5 năm nữa, PSG sánh ngang Barca, Real (kỳ 1)

Chiến thắng đẹp mắt trước Chelsea càng củng cố niềm tin cho ông Chủ tịch Nasser al-Khelaifi, người từng mạnh miệng tuyên bố: “Trong 5 năm tới, PSG muốn trở thành một trong những CLB xuất sắc nhất châu Âu và vô địch Champions League, thương hiệu của chúng tôi phải trị giá 1 tỷ euro”.

Không dễ cho Paris Saint-Germain có thể trở thành một thế lực của bóng đá thế giới. Paris dù rất đông dân cư nhưng không phải một thành phố bóng đá, nơi không có lấy một CLB lớn nào cho đến khi PSG ra đời vào năm 1970. Đó là một trong số những CLB non trẻ nhất châu Âu và thuộc hàng sinh sau đẻ muộn nhất trong số những đội bóng dự Champions League mùa giải này.

Con đường đi của PSG chẳng dễ dàng gì cho dù họ đóng tại kinh đô thời trang của thế giới. Suốt một thời gian dài họ chơi thứ bóng đá nhàm chán với những khán đài thưa thớt khán giả và nếu có cũng chỉ là những cổ động viên quá khích. Những bài hát, những khẩu hiệu cổ vũ của họ sặc mùi chính trị. Họ ủng hộ lãnh đạo phe cực hữu Jean-Marie Le Pen qua khẩu hiệu “Jean-Marie, tổng thống!” và miệt thị cầu thủ da màu.

5 năm nữa, PSG sánh ngang Barca, Real (kỳ 1) - 1

PSG vô địch Pháp sau gần 2 thập kỷ

Một trong những vụ tai tiếng nhất nước Pháp trong kỷ nguyên mới là vụ ám sát tổng thống Jacques Chirac do Maxime Brunerie thực hiện vào ngày Quốc khánh 2002. Brunerie là một kẻ ủng hộ phát xít và một khách quen của sân Parc des Princes.

Cho tới rất gần đây, người Paris vẫn phớt lờ PSG. Bạn có thể sống cuộc sống sôi động của mình ở Paris mà không cần biết đến sự hiện diện của bóng đá. Bạn gần như không tìm thấy chiếc áo đấu nào của PSG bán trên những con phố sầm uất. Bóng đá thậm chí không phải môn thể thao ưa thích nhất ở Paris, đó phải là rugby. PSG không biết bao nhiêu lần trở thành trò cười cho các ông lớn Marseille, St-Etienne hay Nantes… Và nếu có “nổi tiếng” thì chỉ là bởi những lùm xùm ngoài bóng đá, chẳng hạn những cuộc bạo loạn trên khán đài khiến 2 cổ động viên thiệt mạng năm 2006 và 2010.

Thời thế của PSG

Paris Saint-Germain giờ đã khác. Họ đã thay da đổi thịt nhanh chóng sau khi được Qatar Sports Investments (QSI) mua lại với giá 70 triệu euro vào tháng 6/2011, đúng vào lúc CLB sắp phá sản. Những thành phố giàu mạnh ở châu Âu đều có những đội bóng lớn, từ London, Barcelona cho tới Munich và giờ đến lượt PSG.

5 năm nữa, PSG sánh ngang Barca, Real (kỳ 1) - 2

Ibrahimovic mở ra thời kỳ cực thịnh của PSG

Động cơ của người Qatar là rất rõ ràng, Paris có 12 triệu dân nhưng vẫn là một "lỗ thủng" của bóng đá châu Âu (London thường xuyên có 6-7 đội dự Premier League, trong khi Paris chỉ có mỗi PSG sống quặt quẹo). “PSG là người đẹp ngủ quên suốt 40 năm, chúng tôi đánh thức nàng bằng một nụ hôn”, Tổng giám đốc Jean-Claude Blanc nói. Đầu tư vào PSG hay ký hợp đồng tài trợ khủng với Barcelona đều là những nước đi của Hoàng gia Qatar trong cuộc vận động cho World Cup 2022 mà họ là chủ nhà.

Người Paris không tiếc tiền đầu tư vào CLB, chi hàng trăm triệu euro trong mỗi mùa chuyển nhượng để biến họ từ một đội bóng có nguy cơ rớt hạng thành một đội bóng cạnh tranh vô địch Champions League chỉ sau 3 năm. Không lâu sau khi tiếp quản PSG, QSI phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Pháp với bản hợp đồng 42 triệu euro cho Javier Pastore. Đó là cầu thủ vừa solo ngoạn mục và ghi bàn vào lưới Chelsea, bàn thắng mà Jose Mourinho gọi là “trò đùa”.

Hàng trăm triệu euro đầu tư năm đầu tiên chỉ mang lại vị trí Á quân Ligue 1 và ở mùa Hè 2012, PSG tiếp tục chi mạnh tay, với 145 triệu euro mua sắm, nhiều hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới. Trong đó phải kể tới Thiago Silva (42 triệu euro), Lucas Moura (40 triệu), Ibrahimovic (20 triệu), Ezequiel Lavezzi (26 triệu, người vừa tỏa sáng rực rỡ trước Chelsea).

Những đồng tiền đượm mùi dầu mỏ Trung Đông đã biết nhảy múa. PSG vô địch Ligue 1 vào cuối mùa giải sau 19 năm chờ đợi và lọt tới tứ kết Champions League, nơi họ hòa Barca cả hai lượt trận và chỉ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Mùa này, PSG lại đi thẳng một mạch đến tứ kết và đang tràn trề cơ hội lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử 44 năm tồn tại.

Đến sân Các hoàng tử những ngày này, người hâm mộ sẽ thấy một sự khác biệt lớn. Sân bóng được lấp đầy bởi gần 5 vạn cổ động viên, khán giả sẽ được đón tiếp trong những bản nhạc jazz du dương, thay vì những tên đầu trọc. Nếu có tiền mua vé ngồi khu VIP, bạn có thể bắt gặp hàng tá những siêu sao ca nhạc, điện ảnh và có cơ hội bắt tay cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, một CĐV của PSG.

Video PSG 3-1 Chelsea:

* PSG đang vươn mình để hướng tới tham vọng trở thành đại gia của bóng đá châu Âu. Họ sẽ đối mặt với nỗi khổ như thế nào? Đón xem kỳ 2 - “PSG: Thiếu gia bị châu Âu ganh ghét” vào lúc 6h Chủ nhật 6/4!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN