Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia 26/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
1
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
2
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Siêu cúp Anh: Fan Chelsea ám ảnh "nỗi đau Lampard"

Sự kiện: Chelsea

Nếu Chelsea và Arsenal lại kéo nhau vào loạt "đấu súng" may rủi, rất có thể fan của “The Blues” sẽ một lần nữa phải khóc vì người cũ.

Đêm nay, kịch bản mà các fan Chelsea không hy vọng nhất là việc đội bóng của họ và Arsenal kéo nhau vào loạt “đấu súng” và Petr Cech biết đâu lại tỏa sáng giúp “Pháo thủ” đánh bại chính đội bóng cũ của mình.

Năm trước trong trận "đại chiến" giữa Man City và Chelsea, cũng một kẻ bị ruồng bỏ khác là Lampard đã trở lại sừng sững, đáng sợ trước các đồng đội cũ. Xuất hiện trên sân vào những phút cuối, Lampard nhanh chóng “đâm vào tim” các đồng đội cũ bằng một bàn thắng đẹp mắt. Ghi 1 bàn và nếu như anh không bắt hụt cú vô-lê (không rõ vô tình, hay cố ý) thì rất có thể Chelsea đã trắng tay trước Man City. Giây phút Lampard đứng dậy như “người khổng lồ” sau khi ghi bàn, trên khán đài hàng chục fan Chelsea đã khóc.

Lúc ấy, có lẽ cầu thủ Mourinho "sợ" nhất trên sân là Lampard, đồng đội và cả các CĐV Chelsea cũng sợ Lampard, sợ sự nguy hiểm từ chính người mà CLB mình “cắt áo” cho đi.

Siêu cúp Anh: Fan Chelsea ám ảnh "nỗi đau Lampard" - 1

Lampard đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea mùa trước khi anh đầu quân cho Man City theo dạng cho mượn từ New York City

Lampard khi ấy 36 tuổi, không còn là sự lựa chọn số 1 trong đội hình “The Blues” suốt một thời gian dài. Vậy mà qua Man City, anh trở thành cứu tinh cho đội chủ sân Etihad trong nhiều trận đấu.

Năm nay, Cech mới 33 tuổi. Trẻ trung hơn, phong độ cao và đẳng cấp của Cech thì… khỏi bàn. Sức lực của thủ thành kỳ cựu người CH Czech bây giờ thậm chí còn hơn “người không phổi” Lampard khi đó. Cech thông minh, kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ đối thủ của mình như cái cách anh dành nhiều tiếng đồng hồ "mổ băng" để đón đúng hướng tất tần tật các quả sút penalty của các cầu thủ Bayern tại Champions League 2012. Chức vô địch lịch sử năm ấy của Chelsea, ngoài Drogba, cái tên xứng đáng được vinh danh không ai khác ngoài Petr Cech.

Trước các đối thủ xa lạ, Cech còn có thể nghiên cứu kỹ đến như vậy thì trước các đồng đội quen thuộc đã chơi bóng cùng nhau suốt nhiều năm liền, làm sao Cech không biết "sở thích" khi sút penalty cho được.

Không ai trách Lampard khi ấy và cũng sẽ không ai trách Cech đêm nay nếu như anh tỏa sáng. Fan Chelsea biết đó là đẳng cấp của những con người đã từng giúp "màu xanh" trở thành một thế lực của giải Ngoại hạng Anh và thế giới. Họ hiểu đó là sự chuyên nghiệp của cầu thủ, hiểu nhưng vẫn rất khó để chấp nhận.

Fan Chelsea đêm nay đặt niềm tin mãnh liệt vào Mourinho, vào thành tích chưa từng để thua Wenger trước đó. Họ không chỉ hy vọng Chelsea thắng vì chiếc cúp "lấy đà" trước mùa giải mới mà còn vì không muốn chứng kiến nỗi đau từ người cũ, giống như nỗi đau mà Lampard đã găm vào họ cách đây một năm.

Đêm nay, không một fan Chelsea nào hy vọng đội bóng của mình sẽ thua. Tuy nhiên, nếu và chỉ nếu Chelsea phải gặp một kết quả tồi tệ thì hẳn các fan “The Blues” thà muốn thua trong 90 phút còn hơn thất bại ở loạt penalty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Hiển ([Tên nguồn])
Chelsea Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN