Arsenal & C1: Gừng “già” nhưng chưa “cay”

Arsene Wenger đã cùng với Arsenal tham dự 180 trận ở Champions League nhưng thành tích của họ vẫn chỉ là con số 0 tròn chỉnh.

Chất - lượng không tương xứng

Sau chiến thắng 4-1 trước Galatasaray ở lượt cuối vòng bảng Champions Legue, HLV Wenger tự tin tuyên bố: “Hãy nhìn vào lịch sử. Nếu bạn dõi theo đội bóng và chứng kiến những gì chúng tôi đã làm suốt 18 năm qua. Arsenal luôn tiến về phía trước và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Tôi đã có trận Champions League thứ 180 cùng Arsenal. Hãy đếm số trận trước khi tôi đến, con số rất giới hạn”.

Kể từ khi thay thế HLV Bruce Rioch để dẫn dắt đội chủ sân Emirates trong mùa giải 1996/97, “Giáo sư” đã đem lại nguồn sức sống mới cho đội bóng phía Bắc thành London bên cạnh những cậu học trò xuất chúng như Vieira, Bergkamp, Ljungberg hay Henry…

Arsenal & C1: Gừng “già” nhưng chưa “cay” - 1

"Giáo sư" giành cú đúp FA Cup và Premier League năm 1998

Công bằng mà nói, khi so với các đời HLV trước của "The Gunners" thì những gì mà nhà cầm quân 65 tuổi đã làm được cho đội bóng là vô cùng tự hào và đáng khâm phục, không chỉ trong phạm vi nước Anh mà rộng hơn là ở đấu trường châu Âu.

Cụ thể, sau năm đầu tiên lỡ hẹn với Champions League khi Arsenal chỉ đứng thứ 3 ở NHA (trước mùa giải 1999/2000 chỉ những đội đầu bảng hay ĐKVĐ C1 mới được tham dự), nhưng ngay lập tức HLV Wenger đã đem về cú đúp danh hiệu (Premier League và FA Cup) cho "Pháo thủ" trong mùa bóng thứ 2 làm việc ở sân Emirates, đồng thời giúp Arsenal giành vé chính thức có mặt ở Champions League.

Bên cạnh các mùa bóng 2001/02 và 2003/04 “The Gunners” chắc chắn 1 suất thi đấu ở đấu trường châu Âu khi vô địch NHA, thì các lần còn lại họ đều nằm trong top 4. Trong khi đó, các đời HLV trước của Arsene Wenger cũng đã có được 8 lần giúp Arsenal có mặt ở đấu trường Champions League, cụ thể có 2 năm vô địch NHA (1988/89, 1990/91).

Ở mùa giải năm nay, chiến lược gia người Pháp đã cùng với Arsenal có được 15 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng Champions League – đây được xem là một cột mốc vô cùng đáng nhớ đối với thày trò HLV Wenger.

Tuy nhiên, đó đơn thuần chỉ là thành tích về số trận đấu của chiến lược gia người Pháp với Arsenal mà thôi. Bởi vì, trong suốt 18 năm qua chưa một lần họ đứng trên bục cao nhất của đấu trường châu Âu. Và đây được xem là thiếu sót lớn nhất trong bảng thành tích về sự nghiệp cầm quân của “Giáo sư” cũng như lịch sử đội bóng thành London cho đến hiện tại. Thậm chí trong tương lai, giấc mơ chinh phục đỉnh vinh quang Champions League đối với Arsenal vẫn còn là quá xa vời.

Thừa tham vọng thiếu bản lĩnh

Ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng 1/8 Champions League tại Nyon–Thụy Sỹ, cây viết Greg Stobart của tờ Goal đã nhanh chóng đưa ra lời bình có vẻ như châm biếm về HLV Wenger khi Arsenal đối đầu với Monaco.

Arsenal & C1: Gừng “già” nhưng chưa “cay” - 2

Giấc mơ C1 còn quá xa với Wenger và Arsenal!

Dòng đầu tiên Greg Stobart đã viết rằng, chính việc chăm chỉ tới nhà thờ cầu nguyện hằng tuần đã giúp Arsenal rút được lá thăm may mắn này. Bởi Monaco được đánh giá là đội bóng yếu nhất trong nhóm hạt giống vòng knock-out Champions League năm nay.

Trước đó, ‘Giáo sư” cũng đã thừa nhận ông khao khát được đối đầu với đội bóng cũ Monaco, qua đó sẽ giúp Arsenal tránh mặt các đội bóng lớn như Barca, Bayern hay Real.

Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu trong cuộc sống thực tế, nhất là trong môn thể thao vua, khi kẻ mạnh luôn kiêu hãnh trước đối thủ yếu. Tuy nhiên, nếu xét ở phương diện khác – tham vọng của một nhà vô địch như Arsenal thì điều đó lại đánh giá thấp họ hơn trong cuộc đua năm nay.

Nói không ngoa, một ứng cử viên vô địch phải luôn sẵn sàng để “hạ đo ván” mọi đối thủ dù họ mạnh hay yếu. Nhưng có lẽ Arsenal cũng như HLV Wenger đang thiếu điều này trong suốt 18 năm qua!

Mới đây HLV Wenger đã khẳng định, vào tới vòng knock-out là chưa thể đủ, ông muốn tiến xa hơn nữa, như đã từng làm được ở chung kết Champions League mùa giải 2005/06 tại Stade de France.

Tham vọng của Wenger là đáng ngưỡng mộ nhưng thực tế lại quá nghiệt ngã. Số lần “Pháo thủ” dừng bước ở vòng 1/8 nhiều hơn số lần mà họ vào tứ kết.

Kể từ khi lọt vào trận chung kết với Barca năm 2006, họ đã thua ở vòng knock-out trước PSV Eindhoven, Barca, Milan và Bayern (2 lần). Họ bị Liverpool đánh bại năm 2008, bị loại bởi MU ở trận lượt về bán kết năm 2009 và chịu thua trận trước Barca năm 2010 với tổng tỷ số qua 2 lượt trận là 3-6.

Arsenal & C1: Gừng “già” nhưng chưa “cay” - 3

Arsenal cần bản lĩnh của Wenger hơn là tham vọng

Thành công ở đấu trường danh giá đôi khi phải cần đến chút may mắn. Nhưng hãy nhìn “Los Blancos” với 10 lần trên đỉnh châu Âu, Milan 7, “Hùm xám” và Liverpool cùng có 5 lần. Ngoài ra, Barca và Ajax đều có 4 danh hiệu, thậm chí Chelsea đội bóng thành lập sau Arsenal tới 20 năm và chỉ mới nổi lên hơn 15 năm gần đây cũng đã có được chức vô địch năm 2011.

Thay cho lời kết, tờ Dailymail (Anh) đã chạy một dòng tít với tựa đề: “Arsene Wenge nên dừng lại nếu Arsenal thất bại trước Monaco”!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN