Thư tình: Em cược niềm tin vào anh

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Em sẽ quyết định cược một lần, cược niềm tin của em vào anh.

Khi anh tình cờ đọc được những dòng này, em nhất định vẫn đang bên cạnh anh, chưa bao giờ rời đi. Chỉ là em muốn nói, em yêu anh, rất yêu, rất yêu, rất yêu!

Thời gian qua em thật sự rất buồn, em không biết phải bày tỏ với ai, vốn dĩ em không muốn chia sẻ gì hết, cảm giác phải kể tường tận cho người khác biết thật phiền phức và mệt mỏi, thiếu một chi tiết nhỏ thôi cũng sẽ đánh giá sai câu chuyện, mà dù có đúng người ta cũng chỉ đưa ra những lời khuyên sáo rỗng chứ không thể giúp được gì cho em.

Nói với anh thì em không dám vì không muốn làm anh mệt mỏi thêm. Em mang lại cho anh quá đủ mệt mỏi rồi.

Em không muốn giữa chúng ta lưu lại những kỉ niệm buồn như vậy, nhưng giữ trong lòng thì em khó chịu, nên em quyết định viết ra.

Thư tình: Em cược niềm tin vào anh - 1

Hãy cho em có thêm thời gian, để em được yêu anh thật nhiều (Ảnh minh họa)

Anh nói cãi nhau, bị ghen... làm anh mệt mỏi. Anh nói thích cuộc sống một mình hơn, tự do, không ai giận không ai hờn.

Bỗng nhiên anh làm em thấy anh khác so với trước, khác quá nhiều. Vào môi trường mới, anh thay đổi để thích nghi, em chấp nhận, nhưng tại sao tình yêu cũng thay đổi?

Bỗng nhiên em thấy mình thật vô dụng. Thì ra em sự quan tâm của em lại mang phiền phức cho anh, tình yêu của em là gánh nặng đối với anh, con đường của anh có em đi cùng còn thua cả khi anh bước một mình.

Bỗng nhiên em thấy mắt em khô khốc. Bình thường là em không kiềm được nước mắt rồi, dù là chuyện rất nhỏ liên quan đến anh thôi.

Bỗng nhiên em nghe trong lòng em như có thứ gì đó vỡ òa, nguội lạnh.

Anh không mang lại cho em cảm giác an toàn, còn em thì đa nghi. Chúng ta đuổi bắt nhau trong một vòng lẩn quẩn.

Anh nói anh mệt mỏi. Thế anh tưởng em dễ chịu lắm sao khi lúc nào trong đầu em cũng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi mà không có ai giải đáp.

Anh bảo em yêu đừng ghen, chẳng khác nào bảo em cạp bắp đừng dùng răng.

Anh bảo em không suy nghĩ khi thấy tin nhắn "M ơi. M làm dâu mẹ H nha." mà anh nói bạn anh lấy điện thoại nhắn sao?

Trừ khi em hết yêu anh.

Trừ khi em cố gắng, cố gắng theo đuổi hình ảnh duy mĩ hờ hững, lãnh đạm, thái độ không biểu cảm trên nét mặt, sẽ không để ai nắm bắt được. Kể cả anh.

Trừ khi anh không xứng đáng.

Nhưng trước lúc mà em trừ khi như vậy, em sẽ quyết định cược một lần, cược niềm tin của em vào anh.

Em sẽ tập. Để anh thấy thoải mái khi ở bên em.

Cho dù em phải ôm bao nhiêu đau đớn đi nữa. Ai kêu em yêu anh làm gì...

Em không còn dám mơ ước điều gì xa xôi. Chỉ mong một điều, hãy cho em có thêm thời gian, để em được yêu anh thật nhiều.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Audrey Lertu ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN