Dằn vặt với lựa chọn bỏ vợ để cưới bồ trẻ

Mỗi khi nghĩ đến ly hôn, tôi lại nhìn cha mẹ đã già, nhìn con gái nhỏ thơ ngây mà không đành lòng.

Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 26 tuổi, con gái nhỏ đã được hơn 4 tuổi. Quan hệ vợ chồng của chúng tôi thực sự đã nguội lạnh một thời gian dài bởi tôi thiếu quan tâm đến vợ, để cô ấy rơi vào lưới tình của một người đàn ông khác.

Trước đây, tình cảm của vợ chồng tôi vốn dĩ rất tốt, khi con gái được 2 tuổi, nghĩ rằng có lẽ vợ tôi có để cáng đáng được, tôi theo bạn bè ra ngoài làm ăn, mong muốn đổi đời. Chẳng ngờ, nửa năm vắng nhà, vợ tôi đã phải lòng một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội, tỏ thái độ lạnh nhạt đối với tôi. Tôi gần như phát điên khi phát hiện cô ấy không còn chung thủy, không ngừng trách móc cô ấy, thậm chí còn muốn ly hôn ngay lập tức để dạy cô ấy một bài học. 

Nhưng vì vẫn còn tình cảm, hơn nữa, mỗi lần muốn nói chuyện ly hôn, tôi lại nghĩ đến cha mẹ đã già, nghĩ đến con gái còn quá nhỏ mà không đành lòng. Cuối cùng, vì gia đình, tôi bỏ qua cho cô ấy. Nghĩ lại 2 năm qua, tôi cũng không biết làm thế nào mà mình vượt qua được. Kỳ thực, trong suốt thời gian đó, tôi vẫn nỗ lực níu kéo, lấy lòng cô ấy. 

Dằn vặt với lựa chọn bỏ vợ để cưới bồ trẻ - 1

Tôi gần như phát điên khi phát hiện cô ấy không còn chung thủy (Ảnh minh họa).

Cay đắng thay, cô ấy vẫn vậy. Chỉ cần người đàn ông kia gọi điện, cô ấy sẽ trở nên khác thường, quên cả bản thân đã có chồng, quên cả con gái nhỏ, quên cả trách nhiệm, nghĩa vụ và cả lòng tự trọng của bản thân mà chạy đến bên anh ta. Có khi cô ấy đi qua đêm, cũng có khi nói dối tôi đi du lịch vài ngày với người đàn ông đó. Tôi biết hết, nhưng do quá chán và cũng sợ mất mặt nên tôi không phanh phui mọi chuyện.

Sống với một người vợ như vậy, tôi quyết định có bồ để trả thù cô ấy. Tôi quan hệ, cặp kè với nhiều cô gái trẻ, thậm chí còn đưa những cô gái ấy về nhà, công khai tình cảm với hy vọng có thể khiến vợ tôi chú ý. Không ngờ, ngay cả khi tôi công khai có người khác, cô ấy vẫn không quan tâm. Dường như trong mắt cô ấy chỉ có người đàn ông kia. Lúc này tôi biết, tôi đã hoàn toàn biến mất trong trái tim cô ấy.

Nửa năm gần đây, có thể quan hệ giữa cô ấy và người đàn ông đó có vấn đề, vợ tôi không còn liên lạc, cũng không còn quan hệ tình cảm với anh ta nữa. Cô ấy bắt đầu tập trung chăm lo cho gia đình, để ý đến tôi nhiều hơn. Tuy nhiên, đối với tôi, những việc làm của cô ấy không thể tha thứ. Dù cô ấy có làm gì, có quan tâm thế nào đến tôi, tôi cũng cảm thấy sự quan tâm đó rất giả dối. Tôi không có cách nào để tin tưởng cô ấy một lần nữa.

Lúc này, tôi quen biết một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Dáng vẻ thanh khiết, trẻ trung của cô ấy như xua tan bóng mây u ám trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn. Sự quan tâm của cô ấy dù rất nhỏ nhặt nhưng cũng khiến tôi cảm động và yêu thương. Tôi và cô ấy quấn lấy nhau. Tôi dành cho cô ấy tình cảm thực sự của mình, cô ấy cũng dành cho tôi lần đầu tiên của người con gái mặc dù tôi cũng nói thật là mình đã có gia đình và chưa ly hôn. 

Cô ấy nói rằng cô ấy cam tâm tình nguyện yêu và lấy tôi nếu như tôi ly hôn và cưới cô ấy, cô ấy sẽ không ngại tôi đã một đời vợ. Thực lòng, tôi rất yêu cô ấy, nhưng vì đã va vấp một lần, đôi khi tôi cảm thấy tình yêu này không chân thực. Cô ấy trẻ tuổi như thế, liệu có nguyện ý ở bên tôi cả đời hay không? Hay một thời gian sau, cô ấy sẽ lại chán, sẽ lại phản bội tôi. Liệu sau này nếu có khó khăn trong cuộc sống, cô ấy có chung vai gánh vác cùng tôi hay lại bỏ tôi theo người đàn ông khác giàu có hơn?

Thú thực tôi đang vô cùng bối rối, không biết nên làm như nào mới phải, lựa chọn mạo hiểm ly hôn để cưới vợ trẻ hay tiếp tục cuộc sống hôn nhân vô vị, không cảm xúc với người vợ hiện tại? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN