Chelsea: Mourinho, hãy thôi phàn nàn!

Chelsea chơi không quá tệ ở trận hòa Dynamo Kyiv, nhưng cũng chẳng xuất sắc. Vì thế, điều HLV Mourinho cần làm là tập trung vào chuyên môn, hơn là phàn nàn về công tác trọng tài.

Gần như đã trở thành một thói quen, chê trách trọng tài là việc làm chẳng mấy xa lạ với HLV Mourinho. Sau trận hòa không bàn thắng trên sân của Dynamo Kyiv rạng sáng nay, một lần nữa “Người đặc biệt” lại lên tiếng chỉ trích “vua áo đen”.

Lý do là bởi, trọng tài Damir Skomina đã không cho Chelsea được hưởng quả phạt đền ở tình huống Cecs Fabregas bị Serhiy Rybalka phạm lỗi trong vòng cấm. “Người đặc biệt” cho rằng “vua áo đen” Damir Skomina yếu đuối và ngây thơ như một đứa trẻ.

Thậm chí, chiến lược gia người Bồ còn đem so sánh ông Skomina với trọng tài Craig Joubert của môn bóng bầu dục, bởi trước đó ông Joubert đã bất ngờ thổi phạt đền gây tranh cãi cho Australia và góp phần giúp đại diện của xứ sở Chuột túi vượt qua Scotland với tỉ số sít sao 35-34 ở tứ kết giải thế giới.

Chelsea: Mourinho, hãy thôi phàn nàn! - 1

Mourinho cho rằng Serhiy Rybalka (phải) đã phạm lỗi với Fabregas

Mourinho có lý do để phàn nàn về công tác của trọng tài. Ngoài ra, Mr Special cũng có quyền được tiếc nuối bởi cột dọc và xà ngang đã từ chối những pha dứt điểm của Hazard và Willian. Nếu đó là những bàn thắng, Chelsea hoàn toàn có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tuy nhiên, có một vấn đề chính “Người đặc biệt” không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra, đó là việc Chelsea không chơi tốt như ông tưởng.

Dù đã cho hàng loạt các trụ cột như Hazard, Matic, Cahill trở lại đội hình xuất phát, nhưng Chelsea “hùng mạnh” cũng chẳng thể áp đảo được Dynamo Kyiv, đội bóng chỉ thuộc dạng trung bình ở châu Âu.

Những con số thống kê chứng minh điều đó. Dynamo Kyiv là đội cầm nhiều bóng hơn (56%). Số lần sút khung thành của Chelsea nhiều hơn (12 so với 9), nhưng số lần trúng đích thì chênh nhau không nhiều (Chelsea 5 – Kiev 4).

Ngay cả khi bố trí Zouma đá hậu vệ phải và rất ít khi lên tham gia tấn công (thay Ivanovic chấn thương), thì cánh này vẫn liên tục bị đối phương khoét vào. Nếu Dynamo Kyiv dứt điểm chính xác hơn sau những pha phối hợp khá tốt, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Điều đó cho thấy, hàng thủ của Chelsea chưa phát đi nhiều tín hiệu khởi sắc dù vừa trải qua 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp (chủ yếu là do đối thủ quá kém). Những lỗ hổng trước khung thành của Begovic vẫn thường xuyên xuất hiện dù Mourinho đã sử dụng những cầu thủ phòng ngự tốt nhất, cùng 2 tiền vệ phòng ngự Matic – Ramires.

Còn trên hàng công, Fabregas – Hazard – Willian cùng xung trận để hỗ trợ cho Diego Costa, nhưng khả năng cầm nhịp, áp đặt thế trận của Chelsea vẫn chưa tài nào được như mùa giải năm ngoái.

Chelsea: Mourinho, hãy thôi phàn nàn! - 2

Thực tế trên sân, Chelsea không có thế trận áp đảo trước đội bóng trung binh Dynamo Kyiv

Với chừng đó lý do thôi và minh chứng là những gì thể hiện trên sân, tỉ số trận đấu, Mourinho rõ ràng còn quá nhiều việc phải làm hơn là phàn nàn về trọng tài.

Chắc chắn, những phát biểu của “Người đặc biệt” sẽ chỉ khiến Chelsea bị “ghét” nhiều hơn. Các trọng tài sẽ ngày càng ác cảm với đội bóng của Mourinho, người luôn chĩa mũi dùi vào “vua áo đen” mỗi khi đội bóng của ông không có được kết quả như ý.

Bóng đá là cuộc chơi có sự xuất hiện không ít của thần may mắn, trọng tài cũng chỉ là con người nên chuyện mắc sai lầm là rất bình thường. Vì thế Mourinho nên học cách chấp nhận những rủi ro đó, hơn là đổ thừa cho những yếu tố khách quan.

Nếu Chelsea chơi tốt, hoàn toàn áp đảo đối thủ, tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt, chắc chắn vận may sẽ chẳng thể mãi ngoảnh mặt…

Video Dynamo Kyiv 0-0 Chelsea:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN