Thề không bao giờ yêu trên mạng nữa!

Sự kiện: Tình yêu qua mạng

Có người đã phải “bỏ của chạy lấy người” khi nhận ra nhan sắc thật ngoài đời của “người yêu”.

Tin vào nhan sắc trên những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội… không ít người đã nảy sinh tình cảm và thúc đẩy mối quan hệ bạn bè đi tới tình yêu. Thế nhưng vào giây phút hẹn hò, thay vì vui mừng hạnh phúc sau bao nhiêu chờ đợi, nhung nhớ…thì họ đã bị sốc. Có người đã phải “bỏ của chạy lấy người” khi nhận ra nhan sắc thật ngoài đời của “người yêu”.

Chuyện tình tan vỡ nơi… ga tàu Hà Nội

Quang (ở TP Lào Cai) là khách hàng thân thiết của Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống. Anh tâm sự với chuyên gia tư vấn một câu chuyện tình qua mạng vì áy náy về việc hành xử thiếu tế nhị của mình.

Qua mạng zalo, Quang đã chủ động làm quen với Hạnh, một cô gái đang là sinh viên năm thứ tư tại Hà Nội. Nhìn những tấm ảnh mà Hạnh post lên hàng ngày trên zalo, Quang rất có cảm tình. Khuôn mặt của Hạnh trên ảnh khá thanh tú, mái tóc dài, đôi mắt to và làn da trắng nõn nà. Trao đổi tin nhắn và chát trên zalo một thời gian thì họ cho nhau số điện thoại. Sau khi trao đổi qua điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép của Hạnh càng khiến cho Quang mê mẩn. Thêm những dòng tin nhắn nhớ nhung, yêu đương đã làm ngọn lửa tình yêu của họ được đốt cháy. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Quang đã chủ động xuống Hà Nội để gặp Hạnh.

Như đã hẹn, Hạnh mặc chiếc áo trắng cổ thuyền và quần ka ki màu nâu. Còn Quang cũng mặc sơ mi trắng đóng thùng với quần bò màu xanh bạc. Trong khi tiến về phía cửa cho đến khi chờ nhân viên nhà ga kiểm tra vé, Quang hướng mắt ra phía ngoài cửa dò tìm “người yêu”. Nhưng tìm mỏi mắt, Quang vẫn không tìm thấy Hạnh. Cậu đành phải rút điện thoại ra để gọi cho cô. Và thật không ngờ, cô gái mà Quang hẹn hò đứng ngay trước mặt Quang mà cậu không hề nhận ra.

Trước mắt Quang là cô gái thấp lùn, đen nhẻm và mặt đầy mụn. Mặc dù Hạnh đã tô một chút son nhưng vẫn không giấu được làn môi khô nẻ và xám xịt, trái ngược với cặp môi xinh duyên dáng trên những tấm ảnh mà cô post lên trên zalo. Ngay khi phát hiện cô gái trả lời điện thoại đứng trước mặt mình là Hạnh, đáng lẽ Quang phải vui mừng kêu lên rằng “anh đã nhìn thấy em rồi” thì ngược lại Quang bảo không nhìn thấy. Vừa nói, Quang vừa tìm cách lánh đi thật nhanh để Hạnh không phát hiện ra mình. Quang chạy như bị ma đuổi, vội vã leo lên một chiếc xe taxi gần đó để ổn định lại tinh thần. Cuộc tình qua zalo của Hạnh và Quang dang dở từ đó. Quang bỏ đi không một lời từ biệt. Và dường như Hạnh đoán biết hoặc phát hiện được sự “chạy trốn” của Quang nên cô cũng không gọi điện, nhắn tin cho Quang thêm một lần nào nữa, kể từ khi cuộc gọi ở sân ga bỗng dưng bị ngắt kết nối.

Thề không bao giờ yêu trên mạng nữa! - 1

Nhan sắc thật ngoài đời khác biệt rõ rệt khi qua phần mềm chỉnh ảnh (Ảnh minh họa)

Thề không bao giờ yêu trên mạng nữa!

Cũng có một kết cục buồn nhưng câu chuyện tình qua mạng của Hiền (khách hàng Trung tâm Tư vấn Hạnh phúc gia đình) lại pha chút khôi hài. Hiền đã từng ly hôn nhưng chưa có con. Cô thường lang thang trên mạng vào những lúc rảnh rỗi. Qua Yahoo 360 Plus, Hiền quen một người con trai tên là Khánh. Nhìn Khánh trên ảnh avata là một chàng trai có mái tóc bồng bềnh, vẻ lãng tử như tài tử điện ảnh của những thập kỷ 90. Hiền thích vẻ đẹp cổ điển của Khánh nên nhanh chóng đồng ý bắt chuyện tán gẫu với anh.

Qua trao đổi bằng tin nhắn và chát trên yahoo, Khánh cho biết quê anh ở Nam Định. Anh là giám đốc một công ty kinh doanh ô tô, sinh năm 1973 nhưng vì mải công danh sự nghiệp nên chưa lấy được vợ. Khánh cũng thường dành cho Hiền những lời tán dương ngọt ngào như “Chưa gặp em nhưng anh cảm nhận được em là một cô gái tốt”, “em có vẻ đẹp kín đáo của người Hà Nội”, “đối tác làm ăn của anh là chủ một tiệm spa ở Mỹ, em thích nước hoa, kem dưỡng da hay ghế massage để anh nói họ gửi về”…

Bức ảnh avata đẹp trai, những dòng tiểu sử sáng chói và những lời nói ngọt của Khánh đã làm đầu óc của Hiền lại một lần nữa được dịp… mơ mộng. Cô mơ về một ngôi nhà đầy hoa, những đêm lãng mạn ngồi khui sampanh cùng chồng (là Khánh) trong những bộ ghế salon sang trọng… Hiền yêu Khánh từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng nếu một ngày không lên mạng nói chuyện được với anh là cô rất nhớ.

Sau 2 tháng hẹn hò nhau trên mạng thì họ quyết định gặp nhau. Lúc mới gặp, Hiền bị sốc thực sự trước ngoại hình của Khánh. Ngược với vẻ đẹp trai lãng tử trên ảnh, dáng dấp của Khánh rất quê mùa, thô kệch. Da mặt Khánh bị rỗ, móng chân, móng tay vàng ệch. Nhìn chiếc ca táp rẻ tiền mà Khánh xách, Hiền hơi nghi nghi. Cho đến khi đi ăn nhà hàng, Khánh hỏi rõ giá tiền của từng món ăn thì chút “ngọn lửa tình yêu” còn sót lại nơi cô tắt hẳn. Giấc mộng của Hiền vụt tan như bong bóng xà phòng. Cô tìm cách “đánh bài chuồn” và không bao giờ dám làm quen với bất cứ chàng trai nào trên mạng Internet nữa.

”Thực tế thì hiện tượng chớm nở tình yêu vì nhan sắc ảo trên mạng là có. Có những cuộc tình đơm hoa kết trái hết sức lãng mạn, cũng đã có những đôi trai gái cách nhau cả một bờ đại dương nhờ Internet mà họ yêu nhau, đến được với nhau và trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít cuộc tình phải dang dở vì người ta bị rơi từ mộng sang thực do thất vọng về nhan sắc thực ngoài đời.

Ở những “cuộc tình” dang dở này, thực sự tình yêu mà họ dành cho nhau chưa đủ chín. Người ta thích nhau vì vẻ hời hợt của hình thức và ảo vọng của cá nhân chứ không phải tình yêu thực sự chân chính. Đơn giản vì khi một “tình yêu” nảy nở vì nhan sắc thì nó cũng sẽ “chết” bởi chính nhan sắc. Nếu yêu vì một mái tóc đẹp, vì một khuôn mặt đẹp… trên ảnh thì khi nhìn thấy sự thật xấu xí của mái tóc đó, khuôn mặt đó thì cảm xúc đương nhiên sẽ tan vỡ, sẽ biến mất, đó là một điều hết sức bình thường theo lôgic tâm lý con người.

Như vậy, những cuộc tình ảo đó có tan vỡ thì lỗi đầu tiên là do chính chủ nhân của những bức hình. Họ có quyền làm cho họ đẹp hơn trong ảnh, vì đó cũng là một phần của nghệ thuật. Nhưng khi đã chuyện trò mật thiết và nhận thấy đối phương có những tình cảm nhất định thì họ cần phải “trung thực” với nhau. Tình yêu phải đến từ sự chân thật. Nếu gian dối, ngay cả khi chỉ là một bức ảnh, cũng khiến cho câu chuyện bị đẩy ra xa. Theo tôi, đây là dạng “trò đùa trong tình yêu” mà giới trẻ nên tránh”.

Ông Nguyễn An Chất, (Trung tâm Tư vấn An Việt Sơn)

Hiện nay, nhờ công nghệ chỉnh sửa phần mềm nên bất cứ ai biết sử dụng máy tính đều có thể tự can thiệp và chỉnh sửa làm cho bức ảnh của mình trở nên đẹp hơn, long lanh hơn. Một người béo lên ảnh có thể trở thành gầy, một người da đen và thô xấu lên ảnh cũng có thể trở thành nõn nà như da em bé… chỉ cần click vào một biểu tượng trong phần chỉnh sửa hình ảnh. Nhu cầu được nhìn thấy bức ảnh đẹp nhất có thể cho dù nó đẹp không hề đúng với sự thực, theo tôi là nhu cầu bình thường của bất cứ ai, đặc biệt là đối với phái nữ. Tuy nhiên từ chuyện ảnh được photoshop đến chuyện tình yêu chớm nở, sau đó tan vỡ lại là một vấn đề khác. Không nên đổ lỗi cho công nghệ mà ở đây là lỗi của người sử dụng. Mặt khác, tình yêu lại là một phạm trù khác, nó không đơn giản đến và đi chỉ vì nhan sắc, dù nó là ảo hay là thật ngoài đời”.

Phí Văn Phú (Thạch Thất, Hà Nội)

”Tôi rất ấn tượng với thông tin được đăng tải trên báo mới đây, khi một cô gái dũng cảm tham gia chương trình truyền hình của Hàn Quốc để kể về cuộc đời cô và lộ diện nhan sắc thực với tất cả mọi người. Cô gái trẻ này vốn được coi là một hot girl trên một trang mạng xã hội tại Hàn Quốc. Khác với những cô gái Hàn Quốc có ham muốn phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái này lại chỉ làm đẹp hoàn toàn bằng... các phần mềm sửa ảnh. Chỉ bằng các phần mềm sửa ảnh và những... tiểu xảo khi chụp hình, cô gái đã khiến nhiều chàng trai rung động. Mỗi tấm hình cô đưa lên, có cả ngàn người thích và bình luận, trong đó có không ít những bạn gái trẻ cũng tỏ ra ngưỡng mộ nhan sắc này.Theo tôi được biết, hiện nay do nắm bắt được nhu cầu của người sử dụng Facebook, zalo, Instargram và các trang mạng xã hội khác luôn muốn có ảnh đẹp nên các nhà sản xuất cho ra đời nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, nổi bật là phần mềm Camera360 với khả năng chỉnh màu ảnh đẹp long lanh. Tôi nghĩ việc đăng tải các bức ảnh được chỉnh sửa chẳng có gì là xấu nhưng việc người xem tin vào nhan sắc ảo trên các trang mạng xã hội mới thực sự có vấn đề”.

Anh Nguyễn Quốc Việt, (Giám đốc Công ty Thương mại và kỹ nghệ Trường Giang - 309 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hà Nội)

Xem thêm các bài viết liên quan:

Chàng trai tự sát vì bạn gái... quá xấu

Chuyện tình ảo hay thật?

Có nên tìm kiếm cuộc tình ảo?

Tình ảo - Lắm chuyện bi hài

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Anh (Gia đình & xã hội)
Tình yêu qua mạng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN