“Đen” như Thanh Hiền khi lên tuyển

Thanh Hiền lại trải qua một buổi tối đáng quên nữa trong màu áo đội tuyển quốc gia. Không phải vì hậu vệ 22 tuổi của Đồng Tháp này đã chơi tệ, mà dường như số phận luôn chọn anh để trêu ngươi đối với tuyển Việt Nam.

Tối 8/10, ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Iraq trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Cả đội đã chơi tốt, đặc biệt là những nhân tố ở hàng thủ, đồng thời duy trì tỷ số 1-0 cho tới tận phút 90+6. Thế nhưng khi mà tất cả đều chờ màn ăn mừng chiến thắng thì vận xui lại ám thầy trò Miura. Trong đợt tấn công cuối cùng của Iraq, các hậu vệ Việt Nam đã kèm chặt Ahmed Yasin, thế nhưng thật không may, bóng lại đập trúng tay Thanh Hiền.

“Đen” như Thanh Hiền khi lên tuyển - 1

Thanh Hiền ôm đầu tiếc nuối vì để tay chạm bóng.

Trọng tài chính đứng gần ngay đó, có góc quan sát rất rộng nên ông lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Một tình huống penalty mười mươi và các cầu thủ Việt Nam không thể phản đối. Younis Mahmoud bước lên, bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để mang về 1 điểm quý giá cho Iraq. Sau tình huống này, trọng tài lập tức nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ áo đỏ, người ôm mặt khóc, người gục xuống sân, như thể họ vừa để thua trận.

Cá nhân Thanh Hiền cũng rất buồn. Hậu vệ 22 tuổi của Đồng Tháp lủi thủi đi vào phòng thay đồ. Dường như một lần nữa, số phận lại chọn anh để trêu ngươi ĐT Việt Nam, bất chấp anh đã nỗ lực từ đầu cho tới những phút cuối, chơi như một chiến binh quả cảm.

Còn nhớ ở SEA Games 28 vừa qua, trong trận bán kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, Thanh Hiền cũng “để lại dấu ấn” trong bàn thua quyết định của đội bóng. Trận ấy, U23 Việt Nam chơi hay hơn đối thủ rất nhiều, ép sân toàn diện và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. U23 Myanmar chỉ tập trung phòng ngự, chăm chăm phá bóng và có đúng 2 cơ hội phản công. Thế nhưng cả 2 cơ hội ấy đều được chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở tình huống thuộc phút 80, khi tỷ số đáng là 1-1, Nay Lin Tun có bóng, không ai của U23 Myanmar băng lên hỗ trợ và buộc tiền vệ đội trưởng này phải thực hiện một cú sút xa. Thực ra nó mang tính cầu may, giải tỏa sức ép hơn là nhắm tới bàn thắng. Thanh Hiền băng về rất nhanh, ngăn cản cú dứt điểm của Nay Lin Tun. Bóng chạm chân cầu thủ của Đồng Tháp và vô tình trở thành một pha dứt điểm quá hiểm hóc, khiến Minh Long dù bay hết cỡ vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và nó đã tước đi cơ hội tái đấu với U23 Thái Lan ở chung kết của U23 Việt Nam. Không ai trách Thanh Hiền ở tình huống kể trên, và ngay cả ở quả penalty trong trận gặp Iraq cũng vậy, anh chỉ cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Nhưng bóng đá là vậy, nó đôi khi khiến cho các cầu thủ vô tình trở thành tội đồ một cách đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Hưng ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN