Sau phút mặn nồng, anh bỗng "lật mặt"

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Sau khi bước ra khỏi nhà nghỉ thì tôi mới đau đớn phát hiện ra bộ mặt thật của anh.

Tôi và anh vô tình quen nhau qua mạng xã hội facebook. Là đồng hương của nhau nên chúng tôi rất hay chia sẻ cho nhau mọi chuyện trong cuộc sống, gia đình. Anh cũng tin tưởng và kể cho tôi nghe về chuyện tình yêu của anh và người con gái ấy. Qua những gì anh tâm sự thì tôi biết chị đã làm tổn thương anh rất nhiều khi lăng nhăng hết với người đàn ông này đến người đàn ông khác… nhưng anh vẫn rất yêu chị, không thể nào quên được bóng hình chị ấy.

Biết tình cảm anh dành cho chị vẫn còn nhiều nên tôi khuyên anh hãy tha thứ cho chị để hai người quay về bên nhau. Nhưng anh đã bảo rằng, dù vẫn còn yêu chị rất nhiều nhưng vẫn không thể nào tha thứ cho chị ấy để trở về như ngày trước được.

Tôi và anh đều ở Long An và hiện làm việc ở Sài Gòn. Những lúc rảnh rỗi, anh lại hẹn tôi đi uống nước. Qua những câu chuyện về cuộc sống của anh, tôi bắt đầu dành tình cảm cho anh nhiều hơn.

Cách đây khoảng 1 tuần. Hôm đó là chủ nhật, tôi hẹn anh đi uống nước. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất tự nhiên, vui vẻ. Nghe anh tâm sự về chuyện mẹ anh vẫn lo lắng anh còn yêu chị - người con gái đã làm anh đau khổ nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở anh nên tránh xa chị ấy. Lúc đó, tôi chỉ ước gì mình có thể là người thay thế chị ấy để mang lại hạnh phúc cho anh.

Sau khi đi uống nước về, tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh: “Anh thực sự không muốn cô đơn nữa. Anh muốn ôm em vào lòng thật chặt”. Đọc được những dòng tin đó, niềm hạnh phúc trong tôi như muốn vỡ òa. Và cũng ngay lúc đó, tôi đã có cơ hội để nói lên những suy nghĩ, tình cảm dành cho anh bấy lâu nay.

Sau phút mặn nồng, anh bỗng "lật mặt" - 1

Tôi không thể ngờ rằng, mình lại đón kết cục này nhanh như vậy? (Ảnh minh họa)

Sang ngày hôm sau, anh nhắn cho tôi những dòng tin nhắn tình cảm, sướt mướt. Anh bảo rằng: “Anh rất muốn được gặp em ngay bây giờ. Anh muốn ôm em và chỉ có hai chúng mình hạnh phúc bên nhau thôi”. Và khi anh đến đón, tôi đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh, chúng tôi đã có trọn một ngày bên nhau rất hạnh phúc.

Hai ngày sau đó, tôi có tâm sự với cô bạn thân của mình về chuyện tình yêu với anh và cũng kể cho cô bạn nghe về quá khứ của anh. Chẳng hiểu sao bạn tôi lại tò mò nhắn tin cho chị ấy để hỏi xem tình cảm của chị dành cho anh thế nào và hai người đã dứt hẳn tình cảm với nhau chưa?

Thế nhưng, chị ấy tưởng tôi là chủ nhân của những dòng tin đó nên đã gọi điện cho anh bảo rằng tôi đang làm phiền chị. Ngay lúc đó, anh đã gọi cho tôi mắng mỏ, trách móc tôi “hà cớ gì mà phải nhắn tin cho cô ấy?”. Tôi biết ngay là bạn mình làm nên tối đó, tôi đã vào facebook của chị tìm số điện thoại để nhắn tin xin lỗi.

Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau, chị lại gọi điện cho anh bảo rằng, tôi nhắn tin cho chị khoe tôi và anh đã ngủ với nhau. Không cần hỏi han tôi điều gì, anh lại gọi cho tôi và chửi rủa tôi là “Đồ con gái trơ trẽn”. Dù tôi đã hết lời thanh minh, gửi lại những tin nhắn tôi đã nhắn cho chị nhưng anh vẫn không tin và một mực khẳng định “Cô ấy không bao giờ nói dối”.

 Không dừng lại ở đó, chị ta còn nhắn lại vào facebook của bạn tôi rằng: “Anh ấy bảo cô ta (ám chỉ tôi) xấu như quỷ cái nên không bao giờ anh yêu. Hơn nữa, một người con gái dễ dãi như vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu”. Khi bạn tôi gửi lại những dòng tin đó, tôi đã hỏi lại anh nhưng anh không thú nhận điều đó mà chỉ trách tôi làm vậy với chị là sai.

Tôi cảm thấy bị oan ức khi anh chỉ nghe từ một phía chị. Tôi cũng không thể ngờ được rằng, chị là con người đáng sợ như vậy, chị đặt điều mọi chuyện không tốt về tôi để nói xấu tôi trước mặt anh. Và cũng từ đó, anh bắt đầu tránh mặt tôi. Dù tôi có nhắn tin, gọi điện, hỏi han hay thanh minh đủ điều thì anh cũng lạnh lùng: “Hãy tránh xa tôi ra, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa”.Mặc cho tôi cố níu kéo, nhận hết lỗi sai về mình thì anh vẫn cương quyết chia tay với lý do: “Động chạm đến quá khứ của anh”.

Nhưng đến lúc này thì tôi mới giật mình nhận ra bộ mặt thật của anh. Anh đến bên tôi chỉ vì thể xác, chỉ vì ham muốn dục vọng tầm thường. Khi đã đạt được mục đích rồi thì anh mới đưa lý do này ra để chia tay tôi dễ dàng hơn. Tôi đã cảm thấy bất an từ khi bước chân ra khỏi nhà nghỉ cùng anh… nhưng không thể ngờ rằng, kết cục nó lại đến nhanh như vậy?

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ

Vợ đi "đám cưới" trong nhà nghỉ

Trốn gầm giường bắt quả tang vợ ngoại tình

"Yêu" vợ, nhớ người tình cũ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Vân ghi ([Tên nguồn])
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN