Khi nhan sắc ảo đánh cắp niềm tin thật

Đâu chỉ có sự tự tin ảo bị phóng đại, mà còn cả niềm tin thật bị đánh cắp một cách tức tưởi theo một thứ rất “ảo”…

Chiều qua, trong cuộc chuyện trò vui vẻ về facebook và những bức ảnh được chia sẻ trên ấy, một chị bạn tôi nửa đùa nửa thật rằng, bây giờ nếu không dùng camera 360, thì chị ấy chẳng dám “up” ảnh lên facebook nữa.

Tôi nghe mà chỉ biết cười…

Không nhớ rõ phần mềm “phù thủy” kia ra đời từ lúc nào, chỉ biết rằng từ đó, tuyệt nhiên thấy sạch bóng những da đen, mặt mụn trên mạng xã hội. Thay vào đó là những gương mặt mà dù có phóng to đến mức nào cũng không thể tìm thấy tì vết. Vì trắng quá, vì nuột nà quá. Và vì “ảo” quá!

Không biết giờ camera 360 đã nâng cấp đến phiên bản mấy “chấm” rồi. Chỉ biết khi chị bạn tôi khoe bản cập nhật mới nhất, tôi soi vào đó và tự thấy… xấu hổ với bản thân mình.

Quả là kỳ diệu! Bao nhiêu quầng thâm, nếp nhăn, vết mụn biến đi đâu hết. Thay vào đó là một gương mặt thon thon, đôi môi chúm chím, đôi mắt ngơ ngác nhìn lại tôi cứ như thể các cô búp bê trong phim truyền hình Hàn Quốc đang nằm trong đó vậy…

Khi báo chí đưa tin về một anh chàng ở nước bạn tự tử vì cô bạn gái quen trên mạng có nhan sắc khác một trời một vực so với những tấm ảnh cô chia sẻ, tôi thoạt nhiên nghĩ là tin vịt, là chuyện cười cóp nhặt ở đâu về. Nhưng sau một hồi nghĩ lại, tôi thấy chuyện đó hoàn toàn không phải không có khả năng.

Bởi chẳng nói đâu xa, có mấy cô bạn tôi, quen nhau từ hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Hồi ấy các cô chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ nước da nâu thân thiện và gương mặt kín mụn dưới cả mức trung bình.

Bẵng đi mấy năm không gặp, tìm được tài khoản mạng xã hội của họ, tôi phải giật mình vì sự đổi thay trên cả “lột xác” các cô ấy mang lại. Hậu quả là quãng thời gian ấy, tôi bị trầm cảm nhe nhẹ, vì nghĩ rằng sao cả thiên hạ đều đẹp lên mỗi ngày, trong khi mình vẫn thế, thậm chí có phần già hơn và xấu đi?

Rồi một sáng không đẹp trời cho lắm, khi tình cờ gặp một cô trong số ấy tại một trung tâm thương mại của thành phố, tôi mới ngã ngửa. A, thì ra là thế! Vẫn làn da ngăm ngăm xỉn màu năm nào. Vẫn gò má đầy mụn bọc năm nào, có khác là điểm thêm ít tàn nhang vì tuổi tác. Tôi lờ mờ hiểu ra kẻ nào đã đứng sau làm bệ đỡ cho nhan sắc không mấy nổi trội kia.

Khi nhan sắc ảo đánh cắp niềm tin thật - 1

Camera 360 ra đời khiến nhiều người nghĩ xung quanh ai cũng đẹp như hoa hậu Thu Thảo (hình minh họa)

Tôi vẫn nghĩ camera 360 là một trong những phát minh thực tế và vĩ đại của các nhà làm công nghệ. Nó khiến cho mọi người thêm yêu bản thân , thêm tự tin vào mình.

Thế nhưng sự tự tin đâu chỉ có nhan sắc là đủ? Nhất lại là một nhan sắc ảo, thì đó càng không thể là sự tự tin bền lâu và mang lại sức mạnh.

Nếu hỏi 100 người, thì có lẽ tới 99 người không còn tin vào những bức ảnh trên mạng xã hội nữa. Đó, đâu chỉ có sự tự tin ảo bị phóng đại, mà còn cả niềm tin thật bị đánh cắp một cách tức tưởi theo một thứ rất “ảo”…

Nếu bạn may mắn chưa bị cuốn vào cơn lốc mang tên “360”, thì xin đừng bao giờ động tới nó. Để thế giới vốn đã phức tạp này có thêm một người sống “thật”, và để không có anh chàng, cô nàng nào phải quyên sinh khi nhìn thấy bạn ngoài đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN