Chelsea vô địch League Cup: Quái kiệt Mourinho

Sự kiện: Chelsea HLV Mourinho

Chiến thắng của Chelsea trước Tottenham trong trận chung kết League Cup ghi dấu ấn đậm nét của Jose Mourinho.

Bậc thầy ở những trận cầu lớn

Kế hoạch của Jose Mourinho cho trận chung kết League Cup đã được thực thi một cách chính xác và tỉ mỉ nhất có thể.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông nói đây là “trận chung kết quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông” dù thực tế, League Cup chỉ là giải đấu nhỏ ở Anh. Không gì khác, Mourinho muốn các học trò phải chơi bằng tất cả sức lực để giành lấy vinh quang.

Tới khi hai đội xếp hàng bước ra sân Wembley chào cờ, Mourinho bước ra theo và ôm lấy từng cầu thủ của mình. Một sự khích lệ mà không phải HLV nào cũng làm trước mỗi trận cầu lớn.

Song song với đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đặt ra những quy định đầy cứng rắn. Ông cấm không được chiếu tivi ở khách sạn hay trên xe bus của đội (không muốn các cầu thủ xem trận đấu giữa Man City và Liverpool).

Chelsea vô địch League Cup: Quái kiệt Mourinho - 1

Mourinho động viên, khích lệ các học trò

Ông cần đảm bảo rằng trước khi xung trận, các cầu thủ phải bị dao động tâm lý. Đó cũng là lý do Mourinho “nổi đóa” với trợ lý Silvino Louro, người đã nhảy lên vui mừng khi Liverpool đánh bại Man City.

Khi mọi thứ ngoài lề được chuẩn bị kĩ lưỡng, đội bóng của Mourinho ra sân với chiến thuật định sẵn. Trận thua 3-5 trước Tottenham ngày 2/1 khiến “Người đặc biệt” thay đổi rất nhiều. Ông cho các học trò tiếp cận trận đấu chậm rãi, tập trung “bắt chết” 2 mối nguy hiểm lớn nhất của Tottenham, Harry Kane và Christian Eriksen.

Vắng Matic, Mourinho bố trí hậu vệ Kurt Zouma chơi trong vai trò của một tiền vệ trụ. Một hệ thống phòng ngự từ xa được Chelsea thiết lập, và những khoảng trống dành cho Tottenham bị bóp nghẹt hết mức.

Tottenham cầm bóng tới hơn 60% nhưng họ chẳng làm khung thành của Cech quá chao đảo ngoài cú đá phạt của Christian Eriksen đưa bóng đập vào xà ngang. Spurs bế tắc trong những ý tưởng tấn công bởi bức tường kiên cố màu xanh.  

Cuối hiệp 1, khi Tottenham xao nhãng, Chelsea lập tức ra đòn trừng phạt (Terry mở tỷ số). Sang hiệp 2, Mourinho gây bất ngờ khi thúc các học trò dâng cao gây sức ép và có bàn ấn định chiến thắng 2-0 do công của Diego Costa (56’).

Mourinho đã bày binh bố trận giúp Chelsea hóa giải được những điểm mạnh của Tottenham, khai thác vào những điểm yếu, chờ đợi tung đòn phản công, ghi 2 bàn thắng dù không đẹp mắt. Một kế hoạch quá hoàn hảo!

Khởi đầu của một chu kỳ vinh quang mới

Trong nhiệm kỳ 2 ở Stamford Bridge, Mourinho được ông chủ Roman Abramovich giao cho toàn quyền xây dựng một triều đại mới. Đã có thời điểm, Mourinho để Chelsea chơi thứ bóng đá quyến rũ theo ý tỷ phú người Nga. Nhưng bước vào những trận cầu lớn, “Người đặc biệt” luôn đặt sự hiệu quả lên làm trọng bởi ông biết rằng danh hiệu mới là thứ giúp ông giữ ghế.

Mùa trước, Mourinho trắng tay. Tới mùa này, thành công bắt đầu đến và danh hiệu League Cup được ví như một sự khởi đầu. Với đội hình trẻ tài năng và rất cân bằng, Mourinho dĩ nhiên có quyền mơ về một mùa giải ấn tượng hơn gấp bội. Hơn hết, ông là một con người hết sức chuyên nghiệp.

Chelsea vô địch League Cup: Quái kiệt Mourinho - 2

Mourinho đang rất hạnh phúc ở Chelsea

“Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình, nhưng những màn ăn mừng sẽ chỉ được kéo dài 20 phút, ngày mai sẽ là ra sân tập trở lại, chúng tôi có một trận nữa vào thứ Tư”, Mourinho nói.

Man City đã thua Liverpool và cơ hội để Chelsea gia tăng cách biệt trên BXH Premier League là đây. Bỏ túi 3 điểm trong chuyến đi tới Upton Park (West Ham), “The Blues” sẽ thảnh thơi cho hành trình tại Champions League và trước mắt là trận đấu với PSG.

Đêm qua, Jose Mourinho đã kết thúc 914 ngày không danh hiệu, nâng cao bộ sưu tập danh hiệu của mình lên con số 21. Nhưng Mourinho không nói về những cột mốc, con số của cá nhân ông mà gửi lời khen ngợi tới các học trò. Đó mới là nền tảng cho sự thành công.

Video Chelsea đánh bại Tottenham 2-0:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Chelsea Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN