Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bầu Đức: U19 VN mới là người chiến thắng

U19 Indonesia lên ngôi vô địch nhưng U19 Việt Nam mới là những người “ngẩng cao đầu” sau trận chung kết nghẹt thở của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013.

“Xin lỗi người hâm mộ cả nước”

Bước vào trận chung kết với hành trang 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có cả chiến thắng trước chính chủ nhà U19 Indonesia ở vòng bảng, các cầu thủ U19 Việt Nam đã cho thấy mình là đội bóng có lối chơi hiện đại và chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ bóng đá không chỉ ở Việt Nam mà cả Đông Nam Á, cũng như nhận được sự tôn trọng từ chính các đối thủ.

Tuy nhiên, giấc mơ giành chức vô địch và đem vinh quang về cho Tổ quốc của thầy trò HLV Guillaume Graechen đã bị chặn đứng bởi thứ bóng đá xấu xí mà đội chủ nhà đã trình diễn suốt trong 120 phút thi đấu. Sức cùng, lực kiệt và dù đã nén đau đứng dậy để thực hiện loạt sút luân lưu nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 6-7. Không thể bước lên “đỉnh” Đông Nam Á ở lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn chính thức, nhưng với nhiều người hâm mộ thì các cầu thủ U19 Việt Nam đã thực sự chiếm được niềm tin về triển vọng của họ trong tương lai.

Buồn và tiếc nuối là tâm trạng chung của các học trò HLV Guillaume Graechen sau thất bại đầy tức tưởi trên sân Gelora Delta tối qua. Sau trận đấu kết thúc, Lâm Ti Phông vừa khóc vừa nói: “Chỉ biết nói hai từ buồn và buồn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua và đặc biệt gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ khi U19 Việt Nam không bước đến bục cao nhất của vinh quang…”

Là cầu thủ đầu tiên của U19 Việt Nam sút hỏng ở loạt “đấu súng cân não”, Đông Triều cảm thấy rất ân hận và xin lỗi người hâm mộ: “Tôi xin lỗi…Xin lỗi mọi người nhiều lắm…” Rất nhiều học trò khác của HLV Guillaume Graechen như Đức Huy, Văn Trường, Thanh Hậu…cũng đã lên tiếng xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ cả nước đã hết mình cổ vũ cùng U19 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hậu vệ Đức Huy đã chia sẻ: “Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm. Không thể mang vinh quang về cho đất nước, lại để hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải chờ…”. Thủ thành Lê Văn Trường người đã chơi xuất sắc trong khung gỗ của U19 Việt Nam trong suốt 7 trận đấu tại giải năm nay cũng như có 2 pha cả phá thành công ở loạt sút luân lưu thì nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ.”

Bầu Đức: U19 VN mới là người chiến thắng - 1

Buồn và tiếc nuối là tâm trạng chung của các học trò HLV Guillaume Graechen sau thất bại đầy tức tưởi

“U19 Việt Nam mới là người chiến thắng”

Trực tiếp có mặt ở Indonesia để “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Guillaume Graechen trong trận chung kết với chủ nhà U19 Indonesia, bầu Đức đã xuống sân động viên từng cầu thủ U19 Việt Nam và nói: “Indonesia vô địch, nhưng chúng ta mới là những người chiến thắng. Các con cứ ngẩng cao đầu…”

Trong khi đó, trong phát biểu của mình sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U19 Việt Nam là vấn đề thể lực. Việc các cầu thủ U19 Việt Nam xuống sức ở cuối trận đấu đã giúp chủ nhà U19 Indonesia có được thế trận tốt: “Có thể nói, cả hai đội đều chơi rất tốt trong trận chung kết này. U19 Việt Nam chúng tôi đã chơi hay hơn hẳn trong hiệp một và đã hoàn toàn làm chủ được thế trận, nhưng U19 Indonesia lại chơi hay hơn trong hiệp hai khi chúng tôi xuống sức.”

Ngoài ra, ông thầy người Pháp đã chia sẻ rằng các cầu thủ U19 Việt Nam cần nhanh chóng quên đi thất bại này để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và trước mắt là cố gắng tập luyện để thi đấu thật tốt ở vòng loại U19 Châu Á: “Bóng đá là thế, chiến thắng đã thuộc về đội bóng tốt nhất. Chúng tôi phải quên đi thất bại này và sớm tập luyện trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U19 Châu Á và tháng tới.”

Được biết, hôm nay toàn đội U19 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam và thầy trò HLV Guillaume Graechen không được nghỉ ngơi mà tiếp tục “luyện công” tại trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng, Gia Lai để chuẩn bị cho vòng loại U19 Châu Á diễn ra đầu tháng 10 tới.

Theo lịch trình, ĐT U19 Việt Nam sẽ đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 16h45 cùng ngày. Toàn đội sẽ nghỉ chân tại TP.HCM trước khi đáp chuyến bay lúc 19h30 di chuyển về nơi đóng quân tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai).

Dự kiến, HLV trưởng Graechen Guillume sẽ cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi khoảng 2 ngày để hồi phục và sẽ trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị tham dự vòng loại giải U19 châu Á 2014.

Tại vòng loại giải U19 châu Á 2014, ĐT U19 Việt Nam ở bảng F cùng với Australia, Đài Loan Trung Quốc và Hong Kong. Bảng đấu này được tổ chức từ 3/10 đến 7/10 tới tại Kuala Lumpur (Malaysia). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, đội xếp thứ nhất sẽ giành vé vào thi đấu tại VCK, diễn ra vào tháng 10/2014.

Nguồn: vff.org.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Nam ([Tên nguồn])
HA.GL-Arsenal JMG: Gieo mầm hy vọng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN