Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn

Cô gái quyết tâm thực hiện ước nguyện với người yêu dù cả hai đã “âm dương cách biệt”.

Mới đây, hình ảnh về một lễ đính hôn đặc biệt, chỉ có cô dâu và…di ảnh của chú rể tại Thái Lan đã khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm và cảm thông.

Chonticha Detburum, 24 tuổi và chàng cảnh sát Charnarong Noonan, hơn cô 1 tuổi quen nhau từ năm 2011 và đã trải qua nhiều năm tháng hẹn hò. Cả hai dự định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 31/12/2016 và cưới hỏi vào đầu năm 2017.

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 1

Hình ảnh đẹp của cặp đôi Charnarong và Chonticha khi anh còn sống

Tuy nhiên, bao nhiêu dự định và mong muốn tươi đẹp đã tan tành theo cái cách đau đớn nhất. Tháng 10/2016, Charnarong gặp tai nạn giao thông trong khi đang lái xe máy tới gặp người yêu.

Anh chàng bị đa chấn thương, gẫy rất nhiều xương với biến chứng cực kỳ nặng. 1 ngày sau đó, Charnarong qua đời.

Vội vã tới gặp bạn trai đang hôn mê tại bệnh viên, Chonticha vô cùng đau đớn và đã ngất lịm trong giây phút anh trút hơi thở cuối cùng. Bạn bè và gia đình đã ở bên cạnh giúp cô vượt qua mất mát lớn này.

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 2

2 tháng sau ngày bạn trai qua đời, đúng như lời hẹn ước từ trước, Chonticha đến nhà Charnarong để làm lễ đính hôn

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 3

Ở bên cạnh cô giờ này chỉ là di ảnh của bạn trai quá cố

Song sức mạnh của tình yêu đã giúp Chonticha đứng dậy. 2 tháng sau ngày định mệnh, đúng vào ngày 31/12, ngày mà họ hẹn ước, Chonticha cùng gia đình mình tới nhà Charnarong và tổ thức lễ đính hôn của hai người theo nghi thức truyền thống. Đau đớn hơn cả, ở bên cạnh cô chỉ là di ảnh của bạn trai.

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 4

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 5

Đám cưới không chú rể để lại vô vàn đau đớn và mất mát cho người ở lại

Trong thời khắc thiêng liêng, cô thực hiện đầy đủ các nghi lễ và hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên người chồng đã mất trước sự chứng kiến của 2 gia đình.

Sau lễ đính hôn, Chonticha chia sẻ trên mạng xã hội: “31/12/2016 là ngày hạnh phúc nhất của tôi, là ngày chúng tôi bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới bên nhau. Chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên gia đình. Đó là ngày tôi luôn mong ước khi quyết định sẽ lấy anh.

Lần cuối cùng tôi tự nói với bản thân rằng: “Hai tháng nữa thôi, chúng ta sẽ đính hôn”, tôi đã vui và trông chờ đến ngày này. Thế nhưng ngày hôm nay, chỉ mình tôi ngồi đó với bức ảnh của hai đứa. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn nhưng tôi không thể thấy niềm vui và nụ cười của anh ấy.

Nếu có một điều ước trong năm mới, tôi mong rằng anh ấy có thể tỉnh dậy và nắm chặt tay tôi trong ngày trọng đại này.”

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 6

Khung ảnh cả hai đã cùng làm để dành cho ngày trọng đại của mình

Đám cưới không chú rể, cô gái trẻ lặng người đau đớn - 7

Tuy nhiên thay vào đó là nỗi đau vô bờ bến của bạn gái và cả 2 gia đình

Lời tâm sự đã khiến nhiều người không kìm nổi xúc động về tình yêu sâu đậm vượt không gian mà cô gái trẻ dành cho bạn trai quá cố.

Tình yêu bằng cách này hay cách khác, dù không còn có thể ở bên, chăm sóc cho nhau thì vẫn tồn tại và bất diệt nếu như mỗi chúng ta vẫn khắc cốt ghi tâm và luôn hướng về nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt (Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN