Tâm thư gửi chị em không được tặng quà 20/10

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tâm thư "thanh minh thanh nga" cho cánh đàn ông những ngày 20/10 nói riêng và các ngày lễ khác nói chung.

Mấy hôm nay mỗi lần lên mạng đọc báo, xem tin tức, tôi lại bắt đầu thấy khá nhiều những tâm sự chồng chất của các chị em than thở về ngày 20/10. Có chị em than thở rằng, nào là chồng chẳng tặng quà cũng như không tặng hoa. Có chị em thì bảo chồng kiệm lời không nói cả một lời chúc cho vợ.

Phũ phàng hơn có chị em chia sẻ chồng quan tâm đến tất cả mọi người trừ vợ… Rồi cứ thế, các chị em thất vọng, buồn chán và mệt mỏi về chồng. Các chị em quy kết rằng, có chồng như vậy thì chẳng thể nào yêu được. Bởi vì chị em cho chúng tôi ra ngoài thì ra vẻ đàn ông, về nhà thì thô thiển và chán ngắt như vậy.

Tâm thư gửi chị em không được tặng quà 20/10 - 1

Đừng bao giờ đánh giá sai tấm lòng của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Thật sự khi đọc những chia sẻ này của các chị em đã để lại trong tôi khá nhiều nghĩ ngợi. Song tôi thấy các bà vợ tuy sống bên cạnh người đàn ông của mình mà chưa hiểu rõ tâm lý của cánh đàn ông chúng tôi là bao. Vậy nên, tôi nghĩ mình nên viết vài lời để "thanh minh thanh nga" cho cánh đàn ông chúng tôi những ngày 20/10 nói riêng và các ngày lễ khác nói chung.

Thứ nhất, phải khẳng định với các chị em rằng, cánh đàn ông chúng tôi không có quà, không hoa cho vợ của mình không phải là chúng tôi coi thường hay không yêu thương vợ mình đâu. Lý do chỉ vì chúng tôi quan niệm khác với lúc đang yêu đấy.

Nhiều bà vợ thường sốc và không thể hiểu nổi tại sao lúc yêu chúng tôi lại quà cáp chu đáo thế những ngày này mà giờ thì không có. Chẳng phải vì chúng tôi vô tâm quên mất hay vì tiếc tiền không mua quà cho vợ cũng như quên nói một lời chúc mừng đâu. Mà vì các bà vợ thấy đấy, chủ yếu vợ chồng hàng ngày sống với nhau thế nào thôi.

Hàng ngày là chồng, chúng tôi vẫn trân trọng và đối xử tốt với vợ con, chưa làm vợ con buồn là được. Bao nhiêu ngày thường trôi qua tốt đẹp như thế rồi, các bà vợ còn mong mỏi 1 ngày phù phiếm như vậy làm gì. Thử hỏi nếu những ngày này chúng tôi cho các bà vợ lên làm nữ hoàng với quà hoa ngập đầu, những lời chúc tụng nhiều không đếm xuể, rồi hôm sau lúc cáu giận, chúng tôi lại cho vài bạt tai. Thử hỏi như vậy thì ý nghĩa ở đâu ra?

Thế nên, chị em đừng ham một tí hãnh diện trước mắt mà tố anh em chúng tôi vô tâm đổi tính nhé. 20/10 cũng chỉ là một ngày trong bao ngày thôi mà phải không?

Cá nhân tôi thì cực ghét chuyện vẽ vời thêm mấy cái ngày lễ này nọ trong năm. Nhiều năm trước đâu có ngày 20/10, 8/3, 14/2… đâu mà phụ nữ vẫn sống vui vẻ.

Thứ hai, bản thân tôi là đàn ông cũng nghĩ ngày 20/10, ngày 8/3… nếu các bà vợ không nhận được hoa, không nhận được quà, không một lời chúc từ chồng… thì sao không tự thân vận động đi?

Tôi thấy nhiều bà vợ những ngày này không nhận được quà hay lời chúc từ chồng thì đâm tủi thân, thấy cuộc sống tẻ nhạt. Nhiều chị em còn tự nhủ, cố gắng sống vì đứa con hoặc kêu ca lấy chồng sớm là sai lầm.

Như vợ chồng tôi đây, hôm qua vợ tôi có hỏi bóng gió rằng: “Anh có biết mai là ngày gì không?”. Thật sự tôi biết nhưng vẫn điềm nhiên trả lời: “Mai là chủ nhật, vợ anh được nghỉ làm”. Vợ tôi chắc tức lắm không thèm hỏi nữa.

Tối qua khi vợ chồng ăn uống xong, thấy chồng không có điều gì bất thường nên cô ấy bảo đi chơi. Thế là tôi đòi đi theo bằng được và tất nhiên mang cả ví tiền đi nữa bảo vợ thích mua gì tôi mua tặng. Song nếu bận không đi được, tôi sẽ tặng vợ 1 triệu để vợ muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn.

Nói chung các bà vợ cứ tự làm khổ mình thôi. Tôi thì nghĩ, chồng có tặng gì thì tốt, chẳng tặng thì các chị em tự mua. Ngày bình thường chị em mua một, những ngày này chị em cứ mua 2-3 vào. Cũng chẳng việc gì phải xấu hổ với ai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Nên quan niệm cần lúc nào có lúc ấy và tự thân vận động thôi. Sao cứ phải ngày lễ chồng nhất định phải có quà cho vợ mới là chồng tâm lý trong mắt vợ nhỉ?

Thứ ba, đàn ông chúng tôi ngại tặng quà hoa các chị em ngày này vì ngại cầm lắm. Hơn nữa một điều tế nhị không thể không nhắc đến là còn phụ thuộc vào kinh tế nữa.

Bây giờ bày đặt đủ thứ mà đàn ông chúng tôi hàng ngày chịu bao áp lực. Đôi khi kinh tế cũng khó khăn, nhiều bà vợ thì cứ lợi dụng lễ lạt này nọ để “làm tiền” chồng. Hoa tươi, quà tặng thì tranh thủ lên giá mấy ngày lễ liền. Vì thế nếu bị chồng quên quà hay bận rộn quên mất, chị em cũng chẳng nên nghĩ ngợi cho thêm nếp nhăn làm gì.

Có gì chán đâu khi chồng mình như vậy. Quan trọng là chồng đối xử với mình thế nào thôi chứ đâu quan trọng chuyện quà cáp. Vợ chồng hiểu nhau là ở chỗ đó.

Thứ 4, một điều tiết lộ với các bà vợ là, có thể trước khi lấy vợ sống với mẹ, nhiều anh ở thế hệ 7X lại trải qua thời bao cấp, nên đời sống tinh thần của các anh chồng ấy rất nghèo nàn. Song khô cứng như vậy nhưng chồng không thể hiện sự vô tâm ích kỉ là được.

Với trường hợp các ông chồng thế này, các bà vợ cứ nói thẳng, đòi quà ráo riết thẳng chứ đừng nói bâng quơ làm gì cho mệt. Vì nói như vậy các anh chồng ấy chẳng thể hiểu đâu. Rồi khi đó người buồn, ấm ức chỉ có các chị em thôi.

Thứ 5, những ông chồng không có tinh thần tặng quà cho vợ ngày này rất có thể là do vợ chưa biết cách gợi ý, moi quà từ chồng.

Như vợ tôi ấy, cách gợi ý chồng của em năm nào cũng khéo cả. Khéo đến mức mật ngọt chết ruồi luôn. Này nhé, em toàn bảo với tôi rằng: “Anh ạ, chiều nay đi đường, em gặp rất nhiều ông chồng tuyệt vời, mua hoa tặng vợ nhé”.

Tôi nghe vợ gợi ý vậy đã cố trêu và tỉnh bơ lại: “Các ông ý mua tặng bồ đấy”. Nhưng vợ tôi cũng không chịu thua khiến tôi phải im luôn và nghĩ kế hoạch tặng quà cho vợ: “Thế thì nhất định, em sẽ phải có bồ để 20/10 em được tặng quà như người ta”.

Đấy, các chị em thấy không, các ông chồng không hẳn là không có ý định tặng quà vợ đâu. 100% tôi khẳng định thế. Chỉ là các chị "đủ trình" khéo léo bắt chồng tặng được như ý mình không thôi.

Nói tóm lại, ngày 20/10 là ngày những phụ nữ Việt Nam được tôn vinh. Vì thế các chị em nên chủ động, tự thân vận động và thông cảm nếu chồng có lỡ “chuối củ” không tặng quà, không lời chúc (theo ý nghĩ và đánh giá của các bà vợ).

Đừng bao giờ ấm ức, chán nản, buồn bã, bực dọc và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nhé. Đừng bao giờ đánh giá sai tấm lòng của chúng tôi.

Còn chúng tôi, cánh đàn ông thì nghĩ, ngày nào cũng là ngày nào, tiền nào mà chẳng là tiền. Tất cả các ngày lễ của mình lẫn sinh nhật của chồng con, đàn ông chỉ mong vợ tự đạo diễn, tự sướng. Chẳng hạn như mua đồ về nấu ăn, cả nhà vui vẻ mà đâu cần quà cáp làm gì. Vì chúng tôi thấy như vậy cứ vẽ vời quá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hùng (Đời sống & pháp luật)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN