Xúc động cậu bé hàng ngày buộc dây giày cho cha mất trí

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Tommy hiện 7 tuổi, giúp bố buộc dây giày và các sinh hoạt hàng ngày.

Cách đây 7 năm, Ian Fraser đã buộc dây giày cho con trai để đưa cậu bé đi dạo công viên thì sau 7 năm sự thật đau lòng xảy ra giữa cha con họ. Giờ đây vai trò đã đảo ngược hoàn toàn.

Ian Frasers, 49 tuổi, được chẩn đoán bị khởi phát sớm bệnh mất trí nhớ hai năm trước đây và sức khỏe của ông đang xấu đi nhanh chóng.

Căn bệnh quái ác thường do di truyền ảnh hưởng đến bộ nhớ, các hoạt động di chuyển và cả khả năng giao tiếp đã lấy đi sự sống của mẹ ông khi bà 50 tuổi.

Xúc động cậu bé hàng ngày buộc dây giày cho cha mất trí - 1

Tommy hiện 7 tuổi, giúp bố buộc dây giày và các sinh hoạt hàng ngày.

Chẩn đoán này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình Frasers. Vợ và cậu con trai tên Tommy 7 tuổi của ông cảm thấy dường như đó không còn là Ian Frasers trong trí nhớ của họ.

Khi có người nhắc đến bố mình, Tommy nói: "Cháu nhớ bố. Cháu nhớ ông ấy và cách ông ấy làm mọi thứ. Bây giờ tất cả những việc bố cháu làm đều sai, vì sự nhớ nhớ quên quên của ông".

Bà Kelly 40 tuổi, vợ của Frasers, cho biết: "Căn bệnh của chồng tôi đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình. Đôi khi nó khiến tôi cảm thấy mình như bà mẹ đơn thân với hai đứa con vậy”.

Xúc động cậu bé hàng ngày buộc dây giày cho cha mất trí - 2

Cuộc sống gia đình Frasers bị đảo lộn hoàn toàn.

"Dù rất muốn cả gia đình được đi chơi như trước kia, nhưng bây giờ chúng tôi không thể đi ra ngoài như một gia đình nữa vì tôi không thể chăm sóc cả Tommy và Frasers. Anh ấy không còn giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa" - Kelly nói thêm.

Hiện nay, Frasers và Kent đang tham gia một chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh mất trí nhớ khởi phát sớm, ảnh hưởng đến khoảng 42.000 người ở Anh trong độ tuổi 30-65.

Xúc động cậu bé hàng ngày buộc dây giày cho cha mất trí - 3

Tommy chia sẻ rất nhớ bố mình của ngày xưa.

Kelly cho biết thêm: "Nhiều người nghĩ rằng bệnh mất trí nhớ là của người già. Nhưng thực tế nó còn ảnh hưởng lớn đến những người trẻ tuổi, tiếp đến là gia đình họ. và gia đình tôi cần có đủ tiền bạc để cải thiện bệnh tình cho anh ấy”.

Jodie Howie, y tá hỗ trợ Frasers, cho biết: "Kelly đến tìm tôi ngay sau khi chồng cô ấy được chẩn đoán mất trí nhớ. Tôi đang cố gắng bằng mọi cách để giúp đỡ cô ấy".

Kelly ví Jodie như một "vị cứu tinh", là người luôn luôn ở đó trả lời những thắc mắc của cô.

Xúc động cậu bé hàng ngày buộc dây giày cho cha mất trí - 4

Cậu bé Tommy ngày ngày giúp người cha đáng thương của mình

Cô nói thêm: “Jodie không chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn, cô ấy làm cho cuộc sống gia đình tôi dường như bình yên trở lại".

Sau cùng thì Tommy cũng đã tự nhận thức rằng bố cậu bé đang mất dần đi trí nhớ. Và nếu như trước kia Frasers luôn theo sát con trai, buộc dây giày cho cậu mỗi khi giày cậu tuột dây, thì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Cậu bé Tommy ngày ngày giúp người cha đáng thương của mình buộc dây giày, cài khuy áo, hay thậm chí cả những sinh hoạt cả nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bé ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN