc đời không lấy đi của ai tất cả. Năm nay tôi mới 27 tuổi và từ trong sâu thẳm, tôi vẫn mong một ngày được SLNA đón nhận trở lại, được thi đấu chuyên nghiệp dù chỉ 1 mùa giải nữa thôi, như một lời chia tay cho sự nghiệp nhiều vị ngọt nhưng cũng đầy trái đắng của mình” - Khánh nghẹn ngào khép lại câu chuyện với chúng tôi với khát khao mở ra một chương mới của cuộc đời... 

"Tôi tin là cuộc đời không lấy đi của ai tất cả. Năm nay tôi mới 27 tuổi và từ trong sâu thẳm, tôi vẫn mong một ngày được SLNA đón nhận trở lại, được thi đấu chuyên nghiệp dù chỉ 1 mùa giải nữa thôi, như một lời chia tay cho sự nghiệp nhiều vị ngọt nhưng cũng đầy trái đắng của mình..." - Trương Đắc Khánh

Dù có tiếng cờ bạc, ăn chơi với đám bạn bất hảo nhưng Khánh không hề nghiện ma túy. Đây là chính là cơ sở để rất nhiều người thương Khánh sau này. Hậu vệ Trần Đình Đồng chia sẻ: “Các cầu thủ chúng tôi luôn nhìn vào trường hợp của Khánh để cảnh giác. Nếu không có bản lĩnh, ai cũng có thể bị lôi kéo để rồi không thể dứt ra được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng (Dòng Đời - Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN