Phụ huynh nghĩ gì khi con trẻ khóc vì sao Hàn?

Nhiều người cho rằng, giới trẻ khóc vì gặp được thần tượng là nhảm nhí, làm xấu hình ảnh của fan Việt.

“Khóc ngất khi gặp được sao Hàn” đang là chủ đề gây tranh cãi mạnh trong giới trẻ khi sự kiện âm nhạc Music Bank in HaNoi đang đến gần với sự tham gia của 7 nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Nhiều bạn trẻ cho rằng đó là cảm xúc thực nên không có gì đáng lên án nhưng cũng người lại xem đó là hành động quá khích, quá lố, làm xấu đi hình ảnh fan hâm mộ Việt Nam.

Vậy trước những hình ảnh các bạn trẻ khóc lóc, gào thét khi gặp được sao Hàn, các bậc phụ huynh nói gì?

Phụ huynh nghĩ gì khi con trẻ khóc vì sao Hàn? - 1
Nhiều bạn trẻ gào khóc khi nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt

“Cuồng thần tượng là tự hạ thấp mình”

Nhìn những bức ảnh các bạn trẻ gào thét, chen lấn, khóc lặng người khi gặp được thần tượng không ít bậc phụ huynh thấy choáng. Họ lo lắng về cách thể hiện tình cảm, lòng hâm mộ của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Ông Nguyễn Hoàng Kiên (45 tuổi, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ: “Nhìn thấy bức ảnh mấy đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở mà tôi giật mình, tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm, nào ngờ chúng khóc vì được nhìn thấy ca sĩ Hàn Quốc. Trong đời ai cũng ngưỡng mộ một hình mẫu nào đó, nhưng cách thể hiện nên điềm tĩnh, không nên quá tôn sùng như vậy”.

Phụ huynh nghĩ gì khi con trẻ khóc vì sao Hàn? - 2
Giọt nước mắt của các bạn trẻ trong trường hợp này khiến nhiều phụ huynh lo lắng

Chị Mai (tiểu thương Hà Nội) chia sẻ. “Nếu con tôi cũng là một đứa trẻ hâm mộ sao Hàn, nhất định tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện, chỉ cho nó cách thể hiện tình cảm cho đúng vì tôi hiểu âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào.

Con người có thần tượng, có đam mê là điều đáng quý, nó giúp cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Con trẻ có thể khóc vì một bài hát hay, truyền thông điệp ý nghĩa nhưng không nên khóc vì người thể hiện ca khúc đó. Có thể yêu mến họ, trân trọng họ nhưng khóc vì gặp được một người xa lạ nghĩa là tự hạ thấp mình. Nên nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn.

Hơn nữa, tôi nghĩ đôi khi những giọt nước mắt đó chỉ là sự bồng bột, cảm tính. Thể hiện sự hâm một một cách thái quá sẽ gây phản cảm cho người nhìn”.

Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má các bạn trẻ trong lúc đón thần tượng, ông Hoàng Trung Kiên lại nhớ đến con mình, cũng là một "fan cuồng" Kpop: "Nhìn lũ trẻ khóc ở sân bay, nhớ đến con mà tôi thấy buồn quá, buồn vì cái cách chúng thần tượng những thứ theo tôi là vớ vẩn, nhảm nhí, không đáng và không nên. Con tôi cũng rất hâm mộ mấy ngôi sao Hàn Quốc. Khắp phòng cháu toàn ảnh sao xẹt. Nó nghe nhạc Hàn, ăn mặc giống Hàn, đầu tóc cũng kiểu Hàn. Thậm chí, có lần, nó còn tìm đủ mọi cách để được vào TP.HCM gặp gỡ thần tượng là những ca sĩ Hàn Quốc. Gia đình tôi tìm đủ mọi cách ngắn cản mà vẫn vô ích. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời".

“Tôn trọng cảm xúc của con”

Trong khi nhiều bậc phu huynh tỏ ra hoang mang, lo lắng trước những cách hâm mộ thái quá của con trẻ thì nhiều người lại cho rằng đó là cảm xúc thực và nên tôn trọng.

Theo anh Bùi Tuấn Đạt (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) nên để con trẻ được tự do đi theo sở thích, đam mê của mình. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ, ai cũng có quyền được có thần tượng, sở thích cá nhân và được làm theo sở thích của mình. Chuyện các cháu đi đến sân bay khóc lóc ở đó là điều hoàn toàn bình thường, không đến mức quá quan trọng để một số ông bố bà mẹ phải cuồng lên. Tôi luôn ủng hộ con tôi làm những việc chúng thích miễn sao phải có ý thức và văn minh, mà văn minh ở đây có nghĩa là không làm ảnh hưởng đến những người khác. Thay vì cố tìm cách ngăn cản sở thích của chúng, sao chúng ta không định hướng chúng thể hiện sở thích một cách văn minh?"

Phụ huynh nghĩ gì khi con trẻ khóc vì sao Hàn? - 3
Nhưng cũng có bậc phụ huynh bình thản cho rằng nên tôn trọng đam mê, sở thích của con cái

Bà mẹ trẻ có nick name Anita Grace hài hước đưa ra quan điểm của mình: “Trước đây tôi từng thấy mọi người tung hô một cô gái trẻ ngồi khóc trên khán đài khi đội tuyển U19 Việt Nam thua trận. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy họ phản đối một cách gay gắt việc bọn trẻ bật khóc khi đón thần tượng tại sân bay. Lạ thật!

Tôi mà có con xin đi cosplay chắc tôi cũng đi với nó. Nó mà xin đi xem sao Hàn biểu diễn chắc tôi cũng mua vé đi xem cùng luôn. Nó mà thích sách tôi sẵn sàng cho nó cả phòng đọc, nó mà thích xem ti vi thì sắm cho nó cả cái màn hình 48 inch… 

Miễn sao nó hiểu được giá trị thực của cuộc sống là gì, đủ kiến thức và sự độc lập để tồn tại và sống tốt trong thế giới này. Tin tôi đi. Để theo đuổi được đam mê, sở thích, kể cả là thích thần tượng, diễn viên... đi chăng nữa các bạn cũng phải có cả trái tim, đổ vào đó cả mồ hôi và nước mắt. Vậy nên, hãy tôn trọng, nâng niu sở thích và cảm xúc của con cái mình như tôn trọng sở thích của chính mình vậy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN