Thú chơi thả mồi, “rắc thính” của đại gia với chân dài

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Nhiều cô gái trẻ đã đánh mất mình trước những bẫy tình, tiền của các đại gia.

Những lúc vắng vợ, buồn chán, không ít đại gia sẵn sàng chi tiền để thuê các chân dài đi chơi, ngồi nghe tâm sự nhằm “cởi nỗi lòng”. Từ những cuộc chơi như vậy, nhiều cô gái trẻ đã đánh mất mình trước những bẫy tình, tiền của các đại gia.

Thú chơi thả mồi, “rắc thính” của đại gia với chân dài - 1

Việc dụ dỗ gái trẻ là hành vi đáng lên án của nhiều đại gia (Ảnh minh họa)

Thú chơi thả mồi, “rắc thính”

Tình cờ tôi gặp Nguyễn Quốc Th., một người quen làm việc tại công ty nước ngoài chuyên về xuất nhập khẩu tại một quán bia Đức ở Hà Nội. 4 năm không gặp nhau, thấy tôi, Th. như bắt được vàng liền kéo vào ngồi cùng bàn.

Th. hớn hở: “Tôi có hẹn với hai em “thanh lịch” đến đây tâm sự, uống bia, ông ngồi luôn cùng bàn với tôi cho vui. Tôi chém gió gì, ông nhớ “tiền hô, hậu ủng” đấy nhén”.

Nói xong hắn cười xòa rồi huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển. Lấy lý do đi cùng mấy người bạn nên tôi từ chối khéo. Tôi và Th. trao đổi số điện thoại và hẹn nhau khi nào rảnh sẽ đi uống cà phê hàn huyên.

Câu chuyện của Th. khiến tôi hơi bất ngờ. Không hiểu vì lý do gì mà ngày cuối tuần, hắn không đưa vợ con đi chơi mà lại rảnh rỗi xếp lịch tán gẫu với mấy cô em chân dài.

Thấy ngạc nhiên, cộng thêm chút tò mò, tôi cố chọn một chiếc bàn ở góc nhìn khá thoáng để có thể chứng kiến màn “rắc thính” của anh bạn. Chừng 10 phút sau, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp (sau này tôi mới biết người này tên là M.) đi cùng hai cô em eo thon, chân dài, hình thức bắt mắt đến. Nhìn qua cách ăn mặc, có thể đoán các em chỉ tầm độ đôi mươi, trẻ trung. Th. vừa nhìn thấy liền đứng dậy vẫy tay chào xã giao.

Biết ý, hai cô gái cũng cười đáp lễ. Vừa gặp, M. đã giới thiệu Th. với hai cô gái. Sau đó, cả 4 người ngồi xuống trò chuyện rôm rả. Ngồi cạnh bàn bên, tôi chứng kiến gần như hết thảy câu chuyện của họ. Riêng Th. và M. là những người đàn ông từng trải, có học vấn và rất “hiểu đời”. Còn hai cô gái kia nhìn vẻ ngoài thiếu trải nghiệm nhưng luôn tỏ ra hiểu biết để theo kịp những câu chuyện của Th. và M..

Điều dễ nhận thấy nhất, mỗi lần Th. hay M. nói chuyện thì hai cô gái trẻ kia luôn trực sẵn nụ cười trên môi như thể biết lắng nghe, thấu hiểu. Chính kiểu kẻ tung người hứng như vậy nên câu chuyện trở nên rất thú vị.

Cuộc đối đầu giữa những gã “thợ săn” và “con mồi”. Các “con mồi” cố gắng kiềm chế bản thân để luôn giữ được chuẩn mực nhưng không làm mất đi ngẫu hứng của hai đại gia hau háu ánh nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Một lát, tôi hơi giật mình khi nghe được Th. buông tiếng thở dài: “Đến giờ phút này khi có tiền rồi, tôi cảm thấy cuộc sống buồn tủi. Tôi cứ nghĩ sẽ cố gắng yêu vợ nhưng mọi cố gắng đều không thể chịu đựng được nữa”. Th. ca cẩm như thế với hai cô gái!

Theo những gì tôi quan sát trên Facebook của vợ chồng Th. thì họ rất hạnh phúc, cả hai đều có sự nghiệp ổn định và đáng mơ ước. Khi Th. nói thế, khuôn mặt của gã tỏ vẻ nặng trĩu tâm tư.

Chưa ngắt lời thì M. ngồi cạnh bồi thêm: “Các em biết không, cuộc đời không như mình muốn. Ở cái tuổi này rồi các anh vẫn cứ cô đơn”. Nói xong, M. đưa ly bia lên uống cạn một hơi dài tỏ vẻ u sầu, chán nản. Hai cô gái kia bây giờ không còn cười được nữa mà lóng ngóng xử lý tình huống. Bởi họ không nghĩ rằng, cuộc đời của hai đại gia bảnh bao, học thức như vậy lại lắm đắng cay ngang trái.

Thấy có vẻ hiệu quả, Th. tiếp tục nói thêm vài câu để giãi bày: “Bọn anh không vì thế mà đánh mất bản thân. Bọn anh không cần chân dài, cũng chẳng tiêu khiển bằng thú vui xác thịt. Cái bọn anh cần là được trò chuyện, tâm sự. Cũng vì điều này mà bọn anh tìm đến những người như các em. Những cô gái trong sáng, đầy nhựa sống!”.

Bẫy người, hại mình

Một tuần sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Th. rủ đi uống cà phê ở một quán ven bờ hồ Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội). Lúc này hắn mới rút ruột tâm sự thật lòng. “Mấy ngày trước, vợ về quê. Có thằng bạn rủ đi thì đi chơi đổi gió thôi! Đổi gió cho vui mà!”, Th. nói như giải thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trinh Phúc ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN