Vì ngoại tình mà tôi đã gây ra hậu quả khó lường

Tôi đã đánh mất tất cả vì những đam mê dại dột khi vướng phải bẫy tình đã giăng sẵn.

Sau ngày vợ tôi tự vẫn vì biết tôi có nhân tình, tôi gặp Vân để nói lời chia tay. Cô ấy đồng ý nhưng buộc tôi phải bồi thường khoản tiền 500 triệu vì 5 năm qua tôi đã lấy đi tuổi xuân của cô ấy. Vân còn dọa, nếu tôi không chi thì cô ta sẽ kiện tôi ra tòa để tôi mất hết sự nghiệp.

Tôi gọi điện cho Hoàng nhờ anh ta khuyên Vân thì Hoàng tráo trở: "500 triệu còn ít chứ 1 tỉ anh cũng phải đưa. Nếu không, tôi và Vân sẽ cho mọi người trong cơ quan biết chuyện, để họ biết bộ mặt thật của anh". Tôi thật sự ngỡ ngàng với lời nói của Hoàng.

Tôi tìm hiểu, càng ngỡ ngàng hơn khi biết trước khi đến với tôi, Vân và Hoàng từng là tình nhân và bây giờ họ vẫn còn quan hệ chứ không phải là đồng nghiệp như tôi nghĩ. Lý do duy nhất mà Hoàng biến Vân thành người tình của tôi chỉ vì chiếc ghế giám đốc kinh doanh mà anh ta hằng ao ước.

Tôi thật sự kinh tởm Hoàng cũng như Vân. Tôi cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất chính là phía gia đình. Liệu vợ tôi có tha thứ cho tôi hay một mực đòi ly hôn khi biết tôi đã lừa dối cô ấy trong suốt thời gian qua. Các con tôi sẽ nghĩ sao về cha nó khi mà hình ảnh một người cha mẫu mực đã không còn.

Tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì những phút yếu lòng, những đam mê dại dột khi vướng phải bẫy tình đã giăng sẵn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàng ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN