Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea tụt dốc: “Lời nguyền” đang “ám” Mourinho

Việc “The Blues” tụt dốc không phanh nguyên nhân liệu có phải đến từ chính “lời nguyền mùa giải thứ 3” của Mourinho?

Trước trận đấu gặp Crystal Palace, HLV Jose Mourinho tuyên bố ông sẽ chỉ làm lễ ăn mừng cho trận đấu thứ 100 trên băng ghế chỉ đạo tại Stamford Bridge ở giải Ngoại hạng trong trường hợp Chelsea bại trận trước “hàng xóm”.

“Tôi không đồng ý việc dùng bữa tối ở ngoài để kỉ niệm lần thứ 100 của mình. Nếu tôi thua, tôi sẽ đi, còn thắng thì không. Có 4 hoặc 5 nhà hàng gì đó tôi muốn tới”, Mourinho tuyên bố hùng hồn bởi ông nghĩ làm gì có chuyện Chelsea “ngã ngựa”.

Kết quả, nhà ĐKVĐ nước Anh thua mất mặt 1-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, cũng tại Stamford Bridge, Chelsea đã thắng Crystal Palace với tỉ số 1-0 để vô địch sớm 3 vòng.

Chelsea tụt dốc: “Lời nguyền” đang “ám” Mourinho - 1

Chelsea thua 1-2 ngay trên sân nhà trước C.Palace

Người chơi tệ nhất từ đầu mùa của Chelsea, đội trưởng Terry không góp mặt ở trận thua C.Palace vì án treo giò, vì thế trong buổi họp báo Mourinho không có ai để đổ tội (cũng không thể lôi trọng tài vào vì đây là trận đấu “vua áo đen” Craig Pawson bắt khá chính xác) và đành phải nhận hết trách nhiệm về mình, một hành động được đánh giá là dũng cảm.

"Tôi không thể nói rằng có 11 cầu thủ đã chơi đúng ý mình trong trận đấu này. Công bằng mà nói, 2 phần 3 trong số họ đã chơi rất cá nhân và không có được màn trình diễn tốt. Tôi phải tự trách mình vì đã không thay họ ra sớm mà vẫn để họ đã đá trọn 90 phút. Khi tôi thay 3 cầu thủ, tôi lại nhận thấy mình phải thay cầu thủ thứ 4. Khi một cầu thủ chơi không tốt, có 2 cách HLV có thể làm: tin tưởng học trò của mình và chờ đợi cậu ấy cải thiện phong độ hoặc thay cậu ấy ra sân. Tôi đã làm cả hai cách nhưng vẫn không thành công".

Phát biểu của “Người đặc biệt” cho thấy, ông đang tỏ ra thiếu sáng suốt hoặc “bất lực” trước chính những học trò của mình. Trước một đối thủ được tổ chức tốt, những ngôi sao của mùa giải trước như Diego Costa, Hazard, Fabregas không còn là chính mình. Tân binh Pedro sau màn ra mắt ấn tượng ở chiến thắng 3-2 trước West Brom cũng không để lại ấn tượng. Còn hàng thủ trứ danh của Chelsea vẫn trở thành “tử huyệt” dù không còn Terry (được thay thế bằng Zouma) như 3 vòng đấu trước.

Vậy nên, giới chuyên môn, báo chí hay người hâm mộ đang đặt ra câu hỏi, việc Chelsea tụt dốc không phanh có nguyên nhân từ đâu? Do Mourinho kém tài? Chất lượng đội hình của “The Blues” không đảm bảo?

Câu trả lời có lẽ đều là “không”, bởi tài năng của Mr Special là điều không phải bàn cãi. Dù chịu sức ép ra sao, chiến lược gia người Bồ đều chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp. Còn đội hình của Chelsea thì vẫn được đánh giá là chất lượng bậc nhất tại xứ sương mù và vừa được bổ sung Pedro.

Vì thế, để giải thích cho việc sa sút của Chelsea chỉ có thể là bởi “lời nguyền mùa giải thứ 3” của Mourinho, người chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng được hết mùa giải thứ 4.

Chelsea tụt dốc: “Lời nguyền” đang “ám” Mourinho - 2

"Tội đồ" Terry vắng mặt vì án treo giò nhưng Chelsea vẫn thua

Trong quá khứ, ở nhiệm kì 1 tại Stamford Bridge, “Người đặc biệt” cũng có mùa giải thứ 3 đáng thất vọng với Chelsea (mùa 2006/07) và sau đó phải ra đi không kèn không trống. Tiếp đó là tại Real, Mr Special thậm chí còn thất bại thảm hại hơn với mùa giải 2012/13 trắng tay, dù trước đó một năm từng giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch Liga với số điểm kỉ lục 100.

Trong bóng đá có rất nhiều “lời nguyền” không thể giải thích bằng logic. Sẽ là không công bằng nếu đổ hết lỗi cho Mourinho, nhưng “lời nguyền mùa giải thứ 3” đeo đám chiến lược gia người Bồ đang làm khó Chelsea. Chủ tịch Abramovich có lẽ biết điều đó, nhưng liệu tỉ phú người Nga sẽ cho “Người đặc biệt” thêm bao nhiêu cơ hội để phá bỏ “lời nguyền” trước khi quá muộn.

Nên nhớ, mùa giải mới chỉ trải qua 4 vòng đấu nhưng Chelsea đã kém đội đầu bảng Man City tới 8 điểm, đúng bằng khoảng cách giữa 2 đội khi mùa giải trước kết thúc nhưng vị trí đã bị đảo lộn 180 độ…

Video Chelsea 1-2 Crystal Palace:

Con số:

Với chỉ 4 điểm sau 4 vòng, Chelsea là nhà đương kim vô địch khởi đầu tệ hại thứ 2 trong lịch sử (sau Blackburn mùa 1995/96 – 3 điểm sau 4 vòng).

Với 9 bàn thua, Chelsea có hàng thủ tệ nhất trong lịch sử đội bóng kể từ mùa 1971/72 (10 bàn thua). Tính từ tháng 11/2011, đây cũng là lần đầu tiên The Blues để thủng lưới từ 2 bàn thắng trở lên trong 2 trận sân nhà liên tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN