2 ngày chuyển nhượng cuối cùng: Cùng chơi Poker
HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa miêu tả những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng (TTCN) cũng giống như trò Poker. Như mọi trò chơi khác, các thương vụ thường "dối trá” và chẳng bao giờ rõ ràng, hoặc khi chúng rõ ràng thì tất cả đều đã ngã ngũ.
Poker là một trò chơi phổ biến tại châu Âu. Nó thực chất giống như là một trò cờ bạc “trí tuệ” và may mắn chỉ chiếm một yếu tố nhỏ trong chiến thắng, bản lĩnh và kĩ năng mới là phẩm chất quyết định. Những ngày cuối cùng của TTCN cũng có tính chất như thế. Không phải cứ nhiều tiền là bạn có thể mua mọi cầu thủ.
“Tôi sẽ tham gia những ngày cuối cùng của TTCN và tôi sẽ phải tỉnh táo cho tới những phút cuối cùng”, HLV Wenger nói, “Rất nhiều CLB tham gia thị trường và ai cũng biết nhau. Những ngày này cứ như là trò Poker vậy”.
“Có rất nhiều dối trá trong những ngày này. Ai cũng tỏ ra quan tâm tới cùng một cầu thủ, cho dù bạn là bên duy nhất thực sự muốn người đó”, ông nói thêm.
HLV Wenger là người chơi poker rất giỏi
Rõ ràng những lời HLV có biệt danh “Giáo sư” nói không phải là không có lý. TTCN trong những ngày cuối là nơi điên rồ và cũng xảo quyệt nhất, là nơi mà “tôi sẽ không đi đâu cả” quay ngoắt thành “làm ơn hãy để tôi đi” nhanh chóng và đơn giản nhất.
Cách đây 1 tuần, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đảm bảo “100% Alonso không phải là để bán” và mới nhất tiền vệ người Tây Ban Nha đã chính thức gia nhập Bayern.
Tháng trước, HLV Brendan Rodgers nói “Tôi khẳng định với các bạn Balotelli sẽ không tới Liverpool. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng là người của AC Milan” và hôm qua Super Mario đã có buổi tập đầu tiên với các đồng đội mới để chuẩn bị cho vòng 3 Premier League vào cuối tuần.
Đó chỉ là một trong vô vàn những lời đánh lạc hướng trên TTCN, tất nhiên không ai trách những chủ tịch, hay HLV đáng kính là những kẻ dối trá. Đơn giản đó là cách vận hành của bóng đá hiện đại. Đó là cách mà Torres về Chelsea với giá kỷ lục 50 triệu bảng cách đây 3 năm rưỡi, hay Arsenal mua "bom tấn" Mesut Ozil vào ngày 2/9 năm ngoái.
Vậy nên trong các ngày rối ren cuối cùng này, các HLV đều “nhắm mắt đưa chân” để tham gia một canh bạc lớn. Tất cả họ phải đặc biệt thông minh nếu muốn chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu.
Để thu về tối đa lợi nhuận, các CLB chủ quản phải biết ép giá bằng những tuyên bố đanh thép, “không bao giờ có chuyện chúng tôi bán anh ấy”, “cậu ấy là mãi mãi là một phần của đội bóng”, “CLB và CĐV cần anh ấy ở lại”…
Bản thân các cầu thủ, họ ngày càng tỏ ra “cáo già” hơn trong việc chọn lựa để đưa ra những lời ẩn ý tới bến đỗ ưng ý nhất. Cách ứng xử với CLB chủ quản cũng rất quan trọng. Nếu không mềm nắn rắn buông với Sporting CP thì còn lâu Marcos Rojo mới có thể tới MU như ước nguyện.
Càng ngày sẽ càng có nhiều lời dối trá, cho đến một lúc nào đó những lời đề nghị thực sự sẽ trở nên mất giá trị rồi vô nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa các CLB sẽ dừng việc tung hỏa mù trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2014 khép lại (31/8), bởi như vậy họ đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua này.
|
|
|
|