"Trai đẹp" đâu có đẹp trai?

Anh ta chỉ đẹp lung linh khi những bức ảnh đăng tải trên mạng đã qua photoshop.

Cách đây 4 tháng, cư dân mạng Việt Nam nháo nhác bàn luận về anh chàng người Ả Rập Xê Út Omar Borkan Al Gala bị trục xuất tại một lễ hội ở đất nước này. Lý do khiến anh ta bị trục xuất không phải vì có những hành động phá đám, phản cảm hay buôn bán chất cấm... mà lý do bị trục xuất khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng... vì quá đẹp trai.

Chẳng hiểu thực hư thế nào nhưng báo chí trong nước và quốc tế bắt đầu "vào cuộc" khai thác tối đa về anh chàng có "gương mặt điển trai, đôi mắt sâu thăm thẳm và ánh nhìn có thể hút hồn bao cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên" này. Sau cuộc điều tra, mọi người mới biết anh không chỉ là ca sỹ, là diễn viên, là người mẫu thời trang mà còn là một nhiếp ảnh gia tự do tại đất nước này.

Bao nhiêu cái nghề anh ta đang mang trên mình thôi cũng đủ để các bạn trẻ khắp năm châu bốn biển ngưỡng mộ, dù chưa được xem bất cứ bộ phim nào anh ta đóng, nghe bài hát nào anh ta hát, xem anh trình diễn catwalk như thế nào... nhưng chỉ cần chiêm ngưỡng những hình ảnh lung linh của anh trên facebook thôi, cũng đủ để các cô gái ngất ngây mà phải thốt lên những câu cảm thán: "Chao ôi! Đôi mắt của anh đã giết chết trái tim em"; "Vẻ đẹp của anh khiến em không thể nào cưỡng lại được"; "Anh đến trái đất làm gì? Để đánh cắp trái tim em sao?"... Và các chị các em, từ những cô gái 9x xì tin đến những chị em công sở đầu ba, đầu bốn vẫn không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh của anh và dùng những lời lẽ đẹp đẽ để ca ngợi... mà những lời lẽ đó, đôi khi chưa một lần được nói với người yêu/ông xã của mình trong đời sống thực.

Sau một thời gian tưởng chừng như anh chàng bị "trục xuất" đã biến mất khỏi trí nhớ của chị em thì mới đây, một công ty ở Việt Nam thông báo mời anh ấy đến giao lưu với fan Việt đã khiến chị em đứng ngồi không yên. Bao nhiêu "khao khát" tưởng chừng như đã kiềm chế cả thế kỷ giờ đây, các chị em như muốn nổi loạn với những cảm xúc của mình: "Vậy là trai đẹp đã đến với đất nước em rồi. Hồi hộp được gặp anh quá!"; "Liệu đâu đây trong dòng người tấp nập, em có va đập phải trái tim anh không? - Omar Borkan Al Gala"; "Dù khó khăn hay đường xa cách trở thì em cũng phải bay vào đấy (TP.HCM) để được nhìn thấy anh, một người đàn ông bằng da bằng thịt"...

"Trai đẹp" đâu có đẹp trai? - 1

Chị em nhìn kỹ xem, "trai đẹp" đâu có đẹp trai như trong ảnh?

Độ háo hức của chị em tưởng chừng như có thể "bùng nổ" trong bất cứ giây phút nào... thế nhưng, khi trai đẹp xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, với những hình ảnh mới nhất được báo chí trong nước đăng tải thì không ít chị em đã "ngã ngửa" vì thất vọng độ đẹp trai của "trai đẹp".

Và cũng trong giây phút quan trọng này, bao nhiêu status (trạng thái) được "bắn" vèo vèo lên facebook cá nhân, nào là: "Chao ôi! Sao chỉ thấy mặt mũi anh toàn lông là lông vậy?"; "Thế này mà là đẹp ư? Về ngắm chồng mình còn thấy đáng yêu hơn gấp bội lần"; "Bây giờ em mới được nhìn thấy bộ mặt thật của anh... không còn là hình ảnh lung linh như em đã từng thấy"... và nhiều chị em cũng không giấu diếm được sự thất vọng tràn trề: "Giá như anh đừng sang Việt Nam thì hơn! Anh hãy cứ là anh trong mơ thôi, đừng xuất hiện ngoài cuộc đời thực... em đau tim lắm"...

Vậy là hình ảnh trai đẹp bị trục xuất ở sân bay Tân Sơn Nhất đã được chị em đem ra mổ xẻ: "Mặt mũi thì đâu có đẹp trai, lãng tử như trong ảnh"; "Hình thể quá gầy so với quy định, gương mặt không đàn ông như mình nghĩ"; "Sao trai đẹp lại sở hữu dáng người ẻo lả vậy? Anh này không bằng một nửa của Backham - thần tượng thuở nhỏ của tôi"; "Từ phong thái, dáng người, khuôn mặt... tất cả đều không thực sự đẹp! Như thế này thì còn thua đứt trai Việt".

Đấy, đến bây giờ chị em mới "sáng mắt ra" vì trai đẹp đâu có đẹp trai như họ nghĩ, tất cả những hình ảnh lung linh đó đều nhờ đến kỹ thuật photoshop điêu luyện của anh - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp! Chứ nhìn ngắm lại, anh ta đâu có điển trai như người mẫu Vĩnh Thụy, phong độ như cầu thủ Công Vinh hay cường tráng như một cậu sinh viên Việt được cả thế giới biết tới là Running man Vũ Xuân Tiến... thì hà cớ gì mà chị em phải thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì một anh chàng râu ria xồm xoàm đã được đẹp lên gấp bội lần nhờ công nghệ photoshop?

Vậy nên chị em ạ! "Ta về ta tắm ao ta. Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn". Cứ nhìn ngắm chồng mình hối hả về nhà sau một ngày làm việc vất vả, làm giúp vợ mớ rau, rửa hộ vợ đống bát hay ngắm người yêu mình vã mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì chạy khắp nơi để mua cho mình gói xôi giữa đêm hôm khuya khoắt, đèo ta đi khắp các nẻo đường chỉ để tìm cho ta những phút giây thanh thản, thảnh thơi... thì con người bằng da bằng thịt ấy còn đẹp hơn gấp vạn cái anh chàng râu ria, lông lá xa lạ chưa một lần tiếp xúc đó.

Vì thế, các chị em à! Đừng có mà xồn xồn lên với anh chàng "trai đẹp" chưa một lần gặp mặt... mà hãy biết trân trọng những người đàn ông "đẹp trai" bên cạnh mình. Chứ đầu óc cứ tơ tưởng đâu đẩu đâu đâu thì chồng hay người yêu mình lại tự nguyện "trục xuất" sang với cô khác, lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp đâu!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Vân ([Tên nguồn])
Chàng trai bị trục xuất sang Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN