Brazil – Mexico: “Kinh điển” ở Olympic
Họ là hai đại diện xuất sắc và xứng đáng nhất cho trận tranh HCV.
O.Brazil: Neymar và biệt đội siêu anh hùng
Damiao là chân sút hay nhất của Brazil ở Olympic lần này (đang có 6 bàn), nhưng chính Neymar mới là niềm cảm hứng đích thực cho lối tấn công quyến rũ của thầy trò Menezes. Ngoài 3 lần lập công, ngôi sao 20 tuổi còn tham gia hầu hết vào các tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng của O.Brazil. Với phong độ xuất sắc của Neymar, O.Brazil khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ và cho đến lúc này phong cách tấn công đẹp mắt của họ vẫn đang duy trì được hiệu quả cao.
Nhưng Neymar không phải là nhân tố duy nhất làm nên sức mạnh của đội bóng vàng-xanh. Bên cạnh thần đồng đang khoác áo Santos là một dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng và đều đã chơi tốt ở giải này như Hulk, Damiao, Oscar, Rafael, Romulo, Jesus và hai đàn anh giàu kinh nghiệm Marcelo, Thiago Silva. Với những con người ấy, O.Brazil quá vượt trội so với các đối thủ khác và khi mà cả O.Tây Ban Nha lẫn O.Vương quốc Anh đều sớm ngã ngựa, sẽ không ngạc nhiên nếu đội quân thiện chiến xứ sam-ba chinh phục thành công HCV.
O.Brazil đứng trước cơ hội lịch sử
Điều quan trọng hơn, HLV Menezes đang thổi vào dàn sao trẻ của mình một phong cách tấn công phóng khoáng và rực lửa đúng với truyền thống vốn có. Từ đầu giải, không trận nào O.Brazil ghi dưới 3 bàn. Họ có thể sơ sẩy đôi chút ở hàng thủ (đã thủng lưới 5 lần) nhưng kể cả trong trường hợp đó, các đội bóng khác cũng không đủ tự tin giữ sạch lưới trước sức công phá mãnh liệt của dàn sao tấn công thượng hạng mà Menezes sở hữu. Nhà cầm quân 50 tuổi từng tiết lộ 70% đội hình dự Olympic 2012 sẽ tham dự World Cup 2014. Và nếu như thế, Brazil đang có những bước chuẩn bị thực sự ấn tượng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra sau đây 2 năm.
O.Mexico: Bản lĩnh thầy trò Luis Fernando Tena
Không được coi là ứng cử viên vô địch nhưng khi vào giải, O.Mexico đã thi đấu rất thành công. Nếu như O.Brazil khiến thế giới chao đảo với những pha tấn công rực lửa thì O.Mexico lại là hiện thân của sự lỳ lợm đến đáng sợ. HLV Luis Fernando Tena chủ trương xây dựng một lối chơi khoa học với sự chắc chắn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao trong suốt cả vòng bảng, đội bóng Trung Mỹ không để thua bất cứ bàn nào. Họ có thể thi đấu khá “nhạt” trước O.Hàn Quốc hay O.Thụy Sĩ nhưng cuối cùng vẫn thu về những điểm số quan trọng.
O.Mexico thực sự bản lĩnh
Vòng tứ kết đã có thể là một tai nạn nghiêm trọng với O.Mexico khi họ dẫn trước 2 bàn nhưng rồi để đối thủ gỡ hòa và phải bước vào hiệp phụ. Thế nhưng, dàn cầu thủ trẻ của Tena không hề mất tinh thần. Trái lại, họ thi đấu rất chững chạc để hạ gục O.Senegal trong khoảng thời gian ngắn ngủi của hiệp phụ. Trận bán kết với O.Nhật Bản một lần nữa chứng binh bản lĩnh của “El Tricolor”. Bất chấp để đối thủ dẫn trước, O.Mexico vẫn bình tĩnh đáp trả với liền 3 bàn thắng để giành quyền vào CK.
Bản lĩnh của O.Mexico khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng nếu nhìn vào đội hình của họ sẽ thấy điều đó hoàn toàn logic. O.Mexico có thủ môn hay nhất giải năm nay là Jose Corona, 31 tuổi. Họ cũng sở hữu hậu vệ xuất sắc và kinh nghiệm Carlos Salcido, 32 tuổi. Ngoài ra, chân sút 28 tuổi Oribe Peralta (đã ghi 2 bàn) cũng là một chỗ dựa đích thực cho các đàn em trên hàng công. Rõ ràng, ông Tena đã có những lựa chọn rất sáng suốt cho 3 vị trí trên 23 tuổi và lúc này O.Mexico, với tính kỷ luật và sự khoa học trong lối chơi, đang trở thành đối thủ “khó nhằn” với mọi đội bóng, bao gồm cả O.Brazil.
Thành tích của O.Mexico: Vòng bảng Mexico 0-0 Hàn Quốc Mexico 2-0 Gabon Mexico 1-0 Thụy Sĩ Tứ kết Mexico 4-2 Senegal (hiệp phụ) Bán kết Mexico 3-1 Nhật Bản Thành tích của O.Brazil: Vòng bảng Brazil 3-2 Ai Cập Brazil 3-1 Belarus Brazil 3-0 New Zealand Tứ kết Brazil 3-2 Honduras Bán kết Brazil 3-0 Hàn Quốc |