Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

U19 Việt Nam: Đừng nghĩ đã toàn màu hồng

U19 Việt Nam có khởi đầu vô cùng thuận lợi ở vòng loại U19 Châu Á 2014 khi thắng đậm U19 Đài Loan với tỉ số 6-1 trong ngày ra quân, nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn còn những điểm chưa thể hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Sau rất nhiều sự hoài nghi ở lần đầu tiên vươn mình ra đấu trường châu lục, cùng với đó là những áp lực nhất định từ trách nhiệm với sự kỳ vọng vô cùng lớn của người hâm mộ bóng đá nước nhà, áp lực từ thành tích tốt của chúng ta ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 vừa qua và phần nào đó là áp lực từ trận thắng “hủy diệt” 7-0 của U19 Australia trước U19 Hong Kong diễn ra ít phút trước đó, U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn ở vòng loại U19 Châu Á 2014 trong trận đấu với U19 Đài Loan diễn ra tối qua.

Không những giành được một chiến thắng đậm như mong muốn để cạnh tranh sòng phẳng vị trí đầu bảng F với U19 Australia, U19 Việt Nam vẫn trình diễn một lối chơi đẹp mắt và cuốn hút như thường thấy trong suốt thời gian qua. Thậm chí, ngồi trên khán đài để “xem giò” các cầu thủ U19 Việt Nam, HLV Paul Okon của U19 Australia cũng không thể giấu nổi được cảm xúc của mình sau những tình huống phối hợp tuyệt vời dẫn đến các bàn thắng vào lưới U19 Đài Loan tối qua, đặc biệt là những pha phối hợp vô cùng ăn ý giữa bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn.

U19 Việt Nam: Đừng nghĩ đã toàn màu hồng - 1

HLV Graechen (thứ 2 từ phải sang) vẫn còn những điểm chưa thể hài lòng về các học trò

Phát biểu sau trận đấu, nhìn chung thì HLV Guillaume Graechen hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Và hơn bao giờ hết, ông thầy người Pháp cũng đã giành những lời ngợi khen cho Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ lần đầu tiên được đá chính ở một giải đấu chính thức để thay thế cho đội trưởng Lương Xuân Trường nhưng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến cùng với người cặp với Nguyễn Tuấn Anh.

Nhưng bên cạnh đó, HLV Guillaume Graechen vẫn còn những điểm chưa thực sự cảm thấy hài lòng với các học trò sau trận đại thắng trước U19 Đài Loan này. Trước tiên, tỉ lệ cầm bóng vượt trội so với đối thủ, tổ chức được gần 100 tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành U19 Đài Loan nhưng các chân sút của U19 Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn trong trận đấu diễn ra tối qua. Trợ lý Nguyễn Hữu Trí cho biết, HLV Guillaume Graechen đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối và cho rằng nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm thì U19 Việt Nam có thể đã “nã” vào lưới U19 Đài Loan không dưới 10 bàn.

Trước một U19 Đài Loan tưởng như “vô hại”, các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu có phần chủ quan và có một số thời điểm mất tập trung. Tình huống mắc sai lầm của hàng phòng ngự dẫn đến bàn thua ở những phút cuối trận đấu là một ví dụ điển hình. Rất may, đối thủ tối qua của U19 Việt Nam chỉ là một U19 Đài Loan quá yếu, nếu là một U19 Australia thì có lẽ các học trò của HLV Guillaume Graechen đã phải trả giá đắt.

HLV Guillaume Graechen vẫn luôn khẳng định rằng U19 Việt Nam đang sở hữu lực lượng khá đồng đều và ai cũng có thể thay thế nhưng ngoài màn trình diễn được cho là khá tròn vai của Đỗ Duy Mạnh, trận đấu tối qua của U19 Việt Nam trước U19 Đài Loan cũng chỉ ra rằng có một khoảng cách lớn giữa đội hình chính và những cầu thủ dự bị. Khoảng thời gian gần 30 phút cuối trận, tức là kể từ khi lần lượt những Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn được rút ra sân, thay vào đó là những Lâm Ti Phông, Phan Thanh Hậu và Nguyễn Minh Thái, U19 Việt Nam dường như đã mất hẳn đi sự sắc sảo của mình trong những lần lên bóng.

Và với thế trận mà U19 Đài Loan đã buông xuôi thì việc U19 Việt Nam chỉ có thêm được một bàn thắng ở phút thứ 87 do công của Lâm Ti Phông là quá ít ỏi so với sự mong đợi của người hâm mộ cũng như chính HLV Guillaume Graechen. Không những thế, ở lần được HLV Guillaume Graechen tín nhiệm để thay thế trung vệ Trương Văn Thiết chưa bình phục chấn thương, vị trí của Hoàng Văn Khánh đã để lại những lo ngại nhất định khi cầu thủ của lò đào tạo SLNA là người mắc sai lầm chính dẫn đến bàn thua của U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, dù thế nào thì với chiến thắng 6-1 trước U19 Đài Loan, U19 Việt Nam cũng đã có được sự khởi đầu khá suôn sẻ tại vòng loại U19 Châu Á 2013. Mặc dù đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam chỉ là một U19 Hong Kong, thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn so với U19 Đài Loan nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng các học trò của HLV Guillaume Graechen luôn giữ đôi chân của mình trên mặt đất và dần khắc phục được những điểm yếu, để hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng chung kết U19 Châu Á 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
HA.GL-Arsenal JMG: Gieo mầm hy vọng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN