Người hâm mộ nuối tiếc khi Văn Quyến giải nghệ

Nhiều CĐV xứ Nghệ đã không khỏi buồn và tiếc nuối khi Văn Quyến – tài năng một thời của bóng đá Việt Nam tuyên bố chính thức giải nghệ.

CĐV xứ Nghệ sốc nặng

Với các cổ động viên xứ Nghệ, Văn Quyến luôn có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim mỗi người. Dù đã có những thời điểm “Cậu bé vàng” một thời của bóng đá Việt Nam gây thất vọng hơn bao giờ hết, đỉnh điểm là án bán độ tại SEA Games 2005, nhưng Quyến được nhiều người quan tâm.

Dù Quyến đã chuyển sang khoác áo XMXT Sài Gòn rồi đến V.Ninh Bình từ lâu, nhưng những tin tức về tiền đạo này vẫn luôn rất “hot” trên các diễn đàn của CĐV xứ Nghệ. Thậm chí, sau khi nghe những thông tin về việc V.Ninh Bình có nguy cơ tan rã với vụ tiêu cực đang được các cơ quan điều tra làm rõ ở AFC Cup, nhiều fan xứ Nghệ đã bày tỏ mong muốn SLNA sẽ giang tay “cưu mang” Quyến một lần nữa.

Liên tiếp trong mấy ngày qua, người hâm mộ xứ Nghệ đã phải nghe nhiều thông tin không hay về Văn Quyến, nhưng hơn bao giờ hết, họ vẫn luôn đặt niêm tin rằng Quyến sẽ không đi vào “vết xe đổ” như hồi ở Bacolod năm 2005. Năm nay, Quyến đã 30 tuổi, việc tiền đạo này giải nghệ đã được dự báo trước.

Nhưng khi Quyến chính thức thông báo rằng anh sẽ chia tay sự nghiệp “quần đùi, áo số” vào chiều tối hôm 18/4 đã không khỏi “gây sốc” cho nhiều CĐV xứ Nghệ nói riêng và những ai yêu mến Quyến nói chung. Một tâm trạng buồn, thương và tiếc nuối bao trùm lên khắp trên các diễn đàn của CĐV xứ Nghệ.

Tâm sự với chúng tôi, Trung Won – thành viên BQT Diễn đàn Hội CĐV của đội bóng xứ Nghệ cho biết: “Biết là Quyến sẽ sớm giải nghệ, nhưng thông tin này vẫn thực sự khiến tất cả cộng đồng người hâm mộ SLNA buồn lắm. Bởi với Quyến, anh ấy luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt. Một cảm xúc rất đặc biệt, mà chỉ có Quyến mới có thể mang đến khi anh giã từ sự nghiệp đỉnh cao, nó vượt qua cả ranh giới của bóng đá…”

Chia tay cầu thủ với quá nhiều cá tính phức tạp

Là một trong những CĐV có thời gian dài gắn bó với đội bóng xứ Nghệ, Trung Won đã có những chia sẻ hết sức cảm xúc sau khi Văn Quyến chính thức chia tay sân cỏ: “Nhận tin Quyến chia tay sân cỏ trong ngậm ngùi, xem lại những khoảnh khắc vàng, dấu chân anh để lại trên sân cỏ, không chỉ tôi, mà có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào cũng vậy. Một cảm xúc bồi hồi, buồn và tiếc nuối đến khó tả. Bởi cái tên Văn Quyến – đã ăn sâu vào tâm trí con tim bao người, những đường bóng và pha làm bàn đẳng cấp của anh giờ đây mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng...

Anh sinh ra để chơi bóng, để thành công và vấp ngã. Mặc dù vấp ngã, ai đã yêu, đã ghét, rồi thương đều khó mà quên anh. Một cầu thủ lớn, thần tượng đẹp trong bao nhiêu con tim người dân Việt Nam nói chung và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ nói riêng. Với anh, mọi người có thể dùng hai từ mãi mãi. Anh sinh ra để minh chứng cho cái đẹp, cho cái tài năng thần đồng có một không hai...

Người hâm mộ nuối tiếc khi Văn Quyến giải nghệ - 1

Nhiều CĐV sẽ rất nhớ Quyến

Phải chăng anh được sinh ra không đúng lúc, hay tại vì số trời đã định, “cái tài đi với cái tai một phần”. Đời là thế, để lại những tiếc nuối, anh đến với sân cỏ bằng tất cả đam mê của một lò đào tạo, cái nôi của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây anh kết thúc sự nghiệp nơi đất khách quê người bằng một hành trình không bằng phẳng và nhiều nước mắt. Chia tay anh với sân cỏ, nước mắt không rơi nhưng cảm xúc này khó mà kìm nén. Cuộc đời chẳng ai cho ai hai chữ “giá như”.

Người hâm mộ mong anh hãy như Quốc Vượng, Hải Nam và bao nhiêu cầu thủ “sớm nở chóng tàn” khác. Có được công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc và niềm đam mê với trái bóng mỗi chiều ở các giải phong trào. Chỉ vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Ngôi sao giờ đây chỉ còn là quá khứ, mãi mãi chỉ là quá khứ, chia tay những pha bóng bóng đá đẳng cấp, chia tay những phút giây vỡ òa, chia tay một thần tượng. Buồn, biết nói gì hơn!

Cảm ơn anh vì tất cả! Đã mang đến cho tôi cảm xúc với bóng đá... Cuộc sống của anh vẫn còn ở phía trước. Và đằng sau, anh để lại một hình ảnh đẹp, không hoàn hảo nhưng đủ lung linh làm thổn thức bao nhiêu con tim... Phút cuối chia tay, có lẽ tất cả xóa hết mọi tội lỗi chẳng phải của riêng anh!”

Trong khi đó, một CĐV khác có tên Phan Quang Huy cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng không biết đến bao giờ thì bóng đá Việt Nam mới tìm ra được một Văn Quyến thứ hai: “Quyến ư! Rất đặc biệt, không hiểu sao tôi vẫn chưa tìm thấy một Quyến thứ hai. Một hiện tượng tốn không biết bao giấy mực của truyền thông, một con người tồn tại quá nhiều cá tính phức tạp. Vinh quang, tội lỗi, đắng cay, ngọt bùi anh đã nếm đủ. Quyến hư hỏng, nhưng bản tính chân chất, ngây ngô không khéo léo, lươn lẹo.

Cầu thủ duy nhất có thể lấy được tình yêu từ tất cả cổ động viên mọi vùng miền khắp Việt Nam. Đơn giản ai cũng phải công nhận một điều rằng “thằng béo” thực sự là một tài năng hiếm của lịch sử túc cầu Việt Nam. Cho đến ngày Quyến tuyên bố giải nghệ thì rất rất nhiều người vẫn không nguôi hy vọng một ngày “béo” lại có thể thăng hoa như cách đây 10 năm.” 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuấn ([Tên nguồn])
Cú sốc cầu thủ V.Ninh Bình bán độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN