Chelsea: Hòa mà như thắng

Lại một lần nữa, sự thực dụng và may mắn đồng hành với thầy trò Jose Mourinho trong cuộc gặp gỡ Paris Saint-Germain ở Champions League.

Thực dụng = Thành công: “Người đặc biệt” đã tính đúng

Vẫn biết Chelsea dưới thời Mourinho luôn nổi tiếng với lối đá thực dụng, tận dụng triệt để cơ hội có được nhưng ít ai ngờ, đội đầu bảng Premier League lại chơi nhún mình đến vậy khi đến làm khách của một PSG đang không có được phong độ tốt và thiếu vắng nhiều trụ cột.

Rút kinh nghiệm từ trận thua 1-3 ở tứ kết lượt đi năm ngoái cũng tại sân “Công viên các Hoàng tử”, Chelsea đến Paris lần này với tư tưởng phòng ngự chặt, phản công nhanh. Yếu tố chắc chắn được thể hiện ngay trong cách HLV Mourinho sắp xếp đội hình ra sân.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bố trí cặp “máy quét” Matic – Ramirez ở giữa sân, đồng thời sẵn sàng kéo lùi những tiền vệ tấn công như Fabregas hay Willian về hỗ trợ đánh chặn để phòng ngự từ xa mỗi khi PSG lên bóng.

Chelsea: Hòa mà như thắng - 1

Ivanovic bật cao đánh đầu mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự PSG

Ý đồ của Chelsea là khó rõ ràng. Họ muốn dùng số đông và sức mạnh cơ bắp của tuyến tuyến tiền vệ để áp đảo khu trung tuyến của đội chủ nhà nhằm cố gắng phá lối chơi kỹ thuật của “Les Parisiens”.

Một yếu tố nữa cho thấy sự thực dụng của “MouTeam” chính là việc họ tận dụng được gần như hoàn hảo số cơ hội ít ỏi có được khi chấp nhận chơi nhún mình trên sân khách. Cả trận, Chelsea chỉ có 2 pha dứt điểm hướng về phía khung thành của thủ môn Salvatore Sirigu bên phía PSG, trong đó có 1 tình huống trúng đích. Đó chính là pha ghi bàn mở tỷ số bất ngờ của hậu vệ Branislav Ivanovic bên phía Chelsea.

Có thể nói, PSG đã đảm nhiệm khá tốt việc khóa chặt những cầu thủ tấn công lừng danh bên phía “The Blues” như Diego Costa, Hazard, Fabregas hay Willian nhưng họ lại không thể ngờ mình lại bị chọc thủng lưới bởi pha phối hợp của bộ ba hậu vệ Terry (tạt bóng), Cahill (đánh gót), Ivanovic (đánh đầu ghi bàn) ở phút thứ 36.

Có được bàn thắng dẫn trước trên sân khách, Chelsea lại càng có cớ phô diễn lối đá phòng ngự tiêu cực đến khó chịu của mình trước đội bóng của Laurent Blanc. Cả hiệp 2, họ chơi co cụm về phòng ngự hòng bảo vệ thành quả mong manh trước sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà.

Mặc dù tính toán kỹ lưỡng là thế nhưng Chelsea của Mourinho vẫn có 1 lần bị “sai số” theo đúng cách mà họ đã chọc thủng lưới đối thủ. Vẫn là một tình huống tạt bóng xuất phát từ cánh trái và một cú đánh đầu thành bàn. Những người tạo nên bàn thắng này cho PSG là Blaise Matuidi (kiến tạo) và Edinson Cavani (dứt điểm). Tạt cánh đánh đầu vốn là điều Chelsea “quen như cơm bữa” vì đó là đặc sản của bóng đá Anh nhưng lần này họ đã hơi sơ sảy cộng chủ quan.

Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất nhà ĐKVĐ Ligue 1 khoan thủng được hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng áo vàng đến từ London, mặc dù cả trận, PSG là đội chơi hay hơn hẳn với 14 lần tung ra cú dứt điểm và một nửa trong số đó trúng đích. Với Mourinho, hòa có tỷ số như vậy cũng đã là một thành công quá lớn với đội bóng của ông.

Người hùng Courtois và lợi thế không nhỏ ở trận lượt về

Khác với năm ngoái, ở trận lượt về sắp tới khi đón tiếp PSG ở Stamford Bridge, Chelsea sẽ không còn chịu sức ép phải lội ngược dòng sau khi để thua 1-3 ở sân “Công viên các Hoàng tử” nữa.

Chính HLV Mourinho sau trận hòa trên thế thua rạng sáng nay của Chelsea trước PSG cũng đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã may mắn có bàn thắng sân khách và cầm chân được đội bóng nhà giàu thành Paris.

Chelsea: Hòa mà như thắng - 2

HLV Mourinho hài lòng vì các học trò đã tạo được lợi thế không nhỏ ở trận lượt đi với PSG

Người có công lớn nhất mang lại thành quả đó cho “The Blues” chính là Thibaut Courtois. Thủ thành cao lớn người Bỉ đã có đến 6 pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là các tình huống cản phá xuất thần từ những cú đánh đầu của Cavani và Ibrahimovic giúp đội bóng của mình tránh khỏi một thất bại trên đất Pháp.

1 kết quả hòa với 1 bàn thắng trên sân khách ở lượt đi, Mourinho đã có thể hài lòng rời Paris với những toan tính dễ thở hơn người đồng nghiệp Blanc bên kia chiến tuyến trước trận đấu lượt về ngày 12/3 tới.

Khi đó, Chelsea có thể thắng (với bất kỳ tỉ số nào) hoặc thậm chí hòa 0-0 là sẽ giành vé vào tứ kết. Đó là trên lý thuyết, còn thực tế ra sao thì sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta mới biết.

Video trận PSG 1-1 Chelsea:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN