Tâm sự ngày 30 Tết của một bà mẹ đơn thân

Trong ngày cuối cùng của năm mới, căn nhà nhỏ của mẹ con chị rộn rã và vui nhộn hẳn lên. Chị bận rộn với việc chuẩn bị cho con gái đầu lòng một cái Tết thật đầm ấm.

Đối với chị Lam Linh (sinh năm 1978, Hà Nội) – một bà mẹ đơn thân, thì Tết năm nay không đơn thuần chỉ là cái Tết chuẩn bị cho qua loa, mà còn ăn Tết vì con, cho con được hưởng trọn vẹn không khí đầm ấm của những ngày Tết.

Tâm sự ngày 30 Tết của một bà mẹ đơn thân - 1

Chị Lam Linh và con gái

Tết đặc biệt hơn mọi năm vì có con

Ấn tượng đầu tiên với nhiều người khi gặp bà mẹ đơn thân này là sự tươi trẻ và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Chị bảo: “Ít người biết tên thật của chị mà chỉ thường gọi chị bằng bút danh Lam Linh. Vậy nên cứ gọi thế cho thân thuộc, dễ nhớ”.

Nói về một năm qua, đó là một năm đáng nhớ với chị: Năm đầu tiên chị đón cô con gái đầu lòng chào đời. Bé Bắp được 8 tháng, cứng cáp, khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất đối với chị.

10 năm rồi mình không đón Tết ở nhà, cứ mùng 1 Tết là lên đường, bay đi một nước nào đó và tới ngày rằm mới về nhà. Năm ngoái thì có bầu Bắp nên mình ăn Tết ở nhà mẹ, còn năm nay thì có hai mẹ con rồi”, chị Lam Linh cho biết.

Là một bà mẹ đơn thân, chị không quá cầu kỳ trong ngày Tết đến nhưng chị muốn con được hưởng trọn vẹn không khí của những ngày cuối năm. Chị tự tay làm mứt, làm bánh và cùng con đi mua sắm quần áo mới, đồ chơi mới. Có thời gian, chị mua cành đào và trang trí lại nhà cửa một chút cho năm nay thật tươi mới, ấm cúng.

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị ở một khu đô thị đẹp trong thành phố, tuy neo người và không quá giàu có, nhưng lúc nào cũng được chị chăm chút bằng sự tỉ mẩn, khéo léo của một người phụ nữ và tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Không có hình bóng người chồng, người cha trong gia đình, những ngày cuối năm nhìn các nhà khác chị cũng có chút chạnh lòng, nhưng những lúc yếu đuối, chị lại tự động viên bản thân mình: “Có hai mẹ con thì cứ hưởng cái Tết trọn vẹn và vui vẻ trước đã. Còn việc bố Bắp có sang ăn Tết với hai mẹ con hay không thì mình đừng hy vọng quá nhiều. Hai mẹ con đi mua sắm, trang trí nhà cửa trong mấy ngày qua cũng rất vui. Lúc nào mình cũng có chuyện để nói, để kể với con. Vì thế mà chẳng lúc nào thấy cô đơn cả”.

Tâm sự ngày 30 Tết của một bà mẹ đơn thân - 2
Tâm sự ngày 30 Tết của một bà mẹ đơn thân - 3

Những điều nhỏ nhắn xinh xắn chị dành cho con

Như mọi năm, trưa 30 Tết năm nay, chị Lam Linh sẽ cùng bé Bắp về bên nhà ông bà ngoại ăn cơm tất niên cùng ông bà và các bác. Mùng 2 Tết hai mẹ con sẽ trở về nhà và hẹn bạn bè đi cà phê, đi chơi đón năm mới. Chị dí dỏm: “Phải tích cực dẫn Bắp đi để còn nhận lì xì của các cô, các chú chứ! Biết đâu Tết năm nay, Bắp sẽ ăn Tết ở nhà, còn sang năm cháu lại ăn Tết ở một nơi nào đó cùng với mẹ thì sao?”.

Con đến với mẹ như một cái duyên

Những người yêu thích các bài viết về du lịch, hoặc thích xem những bức ảnh du lịch thì không xa lạ gì với cái tên Lam Linh. Chị đi nhiều, thích tới khám phá các miền đất và ghi lại những hình ảnh đẹp bằng cảm xúc của chính mình. Trong số hơn 300 chuyến đi mà chị đã từng thực hiện, chuyến đi nào cũng là một hành trình đặc biệt với nhiều đam mê.

Tâm sự ngày 30 Tết của một bà mẹ đơn thân - 4

 Không gian bình yên trong ngôi nhà của chị.

Chị biết tin mình mang thai bé Bắp trong chuyến đi Tây Tạng. “Em bé đến với mình như một cái duyên, từ lâu mình cũng muốn có con rồi, nhưng đến với bố Bắp và có cháu hơi sớm hơn so với dự định. Nhưng con cái là lộc trời cho và mình luôn cảm ơn cuộc sống vì điều đó”.

Tâm sự về lý do chưa lập gia đình với bố em bé, chị Lam Linh cho hay: “Có rất nhiều lý do để cả hai không tiến tới, nếu đã có quá nhiều rào cản như vậy, thì tốt nhất nên dừng lại. Rất may, bố Bắp không phải là người đàn ông tuyệt vời, nhưng là một người đàn ông tử tế. Anh vẫn chu cấp hàng tháng cho con đầy đủ, gọi điện hỏi thăm con, con sinh ra vẫn mang họ bố và khi mình sinh bé anh vẫn có mặt ở bên động viên, lo lắng”.

Trong thâm tâm mình, chưa lúc nào chị Lam Linh cảm thấy ngại ngần khi làm mẹ đơn thân. Chị mong muốn có con và nhận được sự ủng hộ từ gia đình, người thân rất nhiều. “Có con rồi, đôi lúc nhìn bạn bè up ảnh đi chơi, đi du lịch mình cũng tiếc lắm chứ, nhưng lúc đó lại tự động viên mình những nơi này mình cũng đã từng đi rồi, mình sẽ đến đó vào một lần khác với con, hoặc trốn con đi 1, 2 ngày chẳng hạn”.

Bà mẹ đơn thân đang dự định, sẽ làm hộ chiếu cho con, và tới tháng 4 năm 2015, khi trời nắng ấm hai mẹ con sẽ thực hiện chuyến du lịch đầu tiên của Bắp, đó là tới Đà Nẵng. Như vậy, trên mọi nẻo đường, mọi hành trình của cuộc sống, con gái chị đều đồng hành cùng mẹ.

Vẫn mong về một gia đình đầy đủ

Mặc dù có con khi đã ở độ tuổi chín chắn, nhưng chị Lam Linh vẫn không tránh khỏi những khó khăn. “Dù đã xác định tinh thần, nhưng lúc đó mình cũng khá lo lắng. Điều kiện kinh tế của mình không quá chật vật, nhưng sinh một đứa trẻ có rất nhiều vấn đề, không chỉ về tiền bạc mà còn về tinh thần, cái đó kể cả tiền tỷ cũng không so sánh được. Lúc mang bầu nhiều khi mình cũng chạnh lòng lắm, nhất là lúc siêu âm thai kỳ, người ta có chồng đưa đi khám, hoặc chuẩn bị đồ cho bé, mình chỉ có hai mẹ con. Nhưng không vì thế mà ỉ ôi, buồn bã suốt ngày. Lúc đó, chỉ tự mình động viên bản thân mình thôi. Khó khăn lớn nhất đối với mình bây giờ là việc dạy con, tâm sự cho con hiểu mọi chuyện. Ví dự như trước đây, có một em bé hàng xóm chạy sang hỏi bố Bắp đâu, mình đành trả lời là bố bé đi làm xa. Bây giờ con chưa có trong tiềm thức về một ông bố, dù bố vẫn gọi điện về hỏi thăm Bắp, nói chuyện với hai mẹ con, nhưng cũng không thể như một ông bố đứng trước mặt con, ôm con, và trò chuyện với con hàng ngày”.

Là một bà mẹ đơn thân, nhưng chị Lam Linh không cổ vũ cho xu hướng này, bởi theo chị, đó là xu hướng không nên trong xã hội Việt Nam hiện tại. “Trừ khi đó là chuyện bất đắc dĩ, còn một gia đình có đầy đủ bố, mẹ vẫn tuyệt vời hơn với một đứa trẻ”.

Chị bảo, bản thân chưa bao giờ hối hận vì những ngày tháng đã qua, những đam mê mà chị đã trải nghiệm, bởi hơn hết điều đó đã cho chị là Lam Linh của ngày hôm nay.

Qua từng câu chuyện, từng ánh mắt, cử chỉ của bà mẹ đơn thân này, tôi hiểu niềm hạnh phúc giản dị mà chị đang từng ngày trân trọng. Với chị, con cái là tài sản lớn nhất trong cuộc sống, là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chị sở hữu ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nguyễn ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN