Đừng ra đường nếu thiếu son môi!

Son môi là từ khóa khiến cho phái đẹp phải bận tâm không kém bất thứ một món hàng hiệu nào.

Phụ nữ có thể không trang điểm, nhưng để mặt mộc với đôi môi tái nhợt ra ngoài thì thật là thảm họa! Vì xấu, đẹp đôi khi không quan trọng bằng sự tươi tắn hay bằng sức sống đang tỏa ra từ con người bạn. Đừng nói chỉ có đôi mắt mới là “cửa sổ của tâm hồn”, rằng chỉ có đôi mắt mới thể hiện bạn buồn hay vui, già hay trẻ. Đôi môi cũng vậy thôi.

Đừng ra đường nếu thiếu son môi! - 1

Thỏi Christian Louboutin đang làm mưa làm gió, khiến bất kỳ quý cô nào cũng phải mơ ước (Ảnh minh họa)

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các hãng mỹ phẩm luôn có những sản phẩm dành riêng cho đôi môi bé nhỏ. Này là dưỡng môi, này là chống nắng, này là tẩy da chết… Còn son môi, son môi mới thật là từ khóa khiến cho phái đẹp phải bận tâm không kém bất thứ một món hàng hiệu nào.

Mới đây thôi, khi một thương hiệu giày trứ danh lần đầu tiên cho “lên kệ” sản phẩm soi môi với thiết kế “sang chảnh”, khỏi phải nói các quý cô đã điên đảo đến thế nào. Khắp trên mạng xã hội, người người, nhà nhà đăng ảnh về nó với những lời lẽ đầy thèm muốn. Chẳng cứ nữ giới, mà nhiều đấng mày râu cũng thú nhận tới mình nhìn còn mê, huống chi là nữ.

Chưa được cầm trên tay hay thoa trên môi loại son được cho là đắt đỏ nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại, nhưng sức hút mà những thỏi son lóng lánh tỏa ra đủ khiến tôi, một người không mê son cho lắm cũng thấy đứng ngồi không yên.

Tôi bỗng nhớ tới ngày còn bé, mỗi lần giở hộp đồ trang điểm của mẹ ra nghịch ngợm, thứ đầu tiên khiến tôi thích thú luôn là son. Bởi trong nhận thức của con bé còn chưa đi học lớp Một khi ấy, son môi là thứ duy nhất dễ dàng dùng tay bôi lên mặt, lên mắt, lên môi, và lên cả những cuốn tạp chí khi tôi bỗng nổi hứng muốn thay đổi diện mạo cho các cô người đẹp trong ảnh.

Rồi trong những lần biểu diễn văn nghệ tại trường, thời mà son phấn còn là hiếm hoi, xa xỉ, son môi còn được dùng thay cho phấn má, thứ giúp cho các bé gái như tôi trở nên hồng hào như búp bê trên sân khấu.

Đừng ra đường nếu thiếu son môi! - 2

Dù không mê son, cũng đừng ra đường với đôi môi nhợt nhạt! (Ảnh minh họa)

Và chẳng nhớ từ bao giờ, tôi ra đường không thể thiếu cây son môi nữa. Tôi vẫn thừa nhận mình không “cuồng” son, nhưng luôn có ít nhất ba cây trong túi xách, một là son dưỡng, hai thỏi còn lại là hồng và  đỏ cam, hai màu tôi yêu thích và khiến tôi tự tin nhất.

Từ khi làm bạn với son môi, chẳng còn lo sáng sáng đi làm bị đồng nghiệp nào đó chê nhợt nhạt, cũng chẳng sợ nếu có bạn bè hẹn đi chơi lúc tan tầm mà mình không kịp “tút tát”. Có son môi, tôi thấy mọi thứ thật tươi tắn, thấy mình đôi khi...bừng sáng mà chẳng cần tới nhiều lý do.

Chẳng bao giờ ra ngoài nếu không có son môi, tôi đã tự nhủ với mình như vậy đấy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN