Thư tình: Hãy cho anh cơ hội, em nhé!

Dù em không phải tình đầu nhưng anh mong em sẽ là tình cuối. Hãy cho anh một cơ hội, em nhé!

Em à! Thực sự, anh chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Em đã nói “Em có người yêu rồi” mà sao anh vẫn muốn được đến bên em. Đây là bức thư tình đầu tiên, có lẽ những câu từ sẽ không được trau chuốt cho lắm. Nhưng nó lại là tất cả chân thành nơi anh.

Nói đến thư, chắc hẳn em đang mường tượng đến thứ gì đó quá đỗi xa sỉ và cổ lỗ sĩ phải không. Nhưng anh nghĩ, chúng là thứ duy nhất để anh có thể nói hết lòng mình.

Điều duy nhất mà anh mong muốn từ em là vào một ngày không xa nào đó, em sẽ đáp lại tình cảm mà anh dành cho em. Anh biết điều này là không nên vì khi đó em sẽ cảm thấy sự hiện diện của anh là quá nhiều, và nó sẽ vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai đứa. Nhưng em ơi, anh rất muốn nói ra lòng mình. Chắc hẳn em đã thấu, nhưng dù nói ra hay chưa đối với em anh vẫn chỉ là một kẻ bên lề, một trong rất nhiều người muốn đánh cắp trái tim em.

Từ hồi đầu, cái ngày mình mới gặp nhau, anh đã xao động, có chăng nữa là ngây dại trước vẻ đẹp của một cô bé dễ thương và ngoan ngoãn như em. Để rồi ngày lại này qua đi, sự quan tâm mà anh dành đến em cũng theo đó mà lớn dần lên theo thời gian.

Những lần gặp em, vì nhiều lẽ khác nhau nên anh chỉ biết nhìn, đó là những cái nhìn thoáng qua trong giây lát. Còn sau đó, bóng hình em cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí anh. Cũng bao lần nghĩ về em, anh lại tự mỉm cười với chính bản thân mình. Nhưng anh và em có khá nhiều khoảng cách, chúng không dễ dàng san lấp chỉ bằng ý nghĩ hay lời nói một chiều.

Thư tình: Hãy cho anh cơ hội, em nhé! - 1

Anh không thể dối lòng cũng như không thể từ bỏ ý nghĩ đến bên người con gái như em được (Ảnh minh họa)
Đã hai lần em từ chối lời ngỏ yêu của anh. Nhưng hãy tha lỗi cho anh, anh không thể dối lòng cũng như không thể từ bỏ ý nghĩ đến bên người con gái như em được.

Anh là một người con trai biết suy nghĩ, biết thế nào là phải trái, đúng sai và anh biết những gì mà anh đang cố gắng làm. Anh đang đi tìm một tình yêu, tìm một người mà mai sau sẽ cùng anh đắp xây hạnh phúc.

Anh từng nói với em, tình yêu phải xuất phát từ hai phía và tình yêu là khi hai người tìm đến với nhau. Và trong cái guồng quay bất tận đó, anh đã bắt gặp em - người đã khiến trái tim anh xao động. Anh chỉ cần một lần thôi, một lần em đặt niềm tin vào nơi anh. Bởi vì đã từ rất lâu rồi, anh không còn mang ý nghĩ rong chơi nữa, anh không hề muốn đôi chân này phải bước tiếp trên con đường tình đầy ngã rẽ và bất ngờ nữa. Anh chỉ muốn dừng lại bên một người  cuối cùng.

Hai lần em từ chối, đó cũng là hai lần anh mang trong lòng cảm giác chán chường. Anh đã thất vọng về bản thân mình. Nếu anh và em không có những khoảng cách, thì những lời yêu đương của anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng là câu nói yêu, mà sao anh không thể đưa bàn tay ra và nắm lấy bàn tay ấy.

Anh biết, thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng anh lại đang đứng trước khoảnh khắc chênh vênh giữa chúng. Khoảnh khắc giao hòa này khiến anh chỉ muốn gạt đi tất cả. Dường như anh đã thực sự yêu em, mà dường như không phải. Nhưng nếu có, dù chỉ một cơ hội duy nhất, anh sẽ chứng minh rằng anh đã lựa chọn đúng khi yêu em.

Anh chỉ muốn được thương yêu đúng cách, ôm em thật chặt... nhưng giấc mơ và hiện thực quá xa vời. Anh càng rối bời hơn khi những tin nhắn điện thoại của em kèm theo chữ ký. Anh không biết mình nên nghĩ gì và làm gì. Với ý nghĩ, người mà anh yêu thương đang có người khác, cảm giác buồn chán đã gần hơn bao giờ hết. Nhưng rồi anh vẫn muốn thử thách lòng mình, vì anh luôn mang theo hành trang cuộc đời một tâm niệm.

Không có con đường nào là bằng phẳng, phải có thử thách thì mới có thành công. Anh lại mang chúng đến đặt phía sau em. Chỉ cần một khoảnh khắc, giây phút mà em ngoảnh lại. Em sẽ thấy anh đang đứng ngay đó, phía sau em - nhìn em cùng với ánh mắt đam mê.

Anh chẳng cần một tình yêu quá đẹp, anh chẳng cần phải thề non hẹn biển, mà anh chỉ cần một người có thể hiểu anh, một người cùng anh sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống, một người mà sẽ cho anh những tiếng cười. Có phải là anh huyễn hoặc quá không, quả thực anh không biết nữa, anh chỉ biết mỗi ý nghĩ dù là nhỏ nhất đều hướng về phía em.

Có lẽ anh giống như một gã khờ, đang mải miết đi tìm cho riêng mình thứ có tên là hạnh phúc. Em đừng buồn nếu anh đã lỡ khiến em phải bận tâm bởi chuyện này. Nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của anh, em sẽ thấu.

Thời gian qua, đã mấy lần anh mang trái tim mình đi rao bán cho đời, vì thế cũng ngần ấy lần anh lạc vào mộng mị đ rồi anh nhận ra, anh đang trơ vơ giữa dòng đời đầy hối hả. Anh thấy mình mệt mỏi và chỉ muốn dừng lại mà thôi. Những con chim trên trời, bay mãi rồi cũng đến ngày mỏi cánh, anh giống như những cánh chim ấy, anh muốn dừng lại bên một người duy nhất.

Sẽ lại yêu và được yêu phải không em, viễn cảnh ấy đang khiến anh thực sự rất vui. Cô bé ơi, em có thể đón nhận chúng không. Dù em không phải tình đầu nhưng anh mong em sẽ là tình cuối. Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Hãy cho anh một cơ hội, em nhé!!!

Gửi đến em: "Thúy"

Người gửi: Tiêu Hồng Phong

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danviet.vn
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN