Truyện dài kỳ: Kẻ thứ ba giấu mặt (P.6)

Em quyết định ly hôn rồi. Chồng em cũng đã đồng ý. Hôm nay anh có thể ở cùng em được không?

Cuộc sống hôn nhân nhàm chán, lại phải đối mặt với những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, con cái... khiến mối quan hệ của vợ chồng Hà Phương - Long trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Và rồi, khi không thể cảm thông và chấp nhận được những "tật xấu" của đối phương, họ đã bắt đầu có những rung động, mối quan hệ ngoài luồng.

Liệu rồi, họ có đủ bản lĩnh để chống chọi với mọi thử thách hay sẽ chìm đắm trong những lầm lỗi của bản thân 

Mời các bạn đón đọc Truyện dài kỳ: Kẻ thứ ba giấu mặt để hiểu rõ hơn về cuộc sống của những cặp vợ chồng hiện đại.

Cũng đêm ấy, Long và Trang đi tiếp đối tác ở một cửa hàng quen thuộc. Sau khi hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, cả hai khoác tay nhau như đôi tình nhân đi dạo phố Sài Gòn.

Gần một tháng quay cuồng với công việc, đây là lần đầu tiên Long và Trang có thời gian ngắm Sài Gòn về đêm. Những món ăn hè phố khiến cả hai thích thú.

Lang thang mãi đến nửa đêm, hai người mới về nhà trọ. Hai người ở hai căn phòng tách biệt trong một khu nhà trọ khá sạch sẽ.

Truyện dài kỳ: Kẻ thứ ba giấu mặt (P.6) - 1

Trang chủ động đặt vào môi Long một nụ hôn nồng cháy (Ảnh minh họa)

- Em về ngủ ngon nhé. Hôm nay đi muộn quá!

- Vâng – Huyền Trang chợt trở nên bối rối, mắt cô đỏ hoe.

- Em sao thế? Có chuyện gì à?

- Em quyết định ly hôn rồi. Chồng em cũng đã đồng ý. Hôm nay anh có thể ở cùng em được không? – Trang ôm chầm lấy Long. Hơi ấm từ bầu ngực căng tràn của Trang khiến Long bối rối. – Em muốn có con với anh. Anh cho em nhé!

Trang chủ động đặt vào môi Long một nụ hôn nồng cháy. Những khao khát cháy bỏng bị kìm nén chợt nổ tung thành những cái ôm thật chặt. Hai người quấn lấy nhau như thể trời đất chẳng còn ai khác.

Thân thể nóng bỏng của người đàn bà thời kỳ son sắc nhất khiến Long mụ mẫm. Anh chẳng còn nghĩ được gì khác bởi ngọn lửa dục vọng lấn át tất cả.

Khi những đam mê đã rã rời, Long để Trang ngủ vùi trong nụ cười hạnh phúc rồi lặng lẽ về phòng mình. Anh chợt thấy có lỗi với Hà Phương. Một cảm giác lo sợ chợt dấy lên trong lòng Long. Bất giác, anh thèm được nói chuyện với Hà Phương để chắc chắn rằng cô vẫn là vợ mình.

- Em ngủ chưa? Con có ngoan không? – Long gửi tin nhắn cho vợ. Anh mong sẽ sớm nhận được tin nhắn của Hà Phương.

Tin nhắn của Long nổi lên đúng lúc Thế đang ôm chặt Hà Phương mặc cô chống cự một cách đầy yếu ớt. Hai người đã đưa bé Tôm về sau khi bác sĩ thông báo bé chỉ bị sốt do mọc răng.

Sau khi Tôm đã nằm yên vị trên giường, Thế ôm eo cô từ phía sau khiến cô thảng thốt. Cảm giác ấm áp mà đã lâu cô không nhận được từ Long. Bản năng của một người vợ không cho phép cô làm điều gì có lỗi với chồng. Nhưng lý trí chợt trở nên yếu đuối trước những mềm yếu của một người đàn bà một mình chăm con lúc đêm khuya.

Cô muốn quay lại để ôm chặt Thế, để những khao khát bấy lâu được thỏa mãn. Nhưng tin nhắn của Long làm cô thoát ra khỏi những ham muốn nhục dục để trở về là một người vợ.

- Chồng em nhắn tin. – Hà Phương vội gỡ tay Thế ra để cầm điện thoại.

- Em vẫn có chồng sao? – Thế thảng thốt.

- Vâng. Chồng em đang đi công tác ở Sài Gòn.

Hà Phương vừa trả lời vừa nhắn tin trả lời chồng. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt nửa như thất vọng, nửa như căm hờn của Thế. Hà Phương chợt cảm thấy có lỗi với anh.

Long gọi lại ngay khi nhận được tin nhắn của Hà Phương báo con đang bị ốm. Tiếng chuông điện thoại khiến cả Hà Phương và Thế giật mình như tỉnh giấc mộng. Hà Phương đẩy Thế ra ngoài cửa rồi nhanh chóng rồi đóng cửa lại. Còn Thế, anh như người mất hồn. Cái cảm giác vừa vuột mất một thứ gì đó vô cùng quý giá khiến anh như chết nửa con tim.

Những dự định đầy màu hồng của anh với Hà Phương chợt vụn vỡ như bọt xà phòng. Anh dựa lưng vào hành lang hun hút vắng của căn chung cư nhà Hà Phương.

Còn Hà Phương, cô có cảm giác mình vừa làm một điều gì đó vô cùng có lỗi với chồng. Tay cô run lên khi bấm nút nghe điện thoại của Long.

- Con sao rồi em? Có sốt cao nữa không? Sao em không báo cho anh sớm.

- Cũng đỡ rồi chồng ạ! - Hà Phương cố giấu những tiếng nấc nghẹn ngào không biết vì sợ hay vì hối lỗi. – Em vừa đưa con đi khám về. Bác sĩ bảo con chỉ sốt vì mọc răng thôi.

- Thế thì may quá – Long bắt đầu nức nở. Anh cứ để mặc cho những tiếng nức nở ấy tràn ra theo từng câu nói. – Anh xin lỗi! Anh ngàn lần xin lỗi em.

- Không sao đâu anh! – Hà Phương bối rối khi thấy Long khóc. Lần đầu tiên cô thấy Long khóc như vậy. – Công việc thế nào rồi anh?

- Cùng hòm hòm rồi. Cuối tuần này anh sẽ ra với em. Em muốn cái gì anh sẽ mua tặng em?

- Em chẳng cần gì cả. Chỉ cần anh về thôi! – Hà Phương cũng bắt đầu nghẹn ngào.

- Anh xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh nhé.

- Em cũng xin lỗi anh vì tất cả!

Cả hai đều buông điện thoại với tâm trạng rã rời. Long thấy ân hận vì việc làm bồng bột của anh với Trang vừa rồi. Chính cái việc làm dại dột ấy giúp Long nhận ra rằng Hà Phương vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh.

Hà Phương cũng có chung cái cảm giác với Long. Dù cô và Thế chưa đi quá giới hạn nhưng cô vẫn cảm thấy đó là một lỗi lầm khó có thể tha thứ. Bởi cô còn có cả một gia đình bên cạnh. Người chồng dù chẳng biết quan tâm nhưng vẫn luôn hết lòng chăm lo cho cô, vun đắp cho gia đình. Đôi khi, người ta phải biết bằng lòng với những gì mình đang có.

(Còn nữa)

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 20/4/2017.

Thư ký trẻ giăng lưới tình, rình cơ hội thay “sếp bà”

Trước khi xếp đồ lên xe, chồng tôi còn kéo cô thư ký lại gần, tình tứ hôn lên má, còn cô thư ký thì quàng tay qua cổ...

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Kẻ thứ ba giấu mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN