Trò chuyện với bác sĩ "đốn tim" biết bao cô gái trẻ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bác sĩ Trần Vũ Quang sinh năm 1987, làm tại khoa sản 1, Bệnh viện Phụ sản trung ương. Thời gian qua, anh được cộng đồng mạng "săn đuổi" bởi vẻ bề ngoài điển trai giống tài tử Hàn Quốc.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, phóng viên Infonet đã có cuộc trò chuyện với nam bác sĩ nổi tiếng "bất đắc dĩ" này.

Xin chào bác sĩ Quang! Nếu ai gặp bác sĩ lần đầu họ không nghĩ anh là một bác sĩ mà là một “nam thần” trong showbiz. Anh có thể chia sẻ vì sao mình lại chọn làm bác sĩ sản khoa không?

Tôi vốn là học sinh chuyên tin trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá. Từ ngày còn là học sinh cấp 3, tôi đã thích học ngành gì đó liên quan tới tin học nhưng anh trai tôi, cũng là dân chuyên tin và anh chia sẻ rằng chuyên tin rất khó.

Trò chuyện với bác sĩ "đốn tim" biết bao cô gái trẻ - 1

Bác sĩ điển trai được mệnh danh là "nam thần áo trắng"

Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không theo chuyên tin nữa. Trong các môn học, tôi thấy mình có năng khiếu với môn sinh học nhất. Vì thế, tôi đã chuyển hướng sang học sinh và vào đội tuyển thi quốc gia môn sinh học. Sau đó, tôi được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào Bệnh viện Phụ sản trung ương. Lúc đầu, tôi nghĩ mình sẽ học ngoại khoa nhưng khi tiếp xúc với chuyên ngành sản khoa, tôi thấy ở chuyên ngành này rất thú vị. Một bác sĩ sản khoa vừa có thể thực hiện kỹ thuật ngoại khoa, cận lâm sàng và nhiều kỹ thuật khác.

Khi vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tôi vào khoa sản 1, ở đây đều là những ca sản phụ bệnh lý, sản khó nên nguy cơ đối diện với tai biến rất nhiều nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được. Từ khi vào Bệnh viện Phụ sản đến nay đã 6 năm, tôi chưa bị ai phàn nàn điều gì.

Tôi thấy hình ảnh bác sĩ ở Việt Nam rất kín đáo, họ ngại báo chí quan tâm, nhất là đời tư. Hình ảnh của họ trên các tờ báo chủ yếu nói về nghề hơn là giải trí. Anh là bác sĩ trẻ đầu tiên “dậy sóng” với hình ảnh mỹ nam, hình ảnh bác sĩ cực kỳ điển trai trong làng y Việt. Cá nhân anh cảm thấy như thế nào về sự "phá cách" này?

Trò chuyện với bác sĩ "đốn tim" biết bao cô gái trẻ - 2

Bác sĩ Hà thành sở hữu ngoại hình sáng cùng gương mặt lãng tử, cuốn hút 

Phong cách này của tôi không phải mới đây mà ngay từ hồi sinh viên tôi đã tạo nên cho mình stylist này. Tôi cũng thử ăn mặc kiểu Hiphop nhưng không hợp.

Thực ra, mọi người cứ nói tôi ăn mặc như diễn viên Hàn Quốc nhưng không phải. Tôi theo xu hướng của thời trang thế giới nói chung. Quần áo tôi mặc rất bình thường, không phải hàng hiệu đắt tiền. Thậm chí cái áo chỉ có vài trăm nghìn nhưng khi mặc lại tôi phối đồ nên tạo thành cá tính cho mình.

Trong ngành y, tôi quan niệm cần phải tạo ra cá tính cho mình như một cách xả stress. Ví dụ, đầu tóc của tôi, nhiều người nói: “Ôi sao bác sĩ mà để được tóc như nghệ sĩ”. Thậm chí, sinh viên khác sẽ bị các thầy nhắc nhưng tôi thì không.

Từ lúc còn đi học, tôi đã nghĩ bác sĩ là công việc của mình chứ không phải nơi mình kiếm tiền. Mình cần tạo cho mình một đam mê khác. Tôi có rất nhiều đam mê, từ nấu ăn đến kinh doanh.

Khi còn là sinh viên, tôi đã cùng bạn bè kinh doanh bất động sản. Thật may, khi vào năm Y6, tôi đã rút lui để lo cho thi tốt nghiệp nên không rơi vào bão đóng băng bất động sản. Giờ ngoài bác sĩ ở bệnh viện, tôi kinh doanh thêm 2 spa làm đẹp và một trung tâm tư vấn giảm cân.

Trò chuyện với bác sĩ "đốn tim" biết bao cô gái trẻ - 3

Vũ Quang chia sẻ, làm một bác sĩ sản khoa phải chịu nhiều áp lực 

Việc nổi tiếng trên nhiều trang mạng thời gian qua có gây khó khăn gì cho anh trong công việc không?

Trong công việc tôi vẫn hoàn thành tốt. Các cô chú, anh chị trong khoa cũng biết tôi như thế nào nên tôi thấy mình không gặp khó khăn gì.

Tôi “nổi tiếng” ở bệnh viện nên việc lên báo ai cũng biết và chỉ thêm vui.

Ở khoa, có những sản phụ khi nhìn thấy tôi hỏi “có phải là bác sĩ nổi tiếng trên mạng không”. Tôi chỉ cười, thì ra cũng có nhiều người biết mình trên mạng.

Tôi không thấy áp lực gì cả khi được ví như nam thần Hàn Quốc. Tôi đam mê chụp ảnh và tự tạo ra stylist cho mình.

Tôi chỉ muốn gửi tới các bạn trẻ, nhất là những bác sĩ trẻ, dù công việc có vất vả thế nào cũng nên dành cho mình một cách sống riêng để đam mê cuộc sống và đỡ mệt mỏi trong công việc hơn.

Có lẽ do tính cách sống “mở” nên dù sau khi trực trắng đêm tôi vẫn không thấy mệt mỏi.

Trò chuyện với bác sĩ "đốn tim" biết bao cô gái trẻ - 4

 Bác sĩ Quang cùng đồng nghiệp

Nếu bây giờ có một đạo diễn điện ảnh mời anh đóng một bộ phim, anh có tham gia được không?

Tôi nghĩ là không vì tham gia đóng một bộ phim cần rất nhiều thời gian. Thời gian qua, một vài phóng viên phỏng vấn đưa ảnh tôi lên báo không phải là tôi muốn vào showbiz.

Bác sĩ là một nghề và tôi rất đam mê nó nhưng tôi tự tạo cho mình phong cách sống khác để cuộc sống của mình thoải mái hơn. Vì thế mà nhiều bệnh nhân yêu mến và gần gũi với tôi, họ luôn chia sẻ những khó khăn của họ với bác sĩ, một phần do cách tôi tiếp xúc với người bệnh luôn thoải mái, chân thành.

Vâng, xin cảm ơn bác sĩ! Chúc anh ngày Thầy thuốc Việt Nam vui vẻ, ấm áp!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Thuý (Infonet)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN