Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Rooney: Trở lại để sửa sai

R10 thừa nhận đã phạm sai lầm lớn trong sự nghiệp và quyết tâm sửa chữa.

Những ngày Rooney bị chấn thương cũng là thời điểm anh cho ra mắt cuốn tự truyện “Một thập kỷ của tôi ở giải Ngoại hạng Anh”. Trong cuốn tự truyện rất đáng chú ý này, Rooney đã đề cập đến nhiều vấn đề cá nhân cũng như cả đội bóng MU. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là việc “gã Shrek” thừa nhận sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp mà anh mắc phải hồi cuối năm 2010.

“Tháng 9/2010, tôi đã không thể ra sân vì chấn thương đầu gối. Tôi trở nên thất vọng với chính mình, với các trận đấu của mình, với chấn thương mình đang gặp và với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi mắc kẹt trong vòng xoáy phong độ tồi tệ mà không thể thoát ra được. Vào tháng 10, tôi ra một thông báo công khai đặt câu hỏi về hạnh phúc của mình tại Old Trafford. Liệu tôi có hạnh phúc hơn nếu ở một nơi khác? Mọi chuyện đã rối tung lên, cả trong và ngoài đội bóng. Người duy nhất thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra là tôi. Nhưng ngay cả chính tôi cũng không dám chắc mình muốn gì”, Rooney nhớ lại.

Rooney: Trở lại để sửa sai - 1

"Tôi đã phạm sai lầm lớn"

Anh khẳng định rằng lời khuyên chí tình của HLV Ferguson đã giúp anh vượt qua cuộc khủng hoảng tâm lý để tiếp tục ở lại cống hiến cho Quỷ đỏ. “Sir Alex đã nói chuyện rất nhiều với tôi và giúp tôi hiểu rõ mình muốn gì. Nhưng đó vẫn là một sai lầm đáng trách của tôi. Có lẽ nó là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải trong sự nghiệp. Tôi đã mất đi niềm tin và điều đó thật tệ, nhất là khi bạn ở một CLB vĩ đại như MU”, Rooney thừa nhận. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và Rooney cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều tốt đẹp với MU là chân sút số 1 của họ đã kịp lấy lại phong độ.

Nửa sau mùa 2010/11 ấy, Rooney chơi tốt và ghi đến 16 bàn để giúp Quỷ đỏ giành Premier League. Năm ngoái, “số 10” chính là cầu thủ hay nhất trên hàng công của Ferguson khi anh “nổ súng” đến 35 lần sau 44 trận ở mọi đấu trường. Dẫu vậy, sự xuất sắc của mình anh không đủ giúp MU tránh khỏi thất bại bẽ bàng ở cả ba sân chơi quan trọng nhất là Champions League, Premier League và FA Cup.

Thực tế là MU, đúng như Rooney lo lắng vào thời điểm 2010, đã suy yếu rất nhiều về chất lượng nhân sự. Họ không thể cạnh tranh với đội hình hùng mạnh mà Man City sở hữu và điều đó đã buộc Ferguson phải có những hành động cấp thiết trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Những cầu thủ mới đã được đưa về và bước đầu mang tới những hy vọng cho đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù. Nhưng mọi thứ không hề hoàn hảo, nhất là với Rooney.

Trong khi các tân binh như Kagawa và van Persie đang hòa nhập tốt và dần chiếm được chỗ đứng thì Rooney lại khởi đầu mùa giải này một cách đầy thất vọng và thiếu may mắn. Sau Euro 2012 và một kỳ nghỉ Hè khá dài, tiền đạo 26 tuổi không kịp hồi phục thể lực. Anh đối mặt với tình trạng tăng cân và thi đấu rất tệ ở trận khai mạc với Everton. Đến trận thứ hai gặp Fulham thì Rooney dính chấn thương nặng sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Rooney: Trở lại để sửa sai - 2

Ferguson giúp Rooney tìm lại chính mình

Vết rách khá sâu ở đùi buộc anh phải trải qua một đêm trong bệnh viện với hàng chục mũi khâu. Bác sỹ dự đoán anh phải nghỉ khoảng 2 tháng, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một loạt trận đấu quan trọng của MU cũng như ĐT Anh. Đó là điều khiến những ai yêu mến Rooney cảm thấy bất an về chỗ đứng của anh tại Old Trafford, nhất là trong bối cảnh van Persie càng chơi càng thăng hoa. Nhưng Rooney không phải mẫu cầu thủ dễ dàng buông xuôi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, anh cho biết mình đã sẵn sàng trở lại ngay trong tháng 9 này để cạnh tranh một vị trí chính thức, điều anh hiếm khi phải đối mặt từ khi về khoác áo MU.

“Chấn thương đang tiến triển tốt. Nó đã có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng các bác sỹ đánh giá rất tích cực về tốc độ hồi phục và ngay khi họ cho phép, tôi sẽ trở lại. Tôi cảm thấy rất ổn và có thể tôi sẽ chỉ phải ngồi ngoài 1 tháng. Điều tôi không mong muốn là chấn thương có thể tệ hơn nếu tôi vội vàng ra sân. Tuy nhiên, dựa vào tình trạng hiện tại, tôi nghĩ mình chỉ mất khoảng 4 trận. Tôi đã đi lại được bình thường và rất khao khát được quay lại sân cỏ để sát cánh bên đồng đội, để ghi bàn và mang về chiến thắng”, Rooney thể hiện quyết tâm.

Chân sút người Anh cũng bày tỏ mong muốn sát cánh cùng van Persie: “Đó là một cầu thủ hàng đầu. Chúng ta đã thấy anh ấy ghi bàn và tỏa sáng. Tôi biết Robin có thể giúp đội bóng mạnh hơn và tôi vui khi chứng kiến điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu bên nhau. Khi trở lại, tôi sẽ cố gắng tìm sợi dây liên lạc với anh ấy. Chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn và sẽ thi đấu ăn ý bên nhau. Tất nhiên, mục tiêu lớn nhất vẫn là chiến thắng cho MU.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN