Arsenal đã biết thắng, Wenger thở phào
HLV Wenger đã hết sức vui mừng khi Arsenal đã chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh bằng việc đánh bại Sunderland 2-0.
Gặp một Sunderland vốn bị tổn thương ghê gớm sau thất bại kinh hoàng 0-8 trước Southampton (vòng 8) là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Arsenal chấm dứt mạch trận chỉ biết hòa và thua tại Ngoại hạng Anh. Và thực tế, Pháo thủ dù chơi chưa thật ấn tượng nhưng đã biết cách giải tỏa áp lực khi giành trọn 3 điểm trên sân Ánh sáng.
“Chúng tôi rất quyết tâm giành chiến thắng và chúng tôi đã có được điều đó”, HLV Wenger nói. “Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu và luôn cho thấy sự tập trung cao. Chúng tôi vẫn còn bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn nhưng tổng thể, tôi rất hạnh phúc. Sunderland đã có những giây phút chơi phòng ngự tốt”.
Arsenal giải tỏa cơn khát chiến thắng
Alexis Sanchez chính là người hùng của Arsenal ở trận đấu này với cú đúp bàn thắng. Nói về cậu học trò người Chi-lê, Giáo sư đã không ngớt lời khen ngợi: “Sanchez đã tận dụng tốt sai lầm của Sunderland. Nhưng phải nói rằng cậu ấy có khả năng tuyệt vời, đặc biệt là tốc độ. Đó là lý do tại sao, cậu ấy giành chiến thắng trong nhiều pha bóng”.
Theo Walcott đã không được sử dụng một phút nào ở trận này dẫu cho anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương dây chằng (gặp phải từ hồi tháng Giêng). HLV Wenger cho hay, tiền vệ chạy cánh 25 tuổi vẫn cần thêm những trận đấu tập hay với đội trẻ để tìm lại cảm giác tốt nhất trước khi chinh chiến cùng Arsenal.
Như vậy, Arsenal đã tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh với 14 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, The Gunners sẽ tiếp đón Burnley, đội thi đấu rất bết bát từ đầu mùa (đứng thứ 19) và đó lại là cơ hội nữa để họ bỏ túi 3 điểm.