Barca: Gót Achilles của người khổng lồ
Barca không phải cỗ máy hoàn hảo và Milan hoàn toàn có cơ hội làm nên bất ngờ.
Các nhà chức trách ở Milan đã lắc đầu ngao ngán khi lá thăm may rủi tiếp tục khiến họ phải chạm mặt ông kẹ Barcelona, đối thủ mà tất cả đều muốn tránh tại Champions League. Đúng là nghiệt ngã bởi Milan đã phải liên tiếp gặp và thua Barca trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, nếu tỉnh táo nhìn nhận, HLV Allegri có thể nhận ra rằng đây là thời điểm lý tưởng nhất để tìm kiếm một kết quả có lợi trước Gã khổng lồ xứ Catalunya. Barca thực tế đã có nửa đầu tiên của mùa bóng một cách hoàn hảo với vô số những kỷ lục thắng trận và kỷ lục bàn thắng.
Gặp Milan chưa bao giờ là dễ dàng với Messi và đồng đội
Tito làm tốt nhiệm vụ đến mức khiến người Catalan quên đi hình bóng của Pep Guardiola. Barca của Tito vẫn mạnh mẽ, tinh tế và đầy hiệu quả. Trong khi ngôi sao sáng nhất của họ, Leo Messi, đang trải qua quãng thời gian sung mãn nhất với một serie bàn thắng chưa có điểm dừng.
Nhưng mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng xấu dần. Ngay những ngày đầu năm mới, Tito đã phải lên đường sang New York điều trị bệnh ung thư. Ông buộc phải bỏ lỡ những trận đấu của Barca ít nhất cho tới tháng Ba. Thiếu Tito trên băng ghế chỉ đạo là một tổn thất lớn bởi tất cả đã thấy trợ lý Jordi Roura có những quyết sách thiếu khôn ngoan trong trận kinh điển với Madrid.
Tình hình càng thêm đáng ngại khi hàng thủ Barca liên tiếp bị xuyên thủng trong thời gian gần đây. Sau trận thắng 4-0 trước Espanyol, Barca đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp bị thủng lưới. Những vấn đề ở hàng thủ đã được cảnh báo từ lâu vẫn chưa có hướng giải quyết. Puyol và Pique bây giờ không còn là chỗ dựa vững vàng như 2 năm trước. “Kẻ đóng thế” cho họ, Mascherano cũng thường xuyên phạm sai lầm.
Ở hai cánh, chỉ Jordi Alba là tạm ổn, còn Adriano và Alves đều bộc lộ những yếu kém trong khâu phòng ngự. Đáng ngại hơn, những hậu vệ này đang không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các tiền vệ như Busquets hay Xavi. Lối chơi phòng ngự tập thể theo kiểu pressing liên tục và bóp nghẹt mọi khoảng trống của Barca vì thế không còn lợi hại như trước.
Hàng thủ do Puyol chỉ huy không còn an toàn
Khả năng chống phản công của Barca ngày càng yếu ớt khiến họ dễ bị thủng lưới khi dâng cao đội hình. Điều đó đã được minh chứng ở trận thua Celtic, Sociedad và những trận hòa trước Malaga, Real hay Valencia. Lỗi vị trí xuất hiện ngày một nhiều và cả những sai lầm cá nhân luôn tiềm ẩn khiến nguy cơ bị thủng lưới cứ lớn dần theo thời gian.
Milan đã từng làm tung lưới Barca bằng những pha phản công và cả những tình huống bóng chết. Đó là kịch bản mà hầu như đội nào cũng áp dụng khi gặp Barca. Milan không có lý do gì để thay đổi ý đồ chơi bóng ấy. Vấn đề là liệu Barca có thể lấy công bù thủ? Với tiki-taka và Messi, họ có thể. Nhưng khi mà Real Madrid đã chỉ cho cả thế giới thấy cách để hạn chế sự nguy hiểm của Barca, hãy tin là đội chủ sân Nou Camp sẽ đối mặt với một trận đấu không dễ dàng.
Chắc chắn, cuộc đấu ở San Siro sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu Milan của Allegri có thể gây ra bất ngờ cho Barca.
Barca vẫn là số 1 châu Âu Trước loạt trận knock-out, HLV Carlo Ancelotti cho rằng Barca là số 1 ở Champions League mùa này: "Serie A vẫn là một trong những giải đấu hàng đầu Châu Âu. Juventus là đội mạnh nhất và tôi nghĩ họ có thể tiến xa ở Champions League mùa này. Ở Châu Âu hiện tại, Barca ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại. Họ là số 1. Nhưng sau họ có một số đội khác trong đó có PSG và Juve". |