Xót thương bé gái nguy kịch vì nồi nước luộc gà

Chỉ còn 1 hôm nữa thôi, ngày 4/2 cháu sẽ được bác sĩ mổ cho con tôi. Hi vọng tới lúc đấy, ca mổ sẽ thành công.

Trong những ngày cận Tết, cũng như bao gia đình khác, anh Lý Văn Thành và chị Lý Thị Sinh (xóm Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đống Hỷ, Thái Nguyên) vô cùng hân hoan. Họ đã có những sự chuẩn bị cơ bản nhất để chào đón một cá tết ấm áp bên cô con gái nhỏ xinh.

Nhưng rồi trong những ngày đông giá rét khi con gái anh chị là Lý Diệu Tuyết (12 tháng tuổi) được bé bế để sưởi ấm khi đang đun nồi nước sôi làm thịt gà thì bỗng vùng mình, rơi khỏi vòng tay mẹ, ngã úp mặt vào nồi nước đang sôi.

Xót thương bé gái nguy kịch vì nồi nước luộc gà - 1

Tình trạng của bé vẫn rất nặng, đường hô hấp và mắt bị tổn thương nặng

Sự việc đau lòng đã khiến bé Tuyết bị bỏng nặng, em được chuyển đi ngay trong đêm từ bệnh viện Thái Nguyên xuống viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Khi đó, gia đình em, người thân của em chỉ mong sao cứu vớt được sinh mạng của đứa con nhỏ tuổi. Vì gia đình nghèo khó, nên trong lúc hoạn nạn những người dân bản có tình, có nghĩa đã quyên góp hỗ trợ gia đình anh Thành.

Tại bệnh viện Bỏng quốc gia, bệnh tình của bé Tuyết được các bác sĩ cho hay, đây là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Bởi khi bé ngã vào nồi nước sôi, toàn bộ phần mặt bé Tuyết cắm sâu vào nồi nước khiến mắt và đường thở, đường tiêu hóa bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề, đó là chưa kể đến phần bỏng ngoài da rộng khiến ai chứng kiến cũng rùng mình.

Bé vào viện trong tình trạng đã được đặt ống nội khí quản ở bệnh viện tuyến dưới, hiện tại bé đang đang duy trì thở máy tuy nhiên đáp ứng với máy thở kém, tình trạng của bé vẫn rất nặng. Bé Tuyết hiện tại vẫn đang ở khoa điều trị tích cực.

Cha em, anh Lý Văn Thành như điên dại, mỗi giây, mỗi phút đều không dám chợp mắt. Anh nửa tỉnh nửa mê để nghe tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu nhịp thở của con gái. Lòng dạ người cha ấy đau như lửa đốt, không tha thiết gì tới chuyện ăn uống nữa.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, anh Thành cho hay: “Đau đớn lắm. Chỉ mong sao điều kỳ diệu sẽ đến cứu lấy con tôi. Giờ bắt tôi làm gì để cứu được con gái mình, tôi cũng làm hết. Tội nó còn nhỏ đã chịu oan nghiệt như thế”.

 

Xót thương bé gái nguy kịch vì nồi nước luộc gà - 2

Anh thương con, xót con nhưng nỗi lo về kinh tế, ghánh nặng cho những ngày sắp tới đang đè lên đôi vài gầy guộc của anh.

Bé Diệu Tuyết là con gái đầu lòng của anh Thành, chị Sinh. Trước cảnh con đau đớn, quằn quại trong những ống thở, ống chuyền chị Sinh không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn, ân hận. Chị nói, chị dằn vặt vô cùng, chỉ vì nghĩ đơn giản bế con lại gần bếp để sưởi ấm cho con, nhưng không ngờ chuyện lại đi đến bi kịch như thế.

“Chỉ còn 1 hôm nữa thôi, ngày 4/2 cháu sẽ được bác sĩ mổ cho con tôi. Hi vọng tới lúc đấy, ca mổ sẽ thành công. Hiện tại bác sĩ cũng nói bé đã có những tiến triển tốt hơn. Cầu mong điều kỳ diệu sẽ tới với con tôi”- anh Lý Văn Thành cho biết.

Nói rồi, người cha ấy lại thở dài. Anh thương con, xót con nhưng nỗi lo về kinh tế, gánh nặng cho những ngày sắp tới đang đè lên đôi vài gầy guộc của anh. Từ ngày con nằm viện, dù bảo hiểm ưu ái chi trả cho 100% nhưng những khoản phát sinh, những khoản ngoài bảo hiểm, gia đình anh vẫn phải chi trả hoàn toàn.

Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, làm nương rẫy, nay con ốm, con bệnh tật anh chị không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Chỉ mong sao cộng đồng, quý độc giả hảo tâm có lòng thương hãy cùng chung tay hỗ trợ gia đình anh chút ít để cứu bé Tuyết qua cơn nguy kịch này.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé Diệu Tuyết có thể liên lạc: Anh Lý Văn Thành/ xóm Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. ĐT: 098.222.1486

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN