Xúc động ông bố trẻ ôm con 18 ngày tuổi đi xin sữa

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Sau khi vợ sinh con trai thiếu tháng nhưng không chăm sóc, anh Nguyễn Văn Đoàn rơi vào cảnh gà trống nuôi con và phải chạy khắp nơi để xin sữa cho đứa con bé bỏng của mình.

"Gà trống nuôi con"

Hình ảnh ông bố trẻ với hình xăm trên tay phải chăm sóc cho con trai mới chào đời kèm theo nội dung: "Mọi người ơi đọc mà muốn rơi nước mắt... Vợ của anh sinh đôi và cháu đầu đã mãi mãi rời khỏi thế gian này… Anh không kêu xin gì chỉ mong mọi người cho con anh sữa mẹ để bé có sức đề kháng vượt qua cửa ải của bệnh tật…".  xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh éo le của chàng trai trẻ.

Để nắm rõ hơn về hoàn cảnh này, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết nam thanh niên trên là anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1983, trú tại xóm 6, thôn Kĩ Sơn, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, Hải Dương).

Anh Đoàn tâm sự: "Hôm trước, có mấy đứa cháu trong gia đình xuống nhà chơi thấy tôi đang chăm sóc cho con trai khó khăn nên chụp ảnh lại và đăng nên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là chụp lại để lưu giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ trong đời cũng không nghĩ được mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều như vậy. Hiện tại, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều các mẹ đang trong thời gian cho con bú từ Hà Nội, Hải Dương, Nam Định cho đến các tỉnh trong miền nam gửi sữa mẹ đóng đông lạnh về để giúp đỡ cháu".

Xúc động ông bố trẻ ôm con 18 ngày tuổi đi xin sữa - 1

Anh Nguyễn Văn Đoàn đang phải sống trong cảnh gà trống nuôi con.

Tiếp tục câu chuyện, chúng tôi hỏi mẹ cháu đâu mà không chăm sóc cháu, anh Đoàn buồn rầu kể: Ngày 10/10/2014, sau một thời gian tìm hiểu anh và chị Nguyễn Thị L. (SN 1990, trú tại xã An Lạc, thị xã Chí Linh, Hải Dương) nên duyên vợ chồng.

Trước khi hai người về sống chung dưới một mái nhà, anh Đoàn đã có một đời vợ và con trai 10 tuổi, chị L. cũng có một đời chồng và con gái 3 tuổi. Những tưởng, cả hai đều trải qua một lần đò sẽ hiểu cho nhau và có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc vui vẻ. Nhưng chỉ sau gần 20 ngày về ở với nhau thì vợ chồng anh bất đồng quan điểm và xảy ra mâu thuẫn.

Một thời gian sau đó, chị L. xin phép về gia đình bố mẹ đẻ để ở. "Vợ tôi về nhà bố mẹ đẻ ở được khoảng 2 tháng thì tôi lại đưa về nhà mình để chăm sóc cho hai mẹ con. Khi đó, bào thai trong bụng vợ tôi cũng được được hơn 3 tháng tuổi. Sau nhiều lần đi thăm khám và siêu âm, hai vợ chồng và họ hàng đôi bên vô cùng vui mừng khi biết vợ tôi mang thai 2 cháu trai", anh Đoàn nhớ lại.

Về ở với gia đình nhà chồng được một thời gian, chị L. lại tiếp tục xin về nhà bố mẹ để ở do không hợp với mọi người trong gia đình nhà chồng. Đến ngày 10/7, khi anh Đoàn đang đi làm ở xa nhà thì nhận được điện thoại của gia đình nhà ngoại thông báo vợ bị đau bụng và phải cho đi Bệnh viện Đa khoa Hải Dương để chữa trị.

Lúc này, chị L. đang mang thai tháng thứ 7. Do bệnh tình nặng và nguy hiểm nên Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã chuyển lên Bệnh viện Sản Trung ương để điều trị. "Sáng ngày 11/7, tôi và mẹ lên Bệnh viện Sản Trung ương để chăm vợ. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây cho biết do vợ tôi bị thừa nước ối à báo thai bị thiếu oxy nên vợ tôi phải sinh non. Vì thiếu oxy nên cháu trai đầu lòng đã không cất tiếng khóc chào đời, cháu trai thứ 2 do đẻ thiếu 2 tháng nên sức khỏe vô cùng yếu và phải nuôi trong lồng kính. Sau khi đưa cháu mất về nhà để lo các thủ tục chôn cất. Tôi tiếp tục quay lại Bệnh viện Sản để chăm con thì các bác sĩ ở đây cho biết, do cháu bị thiếu oxy lên lão nên sức khỏe rất yếu và khó có thể sống được. Nếu có sống thì mai sau cũng thành tàn tật và trí tuệ không được bình thường", anh Đoàn kể lại.

Sinh con được 4 ngày, sức khỏe đã dần bình phục, chị Nguyễn Thị L. được gia đình nhà ngoại đưa về nhà để chăm sóc. Còn cháu Nguyễn Minh Đức vẫn tiếp tục được chăm sóc trong lồng kính tại Bệnh viện Sản Trung ương.

Người đàn ông hết mực vì gia đình

Đến ngày 18/7, các bác sĩ cho cháu Đức về nhà để gia đình chăm sóc vì sức khỏe của cháu quá yếu và hy vọng sống rất mong manh. Nhưng "sự sống hiện hình từ cái chết", từ khi cháu Đức được bố và bà nội đưa về nhà, cháu đã dần khỏe lại và chịu khó ăn. Vì cảnh gà trống nuôi con, chị L. lại không về chăm sóc, cho con bú nên anh Đoàn phải đi khắp nơi để xin sữa cho con. "Gia đình cũng rất may mắn vì em gái tôi cũng mới đẻ được 3 tháng nên hằng ngày tôi lên nhf em gái tôi để xin sữa cho con trai.

Mặc dù là em gái nhưng cũng còn cháu bé đang còn nhỏ, em cũng đã đi lấy chồng ở nhà chồng nên mỗi lần lên xin sữa cho con tôi rất ngại và áy náy. Thân đàn ông mà đi đến nơi khác xin sữa người ta không hiểu, không biết cho hoàn cảnh gia đình mình lại bị chửi oan. May thay, những ngày gần đây, các mẹ từ khắp nơi đã gửi sữa để trong tủ đông về cho cháu nên hiện tại cháu đã có sữa để uống.

Thời gian sắp tới, gia đình rất mong các mẹ từ khắp nơi có thể giúp đỡ cho gia đình để cháu có đủ sữa trong vòng 6 tháng đầu", anh Đoàn bày tỏ mong muốn. Anh Đoàn cũng cho biết, kể từ khi anh đưa con trai về nhà, chị Nguyễn Thị L. chỉ một lần gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của con trai chứ chưa về nhà nội để nhìn mặt và chăm sóc con.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình anh Đoàn, ông Lê Văn Thành - Trưởng xóm 6 cho biết: "Cháu Nguyễn Minh Đức khi được gia đình anh Đoàn đưa về nhà gần như là không còn hy vọng sống. Thời điểm này, địa phương lại không có bà mẹ nào đang nuôi con nhỏ nên rất hiếm sữa cho cháu bé. Ở địa phương, mặc dù lấy chị L. là đời vợ thứ 2 nhưng anh Đoàn rất yêu thương vợ, con, không bao giờ đánh đập hay chửi bới to tiếng và là người đàn ông hết mực vì gia đình", ông Thành cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tô Hoàng (Người đưa tin)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN