Yêu 5 năm, bạn trai không "đòi hỏi", cô gái chết điếng khi biết sự thật

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Yêu 5 năm mà chỉ ôm hôn, chưa từng quan hệ, cô gái đã sốc khi bất ngờ nhìn điện thoại người yêu.

Đời người chẳng có mấy cái "5 năm" thế nhưng 5 năm thanh xuân của một cô gái trẻ người Trung Quốc lại bị gã bạn trai nhẫn tâm chiếm đoạt khiến cô vô cùng đau khổ, không thể giãi bày cùng ai, đành lên mạng "bóc phốt", mong cư dân mạng cho cô một lời khuyên thích đáng.

Theo chia sẻ của cô gái, trong suốt 5 năm yêu nhau, mặc dù bạn trai rất chiều chuộng, tình cảm với cô thế nhưng anh chưa từng đòi hỏi "chuyện ấy", hai người chỉ thể hiện tình cảm bằng cách nắm tay nhau. Thi thoảng lắm mới hôn môi hoặc ôm ấp, hoàn toàn không có chuyện quan hệ thân mật.

Yêu 5 năm, bạn trai không "đòi hỏi", cô gái chết điếng khi biết sự thật - 1

Ảnh minh họa.

Vốn nghĩ rằng bạn trai cao thượng, vì giữ gìn cho mình mà không đòi hỏi. Thế nhưng mới đây, trong một lần xem trộm điện thoại của bạn trai, cô gái trẻ đáng thương mới phát hiện ra rằng, từ trước đến nay, cô đã bị lừa dối, phản bội một cách ngoạn mục. Hóa ra, bạn trai cô là người đồng tính. Suốt 5 năm qua, anh ta ở bên cô, chiều chuộng cô, đối tốt với cô vì cô là tấm "bình phong" hoàn hảo cho mối tình mặn nồng của anh ta với chàng trai khác.

Nguyên văn dòng chia sẻ của cô gái:

"Tôi yêu một chàng trai 5 năm. Trong suốt từng ấy thời gian, chúng tôi chưa từng phát sinh quan hệ. Mặc dù anh ấy nói yêu tôi, nuông chiều tôi, đối tối với tôi thế nhưng chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới hôn và ôm ấp. Tuy nhiên, khi ra ngoài, anh ấy luôn nắm tay tôi rất tình cảm. Anh ấy con nói, nắm tay thể hiện tình yêu nhiều hơn một nụ hôn, khiến anh ấy cảm thấy ấm áp, an tâm hơn.

Lùi lại một chút, khi chúng tôi yêu nhau được nửa năm đầu tiên, tôi có nghịch ngợm xem trộm điện thoại của anh ấy. Biết được, anh ấy tức giận nổi khùng với tôi. Hai đứa cãi nhau một trận rất to. Sau đó, tôi đồng ý tôn trọng tự do cá nhân của mỗi người, không đòi kiểm tra điện thoại hay lén lút xem trộm nữa. Cũng kể từ đó, hai đứa tôi không còn cãi nhau.

Tôi vẫn kiêu hãnh cho rằng hai đứa tôi rất hợp, là trời sinh một đôi vì trừ lần đó ra, chúng tôi chẳng hề gây gổ thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến gần đây, bạn trai tôi đi chơi quên mang theo điện thoại di động. Như bị ai xui khiến, tôi nhặt điện thoại của anh lên và tò mỏ bấm mở. Đáng tiếc, anh cài mã khóa điện thoại khiến tôi không thể vào xem.

Tò mò hơn, tôi lập tức lấy máy tính của anh để nghịch, xem tin nhắn trên các trang mạng xã hội của anh. Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngay cả những đoạn hội thoại cũng chỉ là bạn bè đơn thuần hỏi thăm tán gẫu. Mặc dù thế, tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Mấy ngày sau, tôi bí mật quan sát động tác tay của bạn trai khi anh ấy mở khóa điện thoại và ghi nhớ kỹ. Đến một hôm, thừa dịp bạn trai ngủ say, tôi lén cầm điện thoại của anh ấy vào phòng tắm để thử mở khóa. Không ngờ, nhiều ngày quan sát quả nhiên có tác dụng, tôi thành công mở được khóa điện thoại của anh.

Thế nhưng, đến nằm mơ tôi cũng không ngờ, khi xem trộm điện thoại của bạn trai, tôi lại phát hiện ra sự thật phũ phàng như thế. Hóa ra, người yêu tôi là gay, anh ta có mối tình đồng tính với chàng trai khác vô cùng gắn bó. Trong đống ảnh chụp, có rất nhiều ảnh thân mật của họ. Hai người con trai, hôn môi, ôm ấp đủ kiểu. Ghê tởm hơn, khi hai người họ "yêu đương" nóng bỏng, còn quay lại video, lưu giữ lại trong điện thoại. Họ cũng thường nhắn tin với nhau, gọi nhau vô cùng âu yếm là chồng là vợ. Sốc nặng, tôi không biết làm sao để ổn định tâm tình.

Sau đó một ngày, tôi cố ý thử bạn trai, giả vờ đòi kiểm tra điện thoại của anh ấy. Ai ngờ anh ấy trở nên dữ tợn đột ngột, sau đó thái độ chuyển biến, dùng giọng dịu dàng để nói với tôi rằng, tôi cần phải biết tôn trọng không gian riêng của người khác. Chúng tôi sống cùng nhau, anh ấy sẽ không lăng nhăng với cô gái khác. Tôi nghĩ thầm, thực sự đáng ghê tởm.

Thực tế, trong suốt khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi đã quá tin tưởng bạn trai, chưa hề nghi ngờ. Chính vì thế, anh ta nói dối rất nhiều lần, tôi cũng cứ tưởng thật.

Trước đây, anh ta nói cần học tập chăm chỉ, sau này mới có tương lai. Tôi vẫn cho rằng anh ta là người có chí, mình là bạn gái phải cổ vũ động viên, không nên làm bạn trai phân tâm.

Một tuần, bạn trai tôi bảo đi học thêm buổi tối tới 6 ngày, tôi cũng không có ý kiến, cũng không nghi ngờ, ghen tị. Mỗi lần anh ta đi học đều mất 4, 5 tiếng đồng hồ. Tôi ngây thơ cho rằng anh ấy thực sự chăm chỉ. Chẳng ngờ...

Hiện tại, tôi vô cùng đau đớn, thất vọng và tức giận. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi phải làm sao để "ngả bài" với anh ta, dạy anh ta một bài học nhớ đời đây".

Nữ phó phòng gây xôn xao khi từ chối hẹn hò với anh thợ hớt tóc

Cô có cảm tình đặc biệt với những người làm nghề tạo mẫu tóc nhưng rồi lại từ chối bấm nút hẹn hò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN