6 cầu thủ “hữu danh vô thực” nửa đầu mùa 2015/16
Chỉ mới vài năm trước, họ từng là những thương hiệu lớn, những ngôi sao khuynh đảo làng bóng đá châu Âu. Nhưng vì nhiều lí do mà ở mùa giải 2015/16, Robin Van Persie, Wayne Rooney hay James Rodriguez đang để lại nỗi thất vọng cùng cực.
Robin Van Persie (Fenerbahce)
Ngay cả khi chuyển tới giải VĐQG "hạng hai" như Thổ Nhĩ Kỳ, Van Persie cũng không thể tìm lại phong độ
Đầu mùa giải, Fenerbahce mừng như "vớ được vàng" khi sở hữu chữ kí của Robin Van Persie – một trong những tiền đạo hay nhất Premier League 1 thập kỉ qua chỉ với 4 triệu euro. Bất chấp thực tế không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn được kì vọng sẽ tỏa sáng tại giải đấu "hạng Hai" châu Âu như Thổ Nhĩ kỳ.
Rốt cục, tất cả đều phải thất vọng. Số trận ra sân ít ỏi (12), số bàn thắng nghèo nàn cùng hàng loạt scandal như nghi án mắc bệnh "sao", từ chối bắt tay với HLV trưởng khiến hình ảnh Van Persie xấu xí đi rất nhiều trong mắt NHM. Thậm chí ở một số trận đấu, họ còn ra sức la ó, giăng biểu ngữ phản đối anh.
Hiện tại, cựu cầu thủ MU đang dính chấn thương bắp đùi, khiến tương lai ngày càng mờ mịt.
Fernando Torres (Atletico)
Càng được kì vọng bao nhiêu, Torres càng gây thất vọng bấy nhiêu
Có một thực tế, Fernando Torres đánh mất phong độ từ lâu dù mỗi khi ghi bàn, NHM lại nghĩ rằng "El Nino" đã hồi sinh. Vì vậy, quyết định giữ chân “El Nino” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 của CLB thuở hàn vi Atletico Madrid mang nhiều ý nghĩa tri ân hơn là chuyên môn.
Hậu quả: Được HLV Diego Simeone ưu ái đến nỗi “ngó lơ” hai tân bình lừng danh Luciano Vietto và Jackson Maritnez, những gì Torres đền đáp ông thầy chỉ là 2 bàn thắng ít ỏi trong hơn 1000 phút ra sân – thành tích cực kì đáng thất vọng.
Yaya Toure (Man City)
Tuổi tác cùng những chấn thương ngăn Toure tỏa sáng
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn là mắt xích quan trọng bậc nhất của Man City ở mùa giải này. Chỉ có điều, chấn thương cùng gánh nặng tuổi tác đã cản trở anh tỏa sáng. Nhìn Toure thi đấu, người ta không còn nhận ra hình ảnh ngôi sao từng ghi tới 30 bàn thắng trong hai mùa gần nhất nữa.
Hệ lụy của sự sa sút này không nhỏ: Man City thi đấu phập phù, trong khi chiếc ghế của HLV Manuel Pellegrini lung lay dữ dội.
James Rodriguez (Real)
Tại Real mùa giải này, James không được trong dụng dưới thời HLV Benitez
James Rodriguez là một trường hợp cá biệt trong danh sách này, tiền vệ người Colombia không thể tỏa sáng đơn giản vì… không hợp chiến thuật mà tân HLV Rafael Benitez xây dựng ở Real Madrid.
Mãi tới khi bị CĐV lẫn BLĐ gây sức ép, chiến lược gia 55 tuổi mới quyết định sử dụng James và cất cậu trò cưng Casemiro lên ghế dự bị để ở trận Siêu kinh điển. Kết quả, Real… thua thảm 0-4.
Cesc Fabregas (Chelsea)
Fabregas bị CĐV Chelsea tẩy chay vì nghi án "lật ghế" HLV Mourinho
Cùng kì năm ngoái, Fabregas thi đấu khá thành công khi ghi được 1 bàn thắng, có 11 đường kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên ở mùa giải này, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Không những chưa "nổ súng" (tại Premier League), Fabregas còn tuột dốc không phanh ở khâu kiến tạo: 2 đường kiến tạo sau gần 1200 phút!
Nhờ những "đóng góp" đáng thất vọng của cựu cầu thủ Barca, Chelsea trải qua mùa giải tồi tệ nhất lịch sử, trong khi Jose Mourinho trả giá bằng chiếc ghế HLV trưởng.
Hiện tại, CĐV "The Blues" đang lập chiến dịch tẩy chay Farbegas vì nghi án "lật ghế" thầy.
Wayne Rooney (MU)
Wayne Rooney là biểu tượng của sự thất vọng ở MU
Wayne Rooney đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất sự nghiệp. Được HLV Louis Van Gaal xếp đá vị trí tiền đạo cắm ưa thích nhưng anh lại hoàn toàn mất hút trong đội hình MU.
Tính tới thời điểm này, “Gã Shrek” mới có 2 pha lập công tại Premier League (7 trên tất cả các mặt trận). CĐV MU ra sức kêu gọi Van Gaal tống Wayne Rooney lên băng ghế dự bị và quả thực, ông đã làm vậy ở trận thua 0-2 trước Stoke City tại vòng 18 Premier League.
Nhiều chuyên gia ví von, cứ khi nào có Rooney, "Quỷ đỏ" lại đá như chấp người!