"Phá sản" mới rõ mặt người tình

Nghe tin công ty tôi sắp phá sản, em tỏ vẻ lo lắng vì sợ mất căn hộ tôi từng mua cho em ở,

Tôi là một người đàn ông giàu có và thành đạt. Có thể nói như vậy vì ở tuổi 32, tôi đã có một công ty kinh doanh online với hơn bốn mươi nhân viên. Tôi có ô tô riêng, có biệt thự sang trọng và vợ đẹp, con ngoan. Nhưng... tôi cũng như nhiều đàn ông khác, vì "thích của lạ" mà tôi đã ngoại tình.

"Phá sản" mới rõ mặt người tình - 1

Người tình nói gì tôi cũng nghe, cũng chiều (Ảnh minh họa)

Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ngoại tình bởi tôi rất yêu vợ. Thế mà không hiểu vì sao tôi lại bị cuốn hút bởi một nữ sinh thực tập tại công ty. Người tình của tôi là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào không thể nào cưỡng lại được. Và tôi cũng không thể biết được mìnhi đã bị em lôi cuốn từ lúc nào, chỉ biết tôi si mê em trong lặng lẽ.

Hết đợt thực tập, tôi nhớ em quay quắt, nỗi nhớ khiến tôi chủ động liên lạc với em và tôi như sung sướng đến phát điên khi em nói rằng, em cũng đã thầm yêu tôi.

Chúng tôi hẹn gặp tại quán cà phê và sau đó thì lao vào nhau như bão táp, quên hết trách nhiệm, bổn phận làm cha, làm chồng trong gia đình. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu có mối quan hệ ngoài luồng với cô sinh viên ấy.

Tôi ngây dại, bỏ bê vợ con, nhà cửa, còn người tình bảo gì tôi cũng nghe, cũng chiều. Tôi sắm sanh cho em đủ thứ, từ quần áo, giầy dép, điện thoại... Chỉ cần em bảo mẹ em ốm, tôi sẵn sàng chi cho em hàng chục triệu đồng để em mang về quê chăm sóc mẹ. Không những thế, tôi còn mua cho em một căn hộ chung cư giữ trung tâm thành phố để tôi tiện bề đi lại.

Một lần, tôi đi công tác và chuyến công tác của tôi đã về sớm hơn dự định. Tôi định đến chỗ người tình ở cho hết ngày rồi về với vợ. Nhưng khi gần đến căn hộ thì tôi ngạc nhiên khi thấy có một gã trai lạ vừa mới mở cửa bước ra rất tự nhiên. Lơ mơ nhận ra điều gì đó không ổn, tôi lặng lẽ theo dõi để tìm hiểu sự việc.

Một hôm, tôi nói với người tình rằng, công ty tôi đang gặp khó khăn và đang trên bờ vực phá sản. Ngay lập tức, người tình bé nhỏ của tôi hỏi dồn chuyện công ty phá sản thế nào? Vì sao lại đến nông nỗi đó?

Tôi giả bộ làm vẻ mặt phờ phạc và chán nản thì ngay lập tức, em quay sang hỏi việc căn hộ đã sang tên em chưa? Tôi bảo với em đã sang rồi, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ có giấy tờ.

Mấy ngày sau, em liên tục hỏi tôi về việc giấy tờ căn hộ. Tôi nắm tay em tỏ vẻ: "Có lẽ anh phải bán lại căn hộ để lấy tiền trả nợ cho công ty thôi" thì ngay lập tức, em tỏ vẻ lạnh nhạt, hờ hững, khác hẳn thái độ ngọt ngào, dịu dàng thường thấy.

Khoảng thời gian này, tôi thường xuyên đi tay không đến thăm em, không nhiều quà cáp, tiền bạc như trước nữa. Thấy tôi như vậy, em bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và nói những lời mỉa mai, chua chát.

Chẳng bao lâu sau, em công khai đi cùng gã trai tôi gặp dạo trước. Tôi chỉ biết cười nhạt rồi yêu cầu em rời hỏi căn hộ đó. Lúc này, trong tôi trào dâng nỗi xấu hổ, ân hận vì đã trót phản bội vợ.

Sau tất cả, tôi mới nhận ra một điều rằng, chỉ có vợ yêu thương tôi vô điều kiện và sống hết lòng vì tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bích ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN