Ozil: Khi Arsenal không còn xứng với "vua kiến tạo"
Trong mùa giải thất bại tiếp theo của Arsenal, Mesut Ozil được xem như điểm sáng hiếm hoi. Nhưng nếu cứ tiếp tục cống hiến cho tập thể ấy, liệu tài năng của "vua kiến tạo" có bị phí hoài theo thời gian?
"Đỉnh cao" 2015, “vực sâu” 2016
Mới đây, Mesut Ozil vừa lọt vào danh sách 6 cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League mùa giải này. Dù không được vinh danh ở vị trí cao nhất, cũng không có tên trong “đội hình tiêu biểu” nhưng không thể phủ nhận, tiền vệ người Đức xứng đáng nhận nhiều hơn thế sau màn trình diễn thăng hoa bậc nhất trong 4 năm khoác áo Arsenal.
Ozil của năm 2015 và 2016 là hai thái cực hoàn toàn khác nhau
Giai đoạn lượt đi, Ozil đã thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc trong nửa cuối năm 2015 khi kiến tạo tới 16 đường kiến tạo thành bàn tính riêng tại Premier League. Đây là thành tích tốt nhất trong khuôn khổ 5 giải đấu lớn nhất châu Âu.
Với đà thăng tiến đó, tiền vệ người Đức cũng tràn trề cơ hội phá tan kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của huyền thoại Arsenal, Thierry Henry.
Đương nhiên, sự xuất sắc của Ozil đã giúp Arsenal “hưởng lợi” trong chặng đường đua tranh ngôi vô địch, khi mà các thành viên thuộc Big 5 như MU, Chelsea cứ rơi rớt dần, nhường chỗ cho hai hiện tượng thú vị Leicester City và Tottenham.
Thế nhưng 4 tháng đầu năm 2016 tới giờ lại là câu chuyện khác. tiền vệ sinh năm 1988 chỉ “dọn cỗ” thêm 2 lần nữa, tỉ lệ thấp đến mức khó tin. Còn Arsenal, lặp lại một điệp khúc quen thuộc như mọi năm: sa sút dần, vụt tắt hy vọng vô địch và lại cạnh tranh suất trong top 4.
Dư luận chỉ trích, CĐV quay lưng với HLV Arsene Wenger lẫn các cầu thủ, và Ozil cũng nằm trong số đó.
Arsenal không còn xứng với đẳng cấp của Ozil
Đến lúc này, người ta mới nghiêm túc đặt câu hỏi: Liệu Ozil có xứng đáng phải hứng chịu những lời chỉ trích, trong tổng thể bức tranh phủ gam màu u ám mang tên Arsenal?
Theo thống kê, dù chỉ có 2 đường kiến tạo thành bàn nhưng số lần tạo cơ hội nguy hiểm của Ozil kể từ tháng 1 không thua kém quá nhiều khoảng thời gian thăng hoa trước đó (51 số với 80, trung bình 4 lần tạo cơ hội nguy hiểm/trận).
Chừng nào hàng công Arsenal vẫn còn những nỗi thất vọng như Giroud, tài năng của Ozil sẽ bị phí hoài
Ở một số trận đấu mà Arsenal không thể giành chiến thắng, Ozil cũng hoàn tất vai trò của người châm ngòi. Có thể kể đến trận hòa 0-0 trước Southampton, tiền vệ người Đức tạo ra tới 10 cơ hội ăn bàn. Ở trận hòa bạc nhược với Crystal Palace cuối tuần trước, con số này là 8 cơ hội còn trận thua muối mặt 2-3 trước M.U là 6 lần đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm thuận lợi.
Tuy nhiên, Ozil - dù xuất sắc đến mấy cũng không thể gánh vác cả nhiệm vụ ghi bàn, khi mà "đối tác" trên hàng công Olivier Giroud luôn thể hiện phong độ trồi sụt.
Theo thống kê, kể từ cú đúp trong cuộc đối đầu với Liverpool hồi tháng 1 (hòa 2-2), tiền đạo người Pháp đã trải qua tới 14 trận (772 phút) liên tiếp “tịt ngòi” tại Premier League – thành tích tệ hại nhất của anh kể từ khi gia nhập Arsenal vào hè 2012. Tính rộng ra, 19 trên 20 trận gần nhất, Giroud bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương, đồng nghĩa với 13 giờ thi đấu liên tiếp.
Trong khi đó, tiền đạo dự bị Theo Walcott thậm chí còn không ghi nổi nhiều bàn thắng hơn Ozil (5 so với 6).
Arsenal trở nên tầm thường hơn mỗi khi Ozil bị "bắt chết" hoặc sa sút phong độ. Và có lẽ, đã đến lúc HLV Wenger nên tính tới chuyện "phá két" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, mang về những cái tên đẳng cấp để tài năng của Mesut Ozil không bị phung phí. Bằng không, Ozil sẽ ra đi, dù vẫn còn nặng tình với "Pháo thủ".