“Sống thêm lần nữa” để kết hôn với người vợ tận tụy

Anh nỗ lực học lại tất cả mọi thứ từ tập nói đến tập đi để có thể đứng bên cạnh người vợ xinh đẹp của mình.

Jason Moss, 46 tuổi, người Wigan (Anh), từng phục vụ trong quân đội nhưng sau khi giải ngũ thì tự mở một công ty riêng. Jason đã gặp Jolene tại một quán rượu địa phương ở Wigan cách đây 5 năm. Họ hẹn hò và nhanh chóng yêu nhau từ lúc nào không biết. Tháng 7 năm 2013, họ có kỳ nghỉ ở nước ngoài đầu tiên với nhau ở Ai Cập. Đó là một kỳ nghỉ lãng mạn và ngọt ngào, cho đến khi Jason bị đau bụng và liên tục tiêu chảy.

“Sống thêm lần nữa” để kết hôn với người vợ tận tụy - 1

Thời Jason vẫn khỏe mạnh, hai người hạnh phúc bên nhau

Một bác sĩ kê đơn thuốc cho Jason nhưng hai tuần sau khi về đến nhà, anh đột nhiên bị ngất, phải đưa đến viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết anh bị phản ứng thuốc, khiến các tế bào máu đỏ kết dính, tạo ra một cục máu đông lớn gây tắc nghẽn động mạch và dẫn đến đột quỵ nghiêm trọng. Jason sau đó bị xuất huyết não và  cơ hội sống sót chỉ là 25%.

Anh đã trải qua một phẫu thuật lớn loại bỏ một phần hộp sọ để giảm bớt sưng phù trong não nhưng di chứng của cơn đột quỵ làm anh không thể cử động, nói chuyện, đi bộ hay tự chăm sóc bản thân.

“Sống thêm lần nữa” để kết hôn với người vợ tận tụy - 2

Cơn đột quỵ nghiêm trọng suýt cướp đi mạng sống của Jason Moss và khiến anh mất một mảnh đầu lớn.

Jolene vốn là một bác sỹ pháp y đã từ bỏ công việc của mình để chăm sóc cho Jason, cùng anh trải qua những ngày tháng phục hồi chậm chạp và mệt mỏi. Tất cả tiền bạc và của cải đều đổ vào chi phí trị liệu cho Jason, họ phải sống dựa vào thực phẩm tiếp tế và còn suýt phải bán cả nhà để chữa trị.

Jolene nhớ lại: "Đó là giai đoạn khủng khiếp nhất. Khả năng sống của Jason rất mong manh, có sống được thì nhiều khả năng cũng bị liệt vĩnh viễn. Khi đó, chúng tôi lại đang đối mặt với khủng hoảng tài chính trong gia đình. Công ty của anh ấy đã bị phá sản mà tôi không thể làm việc vì phải chăm sóc cho anh ấy. Sóng gió chồng chất như vậy có thể sẽ khiến một cặp đôi đổ vỡ, nhưng nó chỉ làm chúng tôi mạnh mẽ hơn."

Sau hai tháng trong bệnh viện, sức khỏe của Jason dần ổn định, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, nhưng anh chỉ là một người bị liệt không thể làm gì. Nhìn những hy sinh của Jolene, Jason quyết tâm trở thành người khỏe mạnh để chính thức cưới Jolene làm vợ.

Ngày ngày, bất chấp đau đớn, Jason nỗ lực luyện tập vật lý trị liệu. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, anh phải học mọi thứ lại từ đầu, từ tập ngồi, tập đi, tập nói, đến tập cầm nắm đồ vật. Ngày Jason kết thúc khóa trị liệu phục hồi chức năng cũng là ngày anh cầu hôn Jolene. Jolene đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc.

“Sống thêm lần nữa” để kết hôn với người vợ tận tụy - 3

Jason “sống thêm lần nữa” để kết hôn với Jolene

Tháng 5 năm nay, hai người đã tổ chức đám cưới tại công viên. Jason cho rằng tình yêu và sự tận tụy của Jolene đã giúp anh “sống thêm lần nữa”. Jason chia sẻ: “Người ta vẫn nói tình yêu có thể chinh phục tất cả. Và câu chuyện của chúng tôi chính là bằng chứng xác thực.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN