Tâm sự đẫm nước mắt của bạn trai nữ sinh bị sát hại trước cửa nhà

Trước khi bị sát hại, nữ sinh nói với người yêu: "Em đi xem phim đây, bạn em sang ạ".

Sự ra đi đột ngột của nữ sinh Q.K.L (16 tuổi), trú tại Long Biên (Hà Nội) do bị kẻ lạ mặt sát hại ngay trước cửa nhà ngày vào ngày 19/11 vừa qua khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân của T.K – bạn trai của nữ sinh 16 tuổi bị sát hại đã viết một dòng tâm sự dài, nói lên nỗi đau vô hạn khi người yêu ra đi. 

Trên trang cá nhân, T.K tâm sự:

"Chào các cậu. Tớ là người yêu của L. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ai rồi cũng buồn, tớ cũng vậy, có khi còn hơn rất nhiều.

Tớ với L. đến với nhau rất ngẫu nhiên thôi nhưng cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ, nói xấu, hơn thua, cả hai bên đều phải rất khó khăn mới có thể đến được với nhau. Nhưng chưa đầy 2 tháng thôi L. đã đi rất nhanh. Đi quá nhanh. Đi không một lời từ biệt mà chỉ đơn giản là "em đi xem phim đây, bạn em sang ạ".

Thời gian 2 tháng đối với mọi người có thể là không nhiều, nhưng thực sự cả hai bọn tớ đã phải trải qua quá nhiều đau thương... Để đến được với nhau

Tâm sự đẫm nước mắt của bạn trai nữ sinh bị sát hại trước cửa nhà - 1

Q.K.L và bạn trai lúc yêu nhau

Em mới chỉ có 16 tuổi thôi. 16 tuổi ngây thơ và cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp trong mắt mọi người. 16 tuổi ngoan ngoãn và hiền lành chịu đựng mọi thứ áp lực xảy ra với bản thân. 16 tuổi lần đầu tiên khi đi chùa đã mỉm cười khi sư phụ mình nói rằng: "hãy cố yêu thương tất cả mọi người dù người đó có làm gì với mình, hãy tha thứ cho họ, hãy hiểu rằng vì họ chưa thấy được quả báo khi làm điều xấu với ta. Mà thương lấy họ...".

16 tuổi, sau khi đi chùa về và nói với tớ rằng "sau tất cả mọi chuyện xảy ra với em, đó là bài học cho em, đó là điều em vượt qua, em sẽ lắng nghe sư phụ nói: yêu thương mọi người, tin rằng trên đời này có nhân quả trong mọi hành vi. Và em từ bây giờ sẽ sống thật tốt với mọi người, yêu thương mọi người, luôn thấy ưu điểm của họ trong mắt em, luôn luôn mỉm cười với họ dù chuyện gì xảy ra ..." .

 16 tuổi, lần đầu tiên được theo đuổi đam mê, 16 tuổi lần đầu tiên mặc áo cưới chụp ảnh và khoe với tớ rằng "em xinh đúng không ạ".

 16 tuổi được hi sinh tuổi trẻ của mình để vì mọi người.

 Và 16 tuổi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em đi chùa với tớ. Được tin rằng trên đời này ngoài sự hơn thua kia ra. Còn có một thứ gọi là tình thương đối với tất cả mọi người...

Sau tất cả mọi chuyện. Đang rất hạnh phúc, vui vẻ với nhau.Tớ vẫn không thể tin được chuyện đó xảy ra quá nhanh như vậy và cho đến tận bây giờ tớ vẫn không muốn tin. Nhưng đây là điều tớ có thể làm được cho L.

Mọi chuyện xảy ra như vậy L. muốn gửi gắm chúng ta rằng: Tất cả chúng ta đều rồi sẽ mất nhau, hoặc ta mất người ta thương yêu, hoặc người thương yêu ta mất ta. Đó là sự thật rồi ai cũng phải chấp nhận, dù sớm hay muộn. Hãy cứ yêu thương lấy nhau dù cho bất kì trường hợp nào. Bởi vì, cho đến cuối cùng, dù là người ghét ta cũng sẽ thương yêu ta khi ta không còn.

Sự ra đi của L là bài học cho tất cả chúng ta, hãy sống, hãy yêu thương, trân trọng những gì đang có dù là xấu xa hay hèn kém. Bởi vì sau này, ai biết được ai sẽ ra sao?

Thật lòng tớ cảm ơn các cậu . Đây là điều tớ có thể mong các cậu làm vì L., giúp tớ. L. sẽ mãi ở bên chúng ta. Tớ thật lòng cảm ơn các cậu rất nhiều rất nhiều...".

Tâm sự buồn của chàng trai này thu hút nhiều lượt like (thích) và nhiều bình luận đồng cảm từ bạn bè, cộng đồng mạng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ của anh viết cho người con gái xấu số.

Nick name Anh Vũ chia sẻ: “Chia buồn với bạn, đọc xong tâm sự của bạn mà mình rớt nước mắt. Tự dưng thấy bản thân phải biết yêu thương mọi người hơn trước khi quá muộn. Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi buồn, ở thế giới bên kia bạn gái sẽ phù hộ cho bạn”

Đồng cảm với nỗi đau của chàng trai, nick name Sơn Nguyen viết: “Đọc tâm sự của bạn tự dưng lại thấy nhói đau trong lòng, bởi quá khứ tôi đã từng chịu cú sốc khi mất đi người yêu. Nhưng bạn ơi, hãy vững vàng lên, cố gắng học tập tốt vì người mình yêu thương nhé”.

Dù người yêu đã yên nghỉ nơi vĩnh hằng, nhưng nỗi nhớ người yêu vẫn luôn thường trực trong chàng trai.

Tâm sự đẫm nước mắt của bạn trai nữ sinh bị sát hại trước cửa nhà - 2

Nỗi nhớ về người yêu thường xuất hiện trên trang cá nhân của chàng trai

Qk.L., SN 1999, là học sinh lớp 11, trường THPT Lê Văn Thiêm (Hà Nội). Ngày 19/11, L. đang ngồi chơi trong nhà cùng với bạn học thì có 2 người lạ mặt đến tìm. Lúc đó, , bố mẹ L. đều đi vắng, nhà chỉ có 2 chị em, L. có lời qua tiếng lại với 2 người kia. Sau đó, một người bất ngờ rút dao đâm thấu tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện công an quận Long Biên đã tạm giữ 2 nghi phạm sát hại nữ sinh. Nguyên nhân xác định ban đầu là do mẹ của L. có thuê nghi phạm đi đòi nợ nhưng lại chưa trả tiền công. Vì tức giận nên nghi phạm đã có hành động sát hại nữ sinh 16 tuổi, con gái người đã thuê mình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN