Nữ sinh bị chửi oan vì 'chụp ảnh lao công' đăng Facebook

Clip nữ sinh bị đánh vì xúc phạm mẹ của bạn trên thực tế hoàn toàn không đúng như lời mô tả câu like.

Mới đây, các Fanpage có lượng người theo dõi lớn ở Việt Nam đồng loạt đăng tải một clip ghi lại cảnh nam sinh đánh nữ sinh tới tấp trong lớp học khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực này được các diễn đàn mô tả chi tiết: “Bạn nữ chụp ảnh mẹ bạn nam làm lao công đăng lên Facebook với lời lẽ xúc phạm mẹ bạn ý. Đến trường, bạn nam này hỏi nguyên nhân thì bạn nữ văng lời xúc phạm thêm, thế là…”.

Nữ sinh bị chửi oan vì 'chụp ảnh lao công' đăng Facebook - 1

Clip được hàng loạt Fanpage đăng tải hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ

Ngay lập tức, đoạn clip có lời giới thiệu chi tiết đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên mỗi Fanpage, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt like (thích) và chia sẻ.

Khác với những vụ bạo lực học đường khác, đối với trường hợp này, hành động tát tới tấp của bạn nam lại được cộng đồng mạng ủng hộ vì cho rằng, cô gái trong clip đáng bị như vậy. Đông đảo cư dân mạng đã để lại những bình luận chửi rủa nữ sinh thậm tệ vì đã có thái độ miệt thị với người làm nghề lao công, đặc biệt, người đó lại chính là mẹ của bạn học cùng trường. 

Nữ sinh bị chửi oan vì 'chụp ảnh lao công' đăng Facebook - 2

Tất cả các Fanpage đều đăng tải clip và nội dung mô tả giống nhau

Thế nhưng, cách đây hơn 5 giờ, một tài khoản Facebook có tên Anh Cuông đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ về sự việc này với tiêu đề: “Hàng triệu người chửi oan một cô sinh viên” khiến cộng đồng mạng chú ý.

Theo đó, Anh Cuông tự xưng là anh họ của nữ sinh trong clip khẳng định, nội dung được các Fanpage chia sẻ xung quanh clip trên là sai sự thật. Thực chất, clip này đã xuất hiện cách đây 2 năm và nguyên nhân dẫn đến hành động bạo lực của nam sinh trong clip là do “tình yêu học trò” nông nổi chứ không phải vì nữ sinh có hành vi xúc phạm cô lao công.

“Em gái mình và bạn nam trong clip thích nhau, sau đó có trục trặc gì đó, bạn nam đánh em gái mình như clip đã ghi lại. Nhà trường biết, thời điểm đó, gia đình mình cũng đã xin nhà trường giảm nhẹ hình phạt để nam sinh này có cơ hội sửa chữa. Nam sinh bị kỷ luật cảnh cáo, không cho dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó”, Anh Cuông viết.

Nữ sinh bị chửi oan vì 'chụp ảnh lao công' đăng Facebook - 3

Người thân của nữ sinh trong clip đã lên tiếng khẳng định, nội dung mô tả clip của các Fanpage là sai sự thật

Tài khoản Facebook này chia sẻ thêm, ở thời điểm đó, sau khi clip bị phát tán, nữ sinh đã rất sốc tinh thần, đến mức gia đình từng có ý định xin chuyển trường cho cô để tránh sự bàn tán, phát xét của dư luận làm ảnh hưởng đến đời sống và công việc học tập. Chính bởi vậy, việc hai năm sau, clip bị đào xới và lan truyền với nội dung sai sự thật làm tổn hại danh dự của nữ sinh đã khiến cho bản thân nữ sinh và gia đình rất bức xúc.

“Em gái mình lại thêm một lần sốc tinh thần vì lo sợ bạn bè đại học sẽ nghĩ gì, mọi người sẽ nghĩ gì khi em đang sống, học tập tại Hà Nội? Có lẽ, cú sốc này còn lớn hơn nhiều khi sau 2 năm nó đã lắng xuống. Sẽ còn có những tình huống xấu nào nữa nếu em mình không vững vàng?”, Anh Cuông viết.

Liên hệ với Anh Cuông để hiểu rõ hơn về sự việc này thì được biết, anh tên thật là Thái Anh (sinh năm 1988), là anh họ của nữ sinh trong clip.

Thái Anh khẳng định những gì mình chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hoàn toàn đúng sự thật. Nữ sinh trong clip tên là Nguyễn Anh T., thời điểm diễn ra sự việc đang học lớp 12A5, trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Hai năm trước đây, báo chí cũng có đưa tin về sự việc này, những ai quan tâm chỉ lần lên google tìm kiếm sẽ biết rõ ngay đâu là sự thật. Vậy mà mấy trang mạng xã hội lại sẵn sang đào xới, bịa đặt rồi chia sẻ rộng rãi khiến em gái tôi một lần nữa phải chịu cú sốc tinh thần lớn. Hiện tại, em ấy rất buồn và mong mọi chuyện qua nhanh. Còn về phía gia đình, cá nhân tôi thấy vô cùng bức xúc trước việc câu like thiếu kiểm chứng của các Fanpage nên quyết định lên tiếng chia sẻ sự thật về clip này”, anh Thái Anh cho hay.

Sự việc nữ sinh Hà Tĩnh bị “chửi oan” chỉ vì một clip sai sự thật được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động thiếu nghiêm túc của các Fanpage. Các Fanpage nổi tiếng hiện nay đều sở hữu lượng người theo dõi rất lớn, mỗi thông tin đăng tải trên đó đều thu hút sự quan tâm của rất nhiều người và tốc độ chia sẻ nhanh đến chóng mặt. Bởi vậy, việc đăng tin một cách bữa bãi, thiếu kiểm chứng sẽ có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Trích nguyên văn dòng trạng thái của tài khoản Facebook Anh Cuông:

Hàng triệu người chửi oan một cô sinh viên!

Khẩn thiết!!! Nhờ mọi người đọc, share bài viết này giúp mình!

Từ hôm qua đến hôm nay, các Fanpage nổi tiếng của Việt Nam đồng loạt chia sẻ clip một NAM SINH ĐÁNH NỮ SINH tới tấp trong lớp học với mô tả: “Bạn nữ chụp ảnh mẹ bạn nam làm lao công post lên Facebook với lời lẽ xúc phạm mẹ bạn ý. Đến trường bạn nam này hỏi nguyên nhân thì bạn nữ văng lời xúc phạm thêm, thế là…”.

Đoạn clip với lời lẽ mô tả đầy “khêu gợi” và tiêu đề là: “Clip nam sinh đánh nữ sinh” ngay lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các trang Fanpage đồng loạt đưa về, hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt like và share. Đáng nói hơn, hàng triệu bạn trẻ xem clip đã đồng tình với cách hành xử của bạn nam và cho rằng bạn nữ bị đánh là đáng. Phần đông trong số các comment (bình luận) đó chửi rủa bạn nữ thậm tệ…

Nhưng sự thực là gì?

Sự thực, đây là một vụ việc từng làm gia đình mình rất sốc từ cách đây 2 năm, bởi nữ sinh bị đánh trong clip chính là em gái con dì ruột của mình. Cách đây 2 năm, em là học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh. Clip thời gian đó cũng được chia sẻ rất nhiều trên mạng khiến dư luận xôn xao như hàng trăm vụ bạo lực học đường khác.

Cả gia đình thất vọng vì đứa cháu/ em ngoan hiền, được gia đình kỳ vọng giờ bỗng dưng “nổi tiếng” với hình ảnh không mấy tốt đẹp, mà nguyên nhân chính là “TÌNH YÊU HỌC TRÒ” nông nổi chứ hoàn toàn không phải là “XÚC PHẠM MỘT CÔ LAO CÔNG”.

Em gái mình và bạn nam sinh trong clip thích nhau, sau đó có trục trặc gì đó, bạn nam sinh đánh em gái mình như clip đã ghi lại. Nhà trường biết, thời điểm đó, gia đình mình cũng đã xin nhà trường giảm nhẹ hình phạt cho nam sinh này để cậu ta có cơ hội sửa chữa. Nam sinh bị kỷ luật cảnh cáo, không cho thi tốt nghiệp THPT năm đó.

Còn em gái mình mặt mày thâm tím, sau khi sự việc phát tán thì không chỉ là đau về mặt thân thể nữa mà còn rất sốc về tinh thần, sợ sệt mọi người dòm ngó, bàn tán, đến nỗi gia đình mình từng có ý định xin chuyển trường cho em đi học ở một tỉnh khác để mọi người không còn bàn tán. Nhưng may mắn thay, em lại tự đứng dậy một cách đúng nghĩa khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Em học ngày đêm rồi đạt kết quả làm mọi người hoàn toàn bất ngờ: đỗ đại học với số điểm khá cao.

Thế mà 2 năm sau, một loạt các Fanpage nổi tiếng lại đưa clip lên với lời mô tả hoàn toàn sai sự thật dẫn đến bạn gái trong clip - em gái mình bị hàng triệu bạn trẻ khác chửi bới, miệt thị, nguyền rủa… dù không biết nguyên nhân thực sự có phải như thế không?

Em gái mình lại thêm một lần sốc tinh thần nặng nề vì lo sợ bạn bè đại học sẽ nghĩ gì, mọi người sẽ nghĩ gì khi em đang sống, học tập tại Hà Nội? Có lẽ, cú sốc này còn lớn hơn nhiều, sau 2 năm lắng xuống. Sẽ còn có những tình huống xấu nào nữa nếu em mình không vững vàng mà nghĩ quẩn?

Đích thân mình đã gửi inbox cho các Fanpage kia, nhờ họ gỡ nhưng còn rất nhiều trang khác đã đưa lại clip ấy mà mình không thể biết được, cũng như còn rất nhiều bạn trẻ đang nhìn hình ảnh bạn nữ trong clip và chửi bới, nguyền rủa: “Cho đáng đời, ai bảo xúc phạm mẹ người ta làm lao công”…

Vì thế, qua bài viết này, mình mong muốn mọi người hãy like, share giúp mình, để trước mắt là các Fanpage đấy biết sự thật và gỡ, tránh phát tán thêm nữa. Thứ hai là để em gái mình cảm thấy vẫn rất nhiều người bên cạnh em, không phải như những người chỉ biết chửi rủa dù chưa biết rõ nguyên nhân…

Và, cuối cùng, mình muốn bài đăng này sẽ được chia sẻ nhiều để các trang Fanpage hãy DỪNG NGAY việc CÂU LIKE không kiểm chứng, bất chấp sự thật, đạo đức làm ảnh hưởng tới cuộc sống, tinh thần của người khác. Mình mong muốn các phóng viên, báo chí hãy lên tiếng, để không chỉ vụ việc này mà việc quản lý các trang mạng xã hội sẽ tốt hơn, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra, tránh cho cả một thế hệ không còn sống theo kiểu NÉM ĐÁ BẦY ĐÀN nữa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN